Giáo hội Công giáo Copt ở Ai Cập

mừng lễ Ðức Mẹ Lên Trời

 

Giáo hội Công giáo Copt ở Ai Cập mừng lễ Ðức Mẹ Lên Trời.

Ai cập (WHÐ 22-08-2013) - "Tình hình an ninh đang được cải thiện, một phần là do một số nhà lãnh đạo cực đoan xúi giục thanh niên gây bạo loạn đã bị bắt. Chúng tôi vẫn còn bị phong toả trong nhà, nhưng các binh lính đã đem bánh mì đến cho chúng tôi", Ðức giám mục Youhannes Zakaria, giám mục giáo phận Luxor thuộc Giáo hội Công giáo Copt đã nói như trên với hãng tin Fides. Từ hai mươi ngày nay ngài bị phong toả trong Tòa giám mục vì tình hình bạo loạn trên khắp Ai Cập.

Giáo hội Công giáo Copt theo lịch Giulianô và mừng lễ Ðức Mẹ Lên Trời vào ngày hôm nay, 22 tháng Tám năm 2013. Ðức giám mục Zakaria cho biết "chúng tôi sẽ tổ chức Thánh Lễ vào buổi sáng thay vì buổi tối, vì lý do an ninh. Thánh lễ năm nay sẽ có hình thức rất đơn giản bởi vì chúng tôi phải cẩn thận khi di chuyển. Nhưng nhờ cảnh sát và quân đội, chúng tôi đã cảm thấy tin tưởng hơn trong vài ngày qua".

Ngài cũng cảm ơn "nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ai Cập. Tôi nhận được mấy cuộc điện thoại từ Hoa Kỳ, cũng có một vị giám mục Ðức đã gọi cho tôi. Họ đều cho biết họ đã nghe lời Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ai Cập. Tình đoàn kết này khiến tôi rất cảm động".

Ðức cha Zakaria kết luận: "Mọi người dân Ai Cập, người Hồi giáo cũng như Kitô hữu, đều phải gánh chịu đau khổ vì bị nạn bạo lực do những người cực đoan. Vì vậy, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ai Cập".

(Theo Agenzia Fides)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page