Thánh lễ tạ ơn

của Ðức Tân Giám mục phụ tá

Phêrô Nguyễn Văn Viên

tại giáo xứ Hướng Phương

 

Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên tại giáo xứ Hướng Phương.

Vinh (GPVO 17-09-2013) - "Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người".


Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên tại giáo xứ Hướng Phương.


Câu Thánh vịnh rất đỗi thân quen, đã trở nên lời tri ân sốt mến và niềm hân hoan trào dâng của cộng đoàn giáo xứ Hướng Phương cùng quý khách gần xa tề tựu về đây hiệp ý với Ðức Tân Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên dâng thánh lễ tạ ơn hồng ân mà ngài đã lãnh nhận trong Ðại lễ tấn phong sáng ngày 04 tháng 9 năm 2013.

Ngay từ sáng sớm 15 tháng 9 năm 2013, tất cả các ngã đường tiến về Hướng Phương, quê nhà của Ðức Tân Giám mục, gần như trở nên chật chội bởi đông đảo bà con xa gần đến tham dự thánh lễ. Niềm hân hoan tươi nở trên khuôn mặt của muôn người nơi đây. Khuôn viên thánh đường Hướng Phương quy tụ đông đảo quý khách muôn phương về tham dự đại lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục Phêrô là điều dễ hiểu. Bởi lần đầu tiên sau 385 năm kể từ khi hạt giống Tin mừng được gieo vãi trên mảnh đất Bố Chính - Quảng Bình này, một người con được tuyển chọn kế vị các tông đồ.

Ðúng 8 giờ 30, đoàn rước nhập lễ tiến về thánh đường trong tiếng trống rộn ràng, hùng tráng, với đoàn rước dài, đầy đủ mọi thành phần dân Chúa. Ðoàn đồng tế với rất đông các linh mục trong và ngoài giáo phận cùng Ðức Giám mục Phaolô chủ chăn, và cuối cùng là Ðức Tân Giám mục phụ tá Phêrô chủ sự thánh lễ.

Ngỏ lời đầu thánh lễ, Ðức Tân Giám mục đã chào mừng và cám ơn sự hiện diện đầy nghĩa tình của Ðức Cha Phaolô, Cha Giám đốc Ðại Chủng viện Vinh Thanh, quý cha trong và ngoài nước, cùng mọi thành phần dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với ngài trong ngày tạ ơn.

Mở đầu phần quảng diễn Lời Chúa, Ðức Cha Phaolô nói: "Nội dung của bài Tin mừng cũng như mục đích và ý nghĩa của thánh lễ hôm nay là tạ ơn tình yêu bao la vô biên, sâu thẳm của Thiên Chúa. Tình yêu đó được diễn tả cách đặc nét nơi hình ảnh người cha nhân hậu trong đoạn Tin mừng Lc 15, 1-32, vốn được xem là "trung tâm của Tin mừng" hay "Tin mừng của Tin mừng".

Vị chủ chăn giáo phận gợi lên một niềm vui khác - Tình thương của Thiên Chúa dành cho Ðức Tân Giám mục phụ tá, cho quê hương Quảng Bình cũng như giáo phận Vinh. Tri ân vì hạt giống Tin mừng đã được gieo vãi trên mảnh đất Quảng Bình từ cách đây 385 năm. Tri ân vì người con đầu tiên sinh trưởng tại mảnh đất này, được Chúa mời gọi để trở thành thành viên của Giám mục đoàn.

Trong dịp đại hạnh này, Vị chủ chăn giáo phận mời gọi mỗi người quyết tâm sống Tin mừng sâu sắc hơn, thể hiện giới răn yêu thương cách cụ thể hơn, quyết liệt hơn.

Với tâm tình hiệp thông, Ðức Cha Phaolô không quên nhắc đến sự kiện xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, mà theo ngài là "rất đau lòng và lẽ ra không nên có trong thế kỷ 21, khi mà nhà cầm quyền dùng bạo lực để đàn áp một số giáo dân và bắt người vô tội... Xin Chúa, trong mọi hoàn cảnh, giúp chúng ta sống và giữ vững niềm tin; can đảm, kiên cường làm chứng cho niềm tin; chống lại bạo lực, gian dối, bất công, hận thù. Có những lúc chúng ta cũng phải trả giá vì sự làm chứng đó như các thánh tử đạo đã thực hiện. Tuy nhiên, cũng như các thánh tử đạo và như chính Ðức Giêsu trên thập giá ngài vẫn bao dung với những người bách hại Ngài, và không bao giờ chủ trương lấy bạo lực để trả lại bạo lực, lấy hận thù để trả lại hận thù, nhưng là bằng yêu thương và nhân ái. Và đó cũng là con đường của nhân loại hôm nay.


Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên tại giáo xứ Hướng Phương.


Trên thế giới này còn bao nhiêu nước hiện tại chủ trương lấy bạo lực, gian dối, hận thù làm kim chỉ nam của lịch sử? Có lẽ đếm không đầy một bàn tay. Hướng đi của nhân loại là một nhà nước pháp quyền, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ, trong đó người dân nhất là quyền của con người được tôn trọng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quê hương chúng ta được hòa bình, được an vinh và bước đi trên hướng đi của nhân loại, để một ngày nào đó, quê hương của chúng ta cũng hội nhập hoàn toàn với dòng chảy của nhân loại hôm nay, trong đó người người yêu thương nhau, tôn trọng nhau; trong đó, mỗi người công dân được hưởng những pháp quyền của mình với tính cách là người công dân; trong đó mọi niềm tin của tôn giáo được tôn trọng và công nhận, vì đó là thành phần của quyền con người".

Cuối thánh lễ, Ðức Tân Giám mục Phêrô một lần nữa cám ơn sự hiện diện của Ðức Cha Phaolô, quý cha, quý khách, quý thân nhân, ân nhân và mọi người. Trở về quê hương để dâng lễ tạ ơn, ngài liên tưởng đến ba sự trở về quan trọng khác để gặp gỡ Ðức Giêsu Kitô. Ðức Cha Phêrô mong muốn mọi người tiếp tục cầu nguyện, đồng hành với ngài trong sứ vụ mới đầy khó khăn và thách đố phía trước.

Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục phụ tá khép lại, nhưng tâm tình tạ ơn dường như vẫn biểu tỏ rạng ngời trên gương mặt, trong tâm hồn mỗi người hiện diện. Hồng ân lớn lao này thực sự là cuộc hạnh ngộ trong bình an của Ðức Kitô.

 

PM. Lê Hùng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page