Thứ Sáu Tuần Thánh

Quyên góp cho Thánh Ðịa

 

Thứ Sáu Tuần Thánh: Quyên góp cho Thánh Ðịa.

Roma (WHÐ 08-03-2014) - Mùa Chay năm 2014, Ðức hồng y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương, đã gửi thư cho các giám mục trên toàn thế giới về việc quyên góp cho Thánh Ðịa, theo truyền thống vẫn được thực hiện vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Cùng ký tên trong bức thư này là Ðức Tổng giám mục Cyril Vasil, S.J., Thư ký của Bộ.

Ðức hồng y Sandri cho biết: "Ngày nay cuộc quyên góp này vẫn là nguồn nâng đỡ chính cho đời sống và việc làm của các Kitô hữu trong vùng, là đáp lại mong muốn tha thiết của các Ðức giáo hoàng, các ngài hằng khuyến khích những hành vi bác ái huynh đệ đích thực cụ thể, nhất là trong ngày thứ sáu Tuần Thánh".

Ngài nêu lên thực trạng: "Mỗi ngày, các Kitô hữu ở nhiều vùng khác nhau của Trung Ðông đều tự hỏi nên ở lại hay ra đi. Họ sống trong nguy hiểm và thường xuyên phải gánh chịu bạo lực, đơn giản chỉ vì tuyên xưng đức tin của mình - cũng là đức tin của chúng ta. Mỗi ngày có những anh chị em từ khước ra đi, và chọn ở lại nơi mà Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu độ thế giới trong Ðức Kitô. Từ miền đất ấy, vâng theo lời Chúa Kitô, đã có những người lên đường mang Tin Mừng đi khắp thế giới. Bởi thế, đó cũng là nguồn cội của Giáo hội, nơi mà Giáo hội phải không ngừng tái khám phá "niềm hy vọng lớn lao" mang tên Giêsu. Nhưng tình hình hiện nay thật là bấp bênh. Chỉ cần nghĩ đến những căng thẳng giữa Israel và Palestine, tình hình bất ổn tại Ai Cập và thảm kịch đang diễn ra ở Syria".

Bức thư viết tiếp: "Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta muốn dâng lên Ðấng chịu đóng đinh tiếng than khóc cho hoà bình của Jerusalem và của toàn thế giới, để, bắt đầu từ vùng đất của Chúa Giêsu, sẽ trở thành Thành phố Bình an".

Và Ðức hồng y xác nhận: "Nhờ cuộc quyên góp ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều cộng đoàn Công giáo ở Thánh Ðịa, từ giáo phận Jerusalem, Dòng Quản thủ Thánh Ðịa và các địa hạt khác, đến các đại diện của các Giáo hội Ðông phương -Hy Lạp Melkite, Copt, Maronite, Syria, Can-đê, Armenia- cùng với biết bao cộng đoàn tu sĩ và các tổ chức, sẽ nhận được phần đóng góp để đến với người nghèo và người đau khổ không phân biệt niềm tin hay sắc tộc. Các giáo xứ có thể mở rộng cửa đón tiếp người nghèo, cũng như cả các trường học, nơi mà các Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau chuẩn bị cho một tương lai hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Tương tự, các bệnh viện, phòng khám và các trung tâm trợ giúp khác sẽ có thể tiếp tục giúp đỡ tất cả những ai túng thiếu, để giữa những thời khắc bất an, nhờ lòng bác ái của Giáo hội, lời của Chúa Giêsu sẽ vang lên: "Cứ yên tâm ... đừng sợ!" (Mc 6,50).

Một tài liệu do Dòng Quản thủ Thánh Ðịa soạn thảo cho biết cụ thể các công trình đã thực hiện từ kết quả cuộc quyên góp năm 2012-2013:

Ngoài việc cung cấp học bổng cho các sinh viên thuộc nhiều giáo phận khác nhau, cuộc quyên góp đã giúp phục hồi nhiều công trình, trong đó có nhà thờ Mensa Christi, địa điểm khảo cổ Cafarnao và Ðền thờ Nain. Tiền quyên góp cũng đã được phân phối để trợ giúp các giáo xứ, gia đình, trường học, trường đại học và các công trình văn hóa, thông qua Dòng Quản thủ Thánh Ðịa, chẳng hạn Phân khoa Kinh Thánh và Khảo cổ của Viện Kinh Thánh Phanxicô ở Jerusalem, và Trung tâm Truyền thông Phanxicô.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page