Ðức Thánh Cha kỷ niệm

500 năm Nhà Nguyện Sistina

 

Ðức Thánh Cha kỷ niệm 500 năm Nhà Nguyện Sistina.

Vatican (SD 31-10-2012) - Lúc 6 giờ chiều 31 tháng 10 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự kinh chiều I lễ Các Thánh tại Nhà Nguyện Sistina trong dinh Tông Tòa, nhân dịp kỷ niệm đúng 500 năm khánh thành nhà nguyện nổi tiếng này, vào ngày 31 tháng 10 năm 1512 do Ðức Giáo Hoàng Giulio II.

Nguyện đường này cao 20 mét và nhà danh họa Michelangelo đã mất 4 năm trời (1508-1512) để hoàn tất các bức bích họa trên trần vòm nguyện đường, với diện tích 1.100 mét vuông, trình bày các cảnh tượng Kinh Thánh như sự sáng tạo, tội nguyên tổ, nạn hồng thủy, v.v.. Gần 20 năm sau, khi đã 59 tuổi, Michelangelo trở lại nhà nguyện này và hoàn tất bức họa về ngày phán xét trên tường gần bàn thờ vào năm 1541.

Trong buổi khánh thành cách đây đúng 5 thế kỷ, Ðức Giáo Hoàng Giulio 2 (1503-1513) cũng chủ sự kinh chiều tại Nhà nguyện Sistina.

Ðầu buổi cầu nguyện chiều 31 tháng 10 năm 2012, Ðức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống Ðốc thành Vatican, đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn Ðức Thánh Cha và nói rằng: "Khi chiêm ngắm bao nhiêu vẻ đẹp, tự nhiên chúng ta cũng đón nhận những tâm tình của tác giả thánh vịnh: "Hỡi Jerusalem, hãy tôn vinh Chúa, hỡi Sion hãy chúc tụng Thiên Chúa của ngươi!"

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Ðức Thánh Cha gợi lại công trình sáng tác của họa sư Michelangelo tại Nhà nguyện Sistina, và nhận xét rằng "chính ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu những bích họa này và toàn thể Nhà nguyện Giáo Hoàng. Ánh sáng ấy, với quyền năng của Chúa, chiến thắng sự hỗn mang và bóng tối để mang lại sự sống: trong việc sáng tạo và cứu chuộc. Và Nhà nguyện Sistina kể lại lịch sử ánh sáng, giải thoát, cứu độ, nói về quan hệ của Thiên Chúa với nhân loại."

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Cầu nguyện chiều tối hôm nay tại Nhà nguyện Sistina này, được lịch sử hành trình của Thiên Chúa với con người bao trùm, lịch sử ấy được diễn tả tuyệt vời trong những bích họa ở bên trên và bao quanh chúng ta, đó là một lời mời gọi chúc tụng, dâng lên Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa, Ðấng Cứu chuộc và là vị thẩm phán xét xử người sống và kẻ chết, với tất cả các thánh trên trời, những lời thánh ca của sách Khải Huyền: "Amen, alleluia [..]. Hỡi tất cả các tôi tớ Chúa, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, những người lớn và nhỏ kính sợ Chúa! [...] Alleluia [..]. Chúng ta hãy vui mừng và hân hoan, và chúng ta hãy tôn vinh Chúa" (19,4a.5.7a). Amen.

Nhà nguyện Sistina thuộc vào số những gia sản nghệ thuật thu hút đông đảo du khách nhất tại Vatican: mỗi năm có hơn 5 triệu người viếng thăm nhà nguyện này. Ðây cũng là nơi diễn ra các mật nghị bầu Giáo Hoàng.

Tuyên bố với báo Quan Sát viên Roma, số đề ngày 31 tháng 10 năm 2012, ông Antonio Paolucci, Giám đốc viện bảo tàng Vatican nói rằng không cần hạn chế số người viếng thăm Nhà Nguyện Sistina vì kỹ thuật tân tiến có thể bảo trì các bức bích họa nổi danh của Michelangelo tại đây. Ông nói: việc hạn chế số người viếng nhà nguyện này, ngắn hạn hoặc dài hạn, là điều không cần thiết, vì có những biện pháp kỹ năng hữu hiệu để loại trừ bụi và những gì làm ô nhiễm, thanh lọc không khí hữu hiệu và mau lẹ, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nguyện. (SD 31-10-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page