Cuộc gặp gỡ lần I

những anh chị em

di dân Ðà Nẵng tại Miền Nam

 

Cuộc gặp gỡ lần I những anh chị em di dân Ðà Nẵng tại Miền Nam.

Ðà Nẵng (GP Ðà Nẵng 12-05-2013) - Trong khuôn khổ Năm Thánh Kim Khánh của Giáo phận Ðà Nẵng, một cuộc gặp gỡ và Thánh Lễ cho người di dân gốc Giáo phận Ðà Nẵng đã được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Trung, Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, vào Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 12 tháng 5 năm 2013.

Trong thiệp mời gửi đến những người giáo dân sinh quán Quảng Nam Ðà Nẵng, Ðức Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng Giuse Châu Ngọc Tri đã gọi cuộc họp mặt này là: "Gặp Gỡ Con Cái Mẹ Trà Kiệu, Giáo Phận Ðà Nẵng tại Miền Nam".

Ngày gặp gỡ đã được bắt đầu bằng cuộc cung nghinh Ðức Mẹ Trà Kiệu. Sau lời nguyện vắn tắt dâng về Ðức Mẹ Trà Kiệu, Ðức Giám mục Giáo phận đã công bố khai mạc giờ tôn vinh.

Thánh Lễ mừng Chúa Thăng Thiên được cử hành trong nhà thờ. Cùng đồng tế với Ðức Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng, có Cha Quản Hạt Tân Sơn Nhì, Cha Tổng Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Di dân thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Cha Quản xứ Phú Trung, Cha Quản xứ Tân Dân, quý Cha gốc Ðà Nẵng, Cha Tổng Ðại diện và quý Cha từ Ðà Nẵng.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Ðức Cha Giuse đã nói với những người con phải sống xa quê hương trần thế, khi nhung nhớ quê cha đất tổ của mình, hãy biết hướng lòng và tìm kiếm quê hương đích thực trên trời, nơi "Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa". Trước khi Chúa về trời, Ngài đã sai các môn đệ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Ðức Cha Giuse chia sẻ câu chuyện về Giáo phận Ðà Nẵng, với gần 2/3 giáo dân đã di cư vào miền Nam hay ra nước ngoài trước, trong và sau chiến tranh. Dưới cái nhìn nhân loại, những cuộc di dân này có thể là vì lý do kinh tế, xã hội hay chính trị... Nhưng dưới cái nhìn đức tin và sứ vụ, những người giáo dân-di dân này đã được sai đi khắp nơi, để sống và loan báo Tin Mừng. Ngài kêu gọi mọi người hãy tham dự và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương nơi mình đang sinh sống. Ðức Cha Giuse cũng không quên nhắc nhở cộng đoàn về "Ngày của Mẹ" hôm nay, và mọi người đã trả lời bằng một tràng vỗ tay để tôn vinh các bà mẹ đang hiện diện. Ngài mời gọi các bà mẹ sống theo gương Ðức Trinh Nữ Maria. Không phải chỉ chăm sóc con cái về mặt nhân loại, nhưng cần quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái. Ðức Cha cùng đã lược lại câu chuyện về Ðức Mẹ Trà Kiệu đã bảo vệ Ðức Tin cho đoàn con cái Mẹ như thế nào tại đất Trà Kiệu, vào những ngày tháng 9 năm 1885 xa xưa ấy...

Sau lời cám ơn của một đại diện di dân Ðà Nẵng tại miền Nam, Ðức Cha Giuse đã ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn trong khuôn khổ Năm Ðức Tin. Sau đó, cộng đoàn đã hân hoan đón tiếp Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Chủ tịch Uỷ Ban Mục vụ Di dân thuộc Hội Ðồng Giám mục Việt Nam. Trong huấn từ của mình, Ðức Hồng Y đã xác lập lại quan tâm lớn lao của Giáo Hội nói chung và của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn nói riêng về mục vụ di dân. Ngài mời gọi sự cộng tác nhiệt tình của các Giáo phận gốc của anh chị em giáo dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố đô hội này. Ngài gợi lại những hình ảnh quen thuộc trong Thánh Kinh như "con tàu No-e" hay "cái giếng đầu làng" để nhắc nhở mọi người tận tình đón tiếp và chăm sóc cho những người nhập cư đang mỗi ngày một đông đảo. Ngài không quên cám ơn Ðức Cha Giuse và Giáo phận Ðà Nẵng đã hưởng ứng lời kêu gọi này, đã lập trụ sở, đặt linh mục phụ trách và tổ chức ngày gặp mặt hôm nay.

Cuộc gặp gỡ được tiếp tục bằng bữa cơm gọn nhẹ tại "hoa viên trong nhà" của giáo xứ Phú Trung.

Kết thúc ngày gặp gỡ, Ðức Giám mục Giáo phận đã lắng nghe tâm tình bày tỏ và ý kiến đề nghị của đại diện anh chị em đồng hương, di dân từ khắp nơi. Mỗi người một cách, nhưng ai nấy đều nói lên lòng biết ơn đối với Mẹ Giáo Hội và sự vui mừng hưởng ứng ngày hội ngộ này, ước mong được tổ chức đều đặn thường xuyên. Ðức Giám mục Giáo phận đã kêu gọi các bạn trẻ di dân năng gặp gỡ sinh hoạt với nhau dưới sự hướng dẫn của Cha Ðặc trách di dân tại miền Nam, đồng thời Ngài cũng đồng thuận việc tổ chức mỗi năm một lần ngày "Gặp Gỡ của Con Cái Mẹ Trà Kiệu, Giáo phận Ðà Nẵng tại Miền Nam". Ngài cũng bày tỏ sự hối tiếc, vì thời gian dành cho việc gặp gỡ chuyện trò không nhiều và thời khắc không thuận tiện.

Sau mấy lời chào thăm và nhắn nhủ của Cha Tổng Ðại diện Phaolô Maria Trần Quốc Việt, Cha Tôma Võ Minh Danh, đặc trách Mục vụ Di dân của Giáo phận Ðà Nẵng tại miền Nam, thay mặt Ban Tổ chức, nói lời cám ơn đến Ðức Cha, Cha Quản xứ và Giáo xứ Phú Trung, Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Ban Tổ chức và mọi người hiện diện, đồng thời xin lỗi về những thiếu sót không tránh khỏi trong lần tổ chức đầu tiên này.

Trước khi ra về, Ðức Giám mục Giáo phận mời gọi mọi người hướng nhìn về tấm ảnh Mẹ Trà Kiệu đặt trên khán đài, rồi cất bài ca Mẹ Trà Kiệu quen thuộc: "Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu, đoàn chúng con tha thiết nguyện cầu. Cầu xin Mẹ đoái thương, cho Giáo Hội Việt Nam, mãi trung trinh với tình Mẹ yêu...".

 

(Ban Truyền thông Giáo phận Ðà Nẵng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page