Linh mục Pierre Babin

sáng lập viên Trung Tâm Nghiên Cứu

và Huấn Luyện Truyền Thông

tại Écully, Lyon, từ trần

 

Linh mục Pierre Babin, sáng lập viên Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Truyền Thông tại Écully, Lyon, từ trần.

Lyon, Pháp quốc (Apic 10/05/2012) - Theo tin từ hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic hôm mùng 10 tháng 05 năm 2012, thì cha Pierre Babin, sáng lập viên Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Truyền Thông tại Écully, Lyon, đã từ trần tại Lyon, hôm 09 tháng 05 năm 2012 sau nhiều tháng lâm bệnh nặng, hưởng thọ 87 tuổi.

Là Giám Ðốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Truyền Thông (CREC- AVEX), cha Pierre Babin đã xuất bản khoảng 20 đầu sách về truyền thông và có hằng trăm học trò đến từ khắp nơi trên thế giới. Là "đệ tử" của lý thuyết gia truyền thông người Canada, ông Marshall McLuhan, cha Pierre Babin giảng dạy môn Truyền Thông tại các Ðại Học tại Lyon, tại Strasbourg, Ðại Học Dayton, Ðại Học Ottawa, Học Viện Mục Vụ Á Châu ở Manila, Ðại Học Thánh Gioan ở Bangkok, Thái Lan.

Năm 1971, Hội Giáo Hoàng truyền Giáo của Bộ Truyền Giáo, đã muốn Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Truyền Thông mà cha vừa thành lập (Crec- Avex), tổ chức những khoá huấn luyện về thính thị cho các nhà truyền giáo, các linh mục và tu sĩ từ các vùng truyền giáo, giúp các ngài sản xuất những chương trình nghe nhìn phục vụ tác vụ giảng dạy giáo lý. Ðó là khởi đầu ảnh hưởng quốc tế của cha Pierre Babin. Từ năm 1971 cho đến năm 2004, Trung Tâm của cha đã huấn luyện cho hơn 1,000 nhân sự áp dụng truyền thông nghe-nhìn vào lãnh vực giảng dạy giáo lý, đến từ 115 quốc gia trên thế giới. Một trong những ý tưởng gợi hứng của cha Pierre Babin là Chúa Giêsu đã "rao giảng" bằng ngôn ngữ các phương tiện nghe nhìn, hơn là bằng ngôn ngữ sách viết. Chúa đã giảng dạy qua các câu chuyện, các dụ ngôn, các "âm thanh" trầm bổng dễ nhớ.

Tháng 02 năm 2008, cha Pierre Babin hoàn toàn nghỉ hưu khỏi Trung Tâm Nghiên Cứu CREC mà cha đã thành lập và điều khiển từ năm 1971. Tháng 08 năm 2011, cha Pierre Babin đã nhận giải thưởng "McLuhan". Trong một bài thơ gởi cho bạn bè dịp mừng Năm Mới, cha Babin đã trao gởi tâm tư mình như sau:

Chúc Mừng Giáng Sinh 05 - Chúc Mừng Năm 05!

Cuộc đời là một chuyến đi quan trọng về Ðất Hứa.

Quảng cáo thuyết phục bạn đất hứa nơi này nơi nọ! Hãy mua sắm vật này vật khác!

Mua thì cứ mua! Nhưng đừng tin vào quảng cáo! Ðất Hứa chỉ hiện hữu trong Thâm Sâu Chính Bạn!

Hãy tiến sâu vào chính Bạn, càng sâu bạn càng cảm thấy mình phổ quát!

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page