Ðức Bênêđitô XVI trở về cư ngụ tại

Ðan Viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo Hội

trong nội thành Vatican

 

Ðức Bênêđitô XVI trở về cư ngụ tại Ðan Viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo Hội - trong nội thành Vatican, vào chiều ngày mùng 02 tháng 05 năm 2013.

Vatican (Apic 29-04-2013) - Ðó là lời xác nhận của linh mục Federico Lombardi, sj., giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, với hãng tin I. Media, hôm 29 tháng 04 năm 2013. Như thế, lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, có hai vị Giáo Hoàng cùng cư ngụ trong lãnh thổ Quốc Gia Thành Phố Vatican, một vị đã từ nhiệm và một vị đương nhiệm.

Tưởng cũng nên lại rằng Ðức Bênêđitô XVI đã đến cư ngụ tạm thời tại Nhà Nghỉ Mát Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, vào chiều ngày 28 tháng 02 năm 2013, ngày ngài từ nhiệm tác vụ kế vị thánh Phêrô. Từ đó ngài đã sống cuộc đời tuyệt đối trong âm thầm và cầu nguyện, không bao giờ phát biểu bất cứ điều gì.

Bức hình chính thức được Trung Tâm Truyền Hình Vatican phổ biến cho giới báo chí là hình chụp hai vị giáo hoàng gặp nhau tại Castel Gandolfo hôm ngày 23 tháng 03 năm 2013. Bức hình cho thấy Ðức Bênêđitô XVI đã ốm đi rất nhiều, gây cớ cho tin đồn trong giới báo chí cho rằng Ðức Bênêđitô XVI bị bệnh trầm trọng, cho đến khi phòng báo chí Toà Thánh phải lên tiếng đính chính về tình trạng sức khoẻ tốt của Ðức Bênêđitô XVI.

Trong hai tháng qua, Ðức Bênêđitô XVI có sự đồng hành của vị thư ký riêng, Ðức Tổng Giám Mục Georg Ganswein, và với sự trợ giúp của những nữ giáo dân của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, những người đã theo phục vụ ngài, từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma cho đến nay. Bào Huynh của Ðức Bênêđitô XVI, Ðức Ông Georg Ratzinger, cũng có đến cư ngụ vài ngày tại Castel Gandolfo. Trả lời câu hỏi của nhật báo Daily Telegraph, Ðức Ông Georg Ratzinger đã quả quyết rằng bào đệ mình sống rất hạnh phúc tại Castel Gandolfo. "Ngài đau khổ vì những vấn đề của Giáo Hội, nhưng cảm thấy thật sự được an ủi vì không phải vác lấy gánh nặng nữa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page