Ðức Thánh Cha Phanxicô

cảnh tỉnh các tín hữu

đừng dùng lời nói giết hại kẻ khác

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cảnh tỉnh các tín hữu đừng dùng lời nói giết hại kẻ khác.

Vatican (Zenith 02-09-2013) - Kể từ thứ hai, mùng 02 tháng 09 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô trở lại với việc cử hành thánh lễ hằng ngày vào buổi sáng, tại nhà nguyện Cư Xá Thánh Martha, khi không có những chương trình khác.

Giải thích đoạn phúc âm của ngày trích từ Phúc âm theo thánh Luca 04,16-30, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với dân chúng làng Nazareth, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đề phòng việc nói xấu nhau. Ngài nói: "Nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, thì nơi đó không có hận thù, không có thèm muốn hay ganh tị, và cũng không có việc nói xấu giết chết thanh danh của nhau."

Ðức Thánh Cha nhận định cuộc gặp gỡ với dân làng Nazareth đã được bắt đầu với việc thán phục, nhưng rồi kết thúc với với một tội ác. Thái độ ganh tị và tham lam của họ làm cho họ muốn giết chết Chúa Giêsu. Từ đó Ðức Thánh Cha rút ra kết luận như sau: "Sự việc như vậy xảy ra mỗi ngày trong tâm hồn chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta". "Khi một thành viên mới gia nhập cộng đoàn chúng ta, ngày thứ nhất người ta nói tốt về thành viên đó; sang ngày thứ hai, người ta nói ít tốt hơn; và từ ngày thứ ba trở đi, bắt đầu xuất hiện việc nói hành nói xấu và cuối cùng "lột da" người đó.

Ðức Thánh Cha cảnh tỉnh: một cộng đoàn, một gia đình, có thể bị làm cho tan nát vì sự ganh tị thèm muốn, gieo rắc điều xấu vào tâm hồn con người và làm cho người này nói xấu người kia. Trong những ngày này, chúng ta thường nói đến hoà bình, chúng ta nhìn thấy những nạn nhân của những vũ khí; nhưng chúng ta cần suy nghĩ về chính vũ khí chúng ta dùng hằng ngày: đó là việc nói hành nói xấu kẻ khác.

Và Ðức Thánh Cha kết luận: "Ðể có hoà bình trong cộng đoàn, trong gia đình, trong một đất nuớc, trong thế giới, chúng ta cần sống kết hiệp với Chúa... Và nơi đâu có Chúa, thì ở đó không có sự tham lam, không có phạm pháp, không có hận thù, không có những ganh tị, nhưng có tình huynh đệ. Ước gì ước nguyện chúng ta dâng lên Chúa là: đừng bao giờ dùng lời nói mà giết chết anh chị em".

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page