Lễ giỗ 100 ngày

Ðức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm

 

Lễ giỗ 100 ngày Ðức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm.

"Người bảo sao cứ làm vậy (Ga 2,5)"

Hà Nội (SVCG Bùi Chu 27-11-2013) - Vào lúc 18h45, Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại Ðền Thánh Giêrađô - Nhà Thờ Thái Hà, nhân lễ giỗ100 ngày Ðức Cố Giám mục Jos. Hoàng Văn Tiệm được Chúa gọi về (17 tháng 8 - 25 tháng 11 năm 2013); Cha Linh Hướng của Cộng Ðoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu tại Hà Nội Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã dâng Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho Ngài. Cùng hiệp thông và cầu nguyện với Cha Gioan trong Thánh Lễ là hơn 200 bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang làm việc, học tập và sinh hoạt tại Hà Nội.

Mở đầu và kết thúc thánh lễ, Cha Gioan đã nhắc lại tâm tình với Ðức cha Cố Giuse, vị cha chung khả kính của Giáo phận Bùi Chu, người Thầy kính yêu của Cộng Ðoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu,"Việc những người thân yêu qua đi luôn để lại những nỗi mất mát lớn lao trên chúng ta. Người xưa thường tự an ủi mình rằng: "Chính các thần linh đã mời gọi những ai các ngài yêu thích trở về với các ngài". Thế nhưng Ðức Tin Kitô giáo không chỉ mang lại cho chúng ta niềm an ủi như thế thôi nhưng Ðức Tin còn mại lại niềm hi vọng và tin tưởng vào ngày sau hết. Ngày mà Thiên Chúa sẽ đến và đưa chúng ta vào nước hằng sống muôn đời, hưởng tôn nhan Chúa.Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng Thánh Lễ rất sốt sắng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho Ðức Cha Cố Giuse kính yêu của chúng ta. Xin Ngài tiếp tục đồng hành và chúc lành cho mỗi người trong chúng ta, nhất là công việc, hoạt động của Cộng đoàn sắp tới."

Trong bài giảng lễ, Cha Gioan đã nhắc đến những công lao, tâm tình yêu thương của Ðức Cha Cố Giuse đối với Giáo Phận Bùi Chu nói chung và với Cộng Ðoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu nói riêng.Ðức Cha đã kiến thiết lại Tòa Giám Mục và các giáo xứ, giáo họ với những công trình nguy nga và khang trang, như lời khẳng định vị thế của một Giáo phận có bề dày truyền thống Ðức tin, được nhuộm thắm máu đào của các Thánh tử đạo và được xây nên bởi cố gắng lao nhọc của các bậc tiền nhân.

Mỗi Cộng Ðoàn được thành lập đều nhằm một mục đích. Cộng Ðoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu được thành lập năm 2003 nói lên những thao thức giáo dục và quy tụ những tri thức trẻ, hướng về tương lai của Giáo phận, nhằm phát triển và củng cố đời sống Ðức tin của cộng đoàn Dân Chúa, Giáo Hội địa phương,"Người trẻ hôm nay, Giáo Hội ngày mai".

Cộng Ðoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu chúng con xin kính chào và cảm tạ Ðức cha, vì chúng con biết Ðức cha vẫn sống và như thể Ðức cha đang nói với chúng con qua lời sách Gióp: "Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống... Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, không còn xác thân này, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người và đôi mắt tôi sẽ chiêm ngắm Người, thân thiện chứ không phải như người xa lạ" (G 19,25-27).

Với khẩu hiệu Giám mục: "Người bảo sao cứ làm vậy" (Ga 2,5), Ðức cha dẫn đưa các bạn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu vào những tâm tư sầu lắng của Chúa Giêsu, Ðấng đã lấy việc thi hành Thánh Ý Thiên Chúa Cha như của ăn nuôi sống Ngài (x. Ga 4,34). Ðây cũng chính là bí quyết của con đường hạnh phúc thật. Ðó là con đường tình yêu, vì khi yêu ai, người ta mong mỏi muốn biết người mình yêu ưa thích điều gì và cố gắng đáp ứng. Thánh vịnh 119 đã reo lên: "Trong Thánh Ý Ngài là niềm vui mừng của chúng con!" (Tv 119,16). Nhưng hỏi mấy ai đã thực sự hiểu và trân trọng bí quyết này và mấy ai thực sự đã muốn bước theo con đường mà chính Chúa đã vạch ra?

Khẩu hiệu Giám mục của Ðức cha cũng chính là lời của Ðức Mẹ đã nói với những người giúp việc trong tiệc cưới Cana: "Các anh hãy làm những gì ngài sẽ bảo". Như vậy, khẩu hiệu Giám mục đã cho thấy vị trí và tầm quan trọng của Mẹ Maria trong cuộc đời của Ðức cha. Có lẽ không phải là ngoa ngôn nếu nói là mọi con cái Bùi Chu, già trẻ lớn bé, ai cũng nhận ra là Ðức cha có lòng yêu mến Ðức Mẹ rất tha thiết và luôn phó thác nơi Ðức Mẹ. Tên Ðức Mẹ luôn ở trên môi trên miệng Ðức cha. Khi nghe nói Ðức cha được Chúa gọi về Nhà Cha vào ngày thứ Bảy, con cái Bùi Chu đã nói ngay cách hết sức bộc phát: "Ðúng là Ðức Mẹ đã xuống đón Ðức cha về trời vì Ðức cha chúng con có lòng mến yêu Ðức Mẹ lắm."

Nhân ngày lễ giỗ Tốt khốc, chúng ta nhắc lại những kỷ niệm về Ðức cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm với lòng quý mến và tiếc thương, chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ðức Cha Cố Giuse.

Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta thực sự trở nên lò lửa của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần rèn giũa chúng ta trong ngọn lửa của Ngài, như người thợ rèn lành nghề, đang tôi luyện và làm cho chúng ta trở nên những khí cụ sắc bén trong cánh đồng lúa chín mênh mông hôm nay; như nghệ nhân tài ba đang mỗi ngày mài rũa chúng ta thành những bức tượng tuyệt vời, phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa trước mặt mọi người.

Chúng con cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của chúng con những người còn sống cũng như đã qua đời và nhất là cho tất cả các bạn sinh viên trong Cộng Ðoàn biết suy ngẫm và chiêm nghiệm Lời Chúa hàng ngày với chứng tá Ðức tin vui tươi và vững vàng.

 

Nguyễn Văn Quynh

Ban Truyền thông sinh viên Giáo phận Bùi Chu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page