Lời chào mừng của Ðức hồng y Stanislaw Rylko

tại lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013

 

Lời chào mừng của Ðức hồng y Stanislaw Rylko tại lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013.

Rio de Janeiro, Brazil (WHÐ 24-07-2013) - Sau Thánh lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 diễn ra tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, 23 tháng Bảy năm 2013, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã ngỏ lời chào mừng các bạn trẻ.

Sau đây là toàn văn lời chào mừng của Ðức hồng y Rylko:

 

Các bạn trẻ rất thân mến!

Ngày mong đợi từ lâu đã đến: đó là lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28. Chào mừng các bạn đến với Rio de Janeiro, chào mừng các bạn đến thành phố cực kỳ xinh đẹp này của Brazil với bức tượng Chúa Kitô Ðấng Cứu Chuộc ở Corcovado. Trong những ngày sắp tới thành phố này sẽ là thủ đô của giới trẻ Công giáo, những người từ những góc xa xôi nhất của hành tinh đến quy tụ ở đây... Sau một hành trình dài và đầy thử thách chuẩn bị ở giáo xứ và nơi cộng đoàn của các bạn, các bạn đã đến đây - một Giáo hội trẻ trung, đầy niềm vui của đức tin và lòng nhiệt thành truyền giáo! Những lời này của tác giả Thánh vịnh khích lệ chúng ta: "Ðây là ngày Chúa đã làm ra: chúng ta hãy vui mừng và hân hoan trong ngày ấy" (Tv 118,24).

Các bạn trẻ thân mến, thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cơ quan của Tòa Thánh Vatican được Ðức Thánh Cha giao phó việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới, tôi thân ái chào mừng các bạn. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với các giám mục của các bạn, các linh mục, nam nữ tu sĩ, và giáo dân, những người đã đồng hành và hướng dẫn các bạn trên hành trình chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho cuộc phiêu lưu vĩ đại của đức tin mà chúng ta sẽ sống với nhau tại Rio trong những ngày này. Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng ta rất nhiều bất ngờ! Ðối với tất cả các bạn, đây sẽ là những ngày không thể nào quên của những khám phá quan trọng, những ngày có những khoảnh khắc quyết định cho cuộc đời của các bạn!

Ngày Giới trẻ Thế giới Rio là một ngày đặc biệt: sau 26 năm, Ngày Giới trẻ Thế giới lại trở về châu Mỹ Latinh, một lục địa trẻ trung, một lục địa của niềm hy vọng. Thậtđáng nhớ lại lời của Chân phước Gioan Phaolô II đã nói với những người trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Buenos Aires vào năm 1987: "Tôi muốn lặp lại một lần nữa, như tôi đã nói với các bạn trong ngày đầu tiên triều đại giáo hoàng của tôi: các bạn là niềm hy vọng của giáo hoàng, các bạn là niềm hy vọng của Giáo hội... Ðúng thế -Ðức giáo hoàng đã nói - và tôi mong muốn lặp lại với các bạn: Châu Mỹ Latinh: hãy là chính mình! Trongsự trung tín với Chúa Kitô, hãychống lại những ai muốn bóp nghẹt ơn gọi hy vọng của các bạn". Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio này là đặc biệt bởi vì, đã được Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI ủy thác và chuẩn bị, nay lại được vị giáo hoàng người châu Mỹ Latinh đầu tiên là Ðức giáo hoàng Phanxicô chủ trì... Quả thật đường lối của Thiên Chúa thật là khôn dò!

Ngày Giới trẻ Thế giới này diễn ra dưới chân bức tượng Chúa Kitô Ðấng Cứu Chuộc tại Corcovado. Người là nhân vật chính thực sự của sự kiện này! Trái tim của người đập nhịptình yêu vô biên cho từng người trong các bạn và vòng tay rộng mở của Người sẵn sàng chào đón tất cả các bạn! Trong Ngày Giới trẻ Thế giới này, các bạn hãy để cho mình được Chúa Kitô ôm lấy! Hãy phó thác cho Người mọi mong muốn của các bạn, những kế hoạch cho tương lai, niềm vui sâu lắng của các bạn; hãy phó thác cho Người cả những chọn lựa khó khăn nhất mà các bạn phải thực hiện, những nỗi sợ hãi và lo lắng trong trái tim trẻ trung của các bạn! Tuổi trẻ chính là một tài sản khổng lồ: các bạn có tuổi trẻ và phải làm cho nó đơm hoa kết trái! Trung thành với Chúa Kitô! Một khi chọn Chúa Kitô, chúng ta chẳng mất gì, hoàn toàn chẳng mất gì, nhưng - trái lại - lại được mọi thứ và tìm thấy hạnh phúc đích thực và sự sống viên mãn!

Chủ đề hướng đạo của Ngày Giới trẻ Thế giới này - như các bạn biết - là mệnh lệnh truyền giáo mà Chúa Kitô đã ủy thác cho Giáo hội của Người: "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (x. Mt 28,19). Sứ vụ này là lý do tồn tại của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu! Chúng ta được sai đi để làm muối đất và ánh sáng thế gian! Trong Ngày Giới trẻ Thế giới này, Chúa Kitô mời gọi chúng ta vượt qua chính mình - như Ðức Thánh Cha Phanxicô vẫn nói - ngài đề nghị chúng ta từ bỏ lối sống tiện nghi, phá bỏ các bức tường ích kỷ, và mạnh dạn đi đến "những vùng ngoại vi về địa lý và hiện sinh" của thế giới, để mang đến Chúa Kitô và Tin Mừng của Người. Trong những ngày này chúng ta hãy lấy những lời của Thánh Phaolô làm của mình: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cr 9,16), và chúng ta hãy la to lên cho cả thế giới rằng - như Ðức Thánh Cha đề nghị với chúng ta - "đi theo Chúa Giêsu là điều tốt đẹp... sứ điệp của Chúa Giêsu là tốt đẹp, ra khỏi chính mình là điều tốt, để đem Chúa Giêsu đến những vùng ngoại vi của thế giới và của cuộc sống".

Hỡi các bạn trẻ, Chúa Kitô cần các bạn! Ngài cần đức tin trẻ trung, niềm vui và nhiệt tình truyền giáo của các bạn! Chúa Kitô tin tưởng từng người trong các bạn! Các bạn trẻ từ khắp nơi trên toàn thế giới thân mến! Ðại hội Giới trẻ Thế giới Rio đã bắt đầu! Tôi xin lặp lại một lần nữa: chào mừng các bạn đến Rio de Janeiro!

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page