Ðức Thánh Cha gặp gỡ

các thành viên của Con đường Tân Dự Tòng

 

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Con đường Tân Dự Tòng.

Roma (WHÐ 04-02-2014) - Sáng thứ Bảy 01 tháng 02 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 8,000 thành viên của Con đường Tân Dự Tòng tại Thính đường Phaolô VI. Sau bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện, chúc lành và cử hành nghi thức sai đi cho các thành viên của Con đường. Họ được sai đi thi hành sứ vụ tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Sau đây là những lời huấn dụ của Ðức Thánh Cha:

* * *

Anh chị em thân mến,

Tôi cảm tạ Chúa vì niềm vui đức tin của anh chị em và lòng nhiệt thành chứng tá Kitô giáo của anh chị em. Tạ ơn Chúa. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, từ Ban Lãnh đạo quốc tế của Con đường Tân Dự Tòng, cùng với các linh mục, chủng sinh và giáo lý viên. Tôi gửi lời chào thân ái đến các trẻ em, đang có mặt rất đông ở đây. Ðặc biệt tôi nghĩ đến các gia đình sẽ lên đường, đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. Giáo hội biết ơn lòng quảng đại của anh chị em! Tôi cảm ơn anh chị em về tất cả những gì anh chị em đã làm trong Giáo hội và trong thế giới. Và nhân danh Giáo hội, Mẹ chúng ta... tôi muốn khuyên nhủ anh chị em vài điều đơn sơ.

Ðầu tiên là phải hết lòng xây dựng và gìn giữ mối hiệp thông trong Giáo hội địa phương, nơi anh chị em sẽ làm việc. Con đường Tân Dự Tòng có đặc sủng và sức mạnh tinh thần của riêng mình, đó là một ân huệ như mọi ân huệ của Chúa Thánh Thần, có chiều kích Giáo hội sâu xa; điều này có nghĩa là hãy lưu tâm đến đời sống của các Giáo hội là nơi người lãnh đạo của anh chị em gửi anh chị em tới, để khích lệ người giàu, chịu đau khổ cho những người yếu đuối nếu cần, và cùng nhau tiến bước, như một đoàn chiên dưới sự hướng dẫn của các mục tử của Giáo hội địa phương. Hiệp thông là điều cần thiết; đôi khi từ bỏ cuộc sống với mọi thứ mà hành trình của anh chị em đòi hỏi thì tốt hơn, điều này nhằm bảo đảm có được sự hiệp nhất trong những người làm thành một cộng đoàn giáo hội, mà anh chị em phải luôn cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn ấy.

Một lời khuyên nữa: dù anh chị em đi đâu, hãy nhớ rằng Thánh Thần Thiên Chúa đã ở đó trước chúng ta. Chúa luôn luôn đi trước chúng ta!... Ngay cả những nơi xa xôi nhất, trong những nền văn hóa khác biệt nhất. Thiên Chúa gieo hạt giống của Lời Ngài ở khắp nơi. Vì thế, cần phải đặc biệt chú ý đến bối cảnh văn hóa mà anh chị em và gia đình của anh chị em sẽ đến làm việc: môi trường ấy thường rất khác với môi trường của anh chị em. Nhiều người trong số anh chị em sẽ phải vất vả học ngôn ngữ địa phương, đôi khi rất khó, và nỗ lực này thật đáng quý. Lại càng quan trọng hơn khi anh chị em dấn thân "học" nền văn hóa mà anh chị em sẽ gặp gỡ, để biết cách nhận ra sự cần thiết của Phúc Âm - dù đã hiện diện ở mọi nơi, nhưng vẫn còn cần đến tác động của Chúa Thánh Thần để hiện thực trong cuộc sống và lịch sử của mỗi người.

Cuối cùng, xin anh chị em hãy yêu thương chăm sóc nhau, đặc biệt những ai yếu kém nhất. Con đường Tân Dự Tòng, hành trình khám phá bí tích Rửa tội của mình, là một con đường đầy khó khăn, trên con đường ấy một người anh em hay chị em có thể gặp những khó khăn không lường trước được. Trong những trường hợp này, việc cộng đoàn tỏ lòng thương xót và nhẫn nại là một dấu hiệu của sự trưởng thành trong đức tin. Tự do của mỗi người không được ép buộc, và ngay cả nếu có ai quyết định tìm các hình thức khác của đời sống Kitô hữu -ngoài Con đường Tân Dự Tòng- để giúp họ lớn lên trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi, cũng phải tôn trọng sự chọn lựa ấy của họ.

Các gia đình và anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em mang đến khắp nơi, ngay cả trong những môi trường bài Kitô giáo nhất, nhất là những vùng ngoại vi của cuộc sống, Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô. Hãy loan báo Tin Mừng với tình yêu, mang đến cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nói với mọi người mà anh chị em sẽ gặp trên con đường thi hành sứ vụ là Thiên Chúa yêu thương con người như họ vốn là, ngay cả với những giới hạn, những sai lầm và tội lỗi của họ. Vì yêu thương, Ngài đã sai Con Ngài đến gánh lấy tội lỗi chúng ta. Anh chị em hãy trở nên những sứ giả và chứng nhân của lòng tốt lành vô biên và lòng thương xót vô tận của Chúa Cha. Tôi phó thác anh chị em cho Ðức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ khích lệ và luôn nâng đỡ sứ vụ tông đồ của anh chị em. Nơi ngôi trường của Người Mẹ dịu hiền này, anh chị em hãy trở nên những nhà thừa sai nhiệt thành và vui tươi.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page