Ðức Thánh Cha Phanxicô

dâng thế giới lên Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ

 

Năm Ðức Tin 2012-2013: Ðức Thánh Cha Phanxicô dâng thế giới lên Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ.

Vatican (WHÐ 14-10-2013) - Chúa nhật 13 tháng 10 năm 2013, tại quảng trường Thánh Phêrô (Rôma), Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ đồng tế với các hồng y, giám mục, linh mục và hai trăm ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân hành hương về Rôma tham dự Ngày Thánh Mẫu.

Ðược biết, Ngày Thánh Mẫu do Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tân Phúc âm hóa tổ chức, trong khuôn khổ Năm Ðức Tin 2012-2013, diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Mười năm 2013, tại Rôma.

Hai sự kiện nổi bật trong Ngày Thánh Mẫu là cuộc rước tượng Ðức Mẹ Fatima từ Bồ Ðào Nha về Rôma và Ðức Thánh Cha dâng thế giới lên Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ.

Trong bài giảng Thánh lễ sáng Chúa nhật 13 tháng 10 năm , Ðức Thánh Cha gợi ý suy niệm về Ðức Maria. Ngài nói: "Trong bài Thánh vịnh Ðáp ca, chúng ta đã hát rằng: "Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu" (Tv 97, 1). Hôm nay chúng ta đang đứng trước một trong những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện: Ðó là Ðức Maria! Mẹ là một thụ tạo khiêm hạ và yếu ớt như chúng ta, nhưng đã được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa, mẹ của Ðấng đã dựng nên Mẹ".

Từ những suy niệm về Ðức Maria, Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người suy ngẫm ba khía cạnh về Thiên Chúa: (1) Thiên Chúa khiến chúng ta phải sửng sốt ngạc nhiên; (2) Thiên Chúa đòi chúng ta phải trung tín; (3) Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của chúng ta.

Cuối Thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã tiến đến trước tượng Ðức Mẹ Fatima và dâng lên Mẹ:

Kinh Phó dâng Thế giới cho Trái tim Vẹn sạch Ðức Mẹ:

Lạy Ðức Mẹ Fatima,

Chúng con tri ân Mẹ là mẹ của chúng con.

Hợp cùng muôn thế hệ, chúng con đồng thanh dâng lên Mẹ lời tôn vinh:

Mẹ là Ðấng đầy ơn phúc.

Chúng con chúc tụng những kỳ công của Chúa được thực hiện nơi Mẹ.

Ngài chẳng bao giờ ngừng đoái thương nhìn đến, chữa lành

và cứu vớt nhân loại đau khổ vì sự dữ và chịu thương tích vì tội lỗi.

Xin Mẹ lấy tình mẫu tử nhân từ đoái nhận thế giới mà hôm nay chúng con,

đang đứng trước tượng Mẹ vô cùng quý mến, tín thác dâng lên Mẹ.

Chúng con tin tưởng vững vàng:

mỗi người chúng con đều được Mẹ coi là quý giá

và không một điều gì chúng con mang trong lòng mà Mẹ lại xa lạ dửng dưng.

Chúng con đặt mình dưới ánh mắt dịu hiền và nhận lấy nụ cười của Mẹ đang an ủi vỗ về.

Xin Mẹ gìn giữ cuộc sống chúng con trong cánh tay Mẹ;

Xin Mẹ chúc lành và thêm sức cho chúng con biết ước ao sự lành;

Xin Mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tin;

nâng đỡ và soi sáng niềm trông cậy

khuyến khích và thôi thúc chúng con sống mến yêu;

dẫn dắt mọi người chúng con trên đường nên thánh.

Xin Mẹ hãy dạy chúng con biết noi gương Mẹ

yêu thương những người thấp cổ bé miệng và nghèo khốn,

những người bị loại trừ và đau khổ,

những người tội lỗi và các tâm hồn đang lạc lối:

Xin Mẹ quy tụ mọi người về dưới sự chở che của Mẹ;

và xin Mẹ trao tất cả chúng con cho Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Amen.

Cũng nên nhắc lại, trước đây các vị tiền nhiệm của Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng đã từng dâng thế giới cho Ðức Mẹ:

- Ðức giáo hoàng Piô XII, năm 1942 (10 năm sau, 1952, ngài đã dâng nước Nga cho Ðức Mẹ),

- Ðức giáo hoàng Phaolô VI, năm 1964,

- Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II mời các giám mục cùng ngài dâng thế giới và nước Nga lên Trái tim Vẹn sạch Ðức Mẹ vào năm 1982. Sau đó ngài lại tiếp tục dâng trong các năm 1983 (trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục) và 1984.

Ngoài ra, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 2010 đã dâng các linh mục trên khắp thế giới cho Ðức Mẹ, và Ðức Thánh Cha Phanxicô dâng Liban và Trung Ðông cho Trái tim Vẹn sạch Ðức Mẹ vào ngày 16 tháng Sáu năm 2013.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page