Ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện

thì ở đấy luôn có sự khiêm tốn và tình thương

 

Ðức Thánh Cha xác định: "Ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện, thì ở đấy luôn có sự khiêm tốn và tình thương."

Roma (Apic 03-09-2013) - "Chúa Giêsu không cần đến quân lực để đuổi trừ ma quỷ. Chúa không cần sự kiêu hãnh, không cần đến sức mạnh trần tục cũng không cần sự kiêu ngạo. Ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện, thì ở đấy luôn có sự khiêm tốn và tình thương."

Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, 03 tháng 09 năm 2013, tại Nhà Nguyện Cư Xá Thánh Martha, giải thích Lời Chúa của ngày, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phân biệt "hai loại ánh sáng"; "ánh sáng của Chúa Giêsu" thì an bình nhẹ nhàng chiếu vào con tim con người; và "ánh sáng của thế gian" là "ánh sáng nhân tạo" làm cho con người trở thành kiêu hãnh.

Dựa vào những lời của thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất gởi tín hữu Thessalonica (5,1-6.9-11): "anh em thân mến, anh em không sống trong bóng tối; anh em tất cả là con cái của ánh sáng", Ðức Thánh Cha đã khai triển bài giảng của ngài theo hướng xác định căn tính kitô, là "căn tính của sự sáng chứ không phải là căn tính của những bóng tối". "Và sự sáng của Chúa đã không được thế gian tiếp nhận". Chúa Giêsu đến chính là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. "Ánh sáng của Chúa giải thoát chúng ta khỏi những bóng tối". "Ánh sáng của Chúa thật khác với ánh sáng của thế gian". "Người ta có thể biết tất cả; con người có thể làm chủ khoa học về tất cả mọi sự, có được thứ ánh sáng trần thế về các sự vật. Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu thì khác hẳn. Không phải là ánh sáng của sự ngu dốt! Nhưng là ánh sáng của sự khôn ngoan và hiểu biết#. Ánh sáng mà thế gian cống hiến cho chúng ta là ánh sáng "nhân tạo", có thể có sức mạnh của nó, mạnh như "pháo bông", như ánh chớp của máy ảnh# Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu là ánh sáng êm dịu, ánh sáng an bình; đó là ánh sáng trong đêm Chúa Giáng Sinh, không chút kiêu kỳ!...Ánh sáng của Chúa sáng tạo hoà bình, không trình diễn, nhưng là ánh sáng đến từ con tim".

Ðức Thánh Cha cũng cảnh tỉnh các tín hữu việc quỷ dữ đôi khi có thể đội lốt làm "thiên thần ánh sáng", muốn bắt chước Chúa để dối gạt chúng ta..Vì thế chúng ta cần xin Chúa "ban cho chúng ta sự khôn ngoan phân định, để biết rõ khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta ánh sáng, hay đó là quỷ dữ giả làm thiên thần để lừa gạt chúng ta". Vấn đề là làm sao để biết ánh sáng của Chúa Giêsu? "Nhiều người tưởng mình sống trong ánh sáng, nhưng thật ra là sống trong bóng tối mà không hay biết. Chúng ta có thể nhận ra ánh sáng của Chúa Giêsu, khi đó là ánh sáng khiêm tốn, không áp đặt; ánh sáng của Chúa là khiêm tốn, dịu dàng, có sức mạnh của sự dịu dàng, nói với con tim con người. Ðó là ánh sáng mang đến cho chúng ta Thánh Giá của Chúa. Nếu trong thâm tâm chúng ta là những con người hiền dịu, thì chúng ta nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ không sợ nhìn vào Thập Giá Chúa. Ðó là dấu chỉ cho biết ánh sáng của Chúa Giêsu!

Nhưng ngược lại, nếu có một ánh sáng làm cho ta trở nên kiêu ngạo, một ánh sáng làm cho ta nhìn xuống khinh khi kẻ khác, thì đó không phải là ánh sáng của Chúa Giêsu, mà là ánh sáng của quỷ dữ, giả làm Chúa Giêsu, giả làm thiên thần ánh sáng.

Và Ðức Thánh Cha kết luận: trong bài phúc âm của thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đuổi trừ quỷ dữ, và dân chúng rung sợ trước Lời của Chúa có sức đuổi trừ các tà thần. Nhưng "Lời quyền phép này của Chúa là lời khiêm tốn, dịu dàng và đầy tình thương yêu!"

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page