Hàng nghìn di dân Công giáo Việt Nam

tại Thái Lan mừng lễ Phục Sinh

 

Hàng nghìn di dân Công giáo Việt Nam tại Thái Lan mừng lễ Phục Sinh.

Bangkok, Thái Lan, (CNA 23-04-2014) - Hàng nghìn di dân Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan đã tụ họp vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh để mừng lễ theo truyền thống quê hương của mình.


Tại Bangkok, hơn 1,500 bạn trẻ Việt Nam đã tham dự Thánh lễ tiếng Việt ngày 20 tháng 4 năm 2014 tại nhà thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô được chủ tế bởi cha Giacôbê Vũ Hanh, linh mục thuộc dòng Ðaminh.


Tại Bangkok, hơn 1,500 bạn trẻ Việt Nam đã tham dự Thánh lễ tiếng Việt ngày 20 tháng 4 năm 2014 tại nhà thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô được chủ tế bởi cha Giacôbê Vũ Hanh, linh mục thuộc dòng Ðaminh.

"Ðây là một dịp lễ lớn và có thể nói đây là dịp lễ mà có nhiều các bạn trẻ Công Giáo Việt Nam đang sinh sống tại Bangkok và các vùng lân cận đến tham dự nhất từ trước đến nay," Cha Anthony Lê Ðức, SVD, một linh mục tuyên úy trong mục vụ di dân Việt Nam, đã chia sẻ với CNA ngày 22 tháng 4 năm 2014.

"Hiện nay, chúng tôi đã quy tụ được cả thảy 11 nhóm trong Tổng Giáo Phận Bangkok và các vùng lân cận," ngài giải thích. Mỗi nhóm có thành viên từ 60 đến 300 người.

Nói về việc gia tăng các nhóm, cha Lê Ðức cho hay việc truyền bá thông tin qua phương tiện mạng xã hội "là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức các sinh hoạt... và đã dẫn đến việc gia tăng các nhóm một cách đáng kể."

Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức 13 chương trình tĩnh tâm Mùa Chay để giúp các bạn trẻ Việt Nam đón mừng lễ Ðức Kitô Phục Sinh. Các linh mục và tu sĩ Việt Nam đến từ các hội dòng đã giảng tĩnh tâm trong các chương trình này, và ngày Lễ Chúa Nhật Phục Sinh chính là điểm cao của tất cả những sự chuẩn bị trong suốt Mùa Chay Thánh.

Nói về tầm quan trọng của việc xưng tội đối với các bạn trẻ, cha Lê Ðức nói rằng, "Mặc dầu theo chương trình thì Thánh lễ bắt đầu lúc 13h00, nhưng một số lượng lớn các bạn trẻ đã bắt đầu có mặt ở nhà thờ từ lúc 10h00 để có cơ hội tham dự bí tích hòa giải."

Trong bài giảng Thánh Lễ, cha Lê Ðức đã nhắc nhở các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Thái Lan rằng tinh thần Phục Sinh kêu gọi họ phải hăng say hơn trong đời sống cầu nguyện và việc tham dự Thánh Lễ. "Chúng ta không thể đưa ra lý do vì làm việc hoặc học hành quá mệt mà không có giờ để cầu nguyện. Hoặc đưa ra lý do vì không hiểu tiếng Thái để tự cho phép mình bỏ lễ ngày Chúa Nhật."

Cha Lê Ðức nhấn mạnh rằng những khó khăn, thách đố và đau khổ trong cuộc sống là để cho chúng ta đón nhận trong tin yêu và hy vọng vào Ðức Kitô Phục Sinh. "Con đường thập giá là con đường để đi qua, chứ không phải là một điểm cho chúng ta dừng chân, cắm lều trú ẩn," ngài nói.

Seour Jacinta Nguyễn Thi Minh Tuyết, thuộc dòng Mân Côi - một hội dòng được thành lập tại miền bắc Việt Nam vào năm 1946, nói với CNA rằng giới trẻ "rất tích cực trong việc tham dự lễ vì các bạn được nuôi nấng để trở nên những người Công Giáo tốt tại quê nhà... Vì thế khi đến Thái Lan các bạn mang đức tin của mình sang đây và cũng trở nên những tấm gương tốt cho người Công Giáo tại đất nước Thái."

Phêrô Ðỗ Văn Hùng, một chủng sinh trong Dòng Thánh Tâm Betharam, nói với CNA rằng, "Rất vui khi có dịp đến tham dự lễ Phục Sinh của người Việt tại Thái Lan. Ðây là cơ hội để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, và các bạn trẻ Việt Nam." Thầy cũng nói rằng những lời chia sẻ của các cha đã "giúp cho mọi người cảm nhận được tinh thần Phục Sinh sâu sắc hơn và có thể sống tinh thần Phục Sinh trong đời sống hằng ngày."

"Tôi rất vui vì các cha các seour đã tổ chức Thánh lễ Phục Sinh hôm nay," bạn Anna Nguyễn Thị Huệ chia sẻ với CNA. "Một điều đặc biệt là năm này đa số các bạn đã được rước Mình Thánh Chúa vì chúng tôi đã có cơ hội tham dự các chương trình tĩnh tâm Mùa Chay để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh." Cô Nguyễn nói thêm rằng, "bầu khí hôm nay quả thật vui nhộn. Mọi người đang thật sự thể hiện tinh thần của ngày lễ trên khuôn mặt của mình".

 

Một Di Dân

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page