Ðức Tổng Giám mục Savio Hon Tai Fai

nói rằng không vâng phục

sẽ dẫn đến tự hủy diệt

 

Ðức Tổng Giám mục Savio Hon Tai Fai nói rằng không vâng phục sẽ dẫn đến tự hủy diệt.

Vatican (Asianews 20/04/2012) - Sáng ngày 19 tháng 04 năm 2012, Ðức cha Joseph Chen Guangao được tấn phong giám mục Giáo phận Nanchong (Tứ Xuyên). Vị tân giám mục này được Tòa Thánh phê chuẩn từ năm 2010, nhưng muốn trì hoãn việc tấn phong để đảm bảo không có các giám mục bị vạ tuyệt thông tham gia.

Tuy nhiên, ngày 19 tháng 04 năm 2012, cùng với năm vị giám mục hiệp thông với Ðức Giáo hoàng, thì Giám mục Paul Lei Shiyin của Lạc Sơn, được phong chức vào 29 tháng Sáu năm 2011 mà không có phép của Ðức Giáo hoàng, vẫn cứ khăng khăng tham gia tấn phong.

Ðược biết, Tòa Thánh đã nhiều lần lặp lại yêu cầu rằng việc phong chức giám mục phải được thực hiện theo truyền thống Kitô giáo, nghĩa là không bao gồm các vị không hiệp thông với Ðức Giáo hoàng.

Bình luận về sự việc này với Hãng thông tấn AsiaNews, Ðức cha Savio Hon Tai Fai phát biểu rằng: "Nếu anh chọn đường hướng không vâng phục, nó không giải quyết được gì và anh có nguy cơ tự hủy diệt".

Buổi lễ tấn phong được tổ chức ở Nanchong đã diễn ra một cách yên tĩnh. Ngoài các vị giám mục, có 80 linh mục và gần một ngàn tín hữu tham dự.

Chủ tế lễ tấn phong là Ðức cha Peter Fang Jianping của Giáo phận Ðường Sơn, cùng với Ðức cha Joseph Li Jing từ Ninh Hạ, Ðức cha Paul Zeqing từ Wanzhou, Ðức cha Paul Xiao Zejiang từ Quý Dương và Ðức cha Peter Luo Xuegang từ Nghi Tân. Cùng tham gia tấn phong có Giám mục Paul Lei Shiyin, Chủ tịch Hội Yêu nước của Tứ Xuyên, người cố nhất định đặt tay lên vị tân chức.

Một số tín hữu thấy rằng cử chỉ của Giám mục Lei, vị được tấn phong mà không có phép của Tòa Thánh, là "thiếu tôn trọng" tân giám mục - người nổi tiếng vì lòng trung thành với Giáo hội và dấn thân loan báo Tin nừng - cũng như cộng đoàn Nanchong. Việc cứ khăng khăng không theo hướng dẫn của Tòa Thánh liên quan đến tấn phong giám mục đe dọa gây ra sự chia rẽ giữa cộng đoàn chính thức và thầm lặng, và cũng làm tăng những lời chỉ trích vi phạm tự do tôn giáo mà chính quyền thường lên tiếng đảm bảo. Một tín hữu cho hay: "Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào luôn luôn nói về sự hòa hợp trong xã hội nhưng những cử chỉ tự phụ này tạo ra sự chia rẽ". Một linh mục thầm lặng thì bày tỏ "nỗi buồn cho những gì đã được Giám mục Lei thực hiện. Một giám mục phải là dấu chỉ của sự hiệp nhất, nhưng thay vào đó ngài đã kích động chia rẽ".

Từ Vatican, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, Tổng Thư Ký Thánh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, bày tỏ "nỗi buồn" của ngài về những gì mà Giám mục Lei thực hiện. Ðức Tổng nói rằng "Ðức Giám mục Lei đã không tôn trọng bản thân vị tân giám mục và cộng đoàn. Vị ấy nên quan tâm đến nhu cầu của người khác để không nên tham gia". Ðồng thời, vị Tổng Thư Ký Thánh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc ngài còn cho biết thêm: "Hành động này rõ ràng là không vâng phục, tạo ra nhiều vấn đề cho chính vị ấy và cộng đoàn. Tại Trung Quốc, Giáo hội đã có rất nhiều vấn đề rồi, thế nên chuyện không vâng phục như thế này sẽ không giải quyết được điều gì, mà thực tế nó tạo ra nguy cơ tự hủy diệt".

 

R.V.A.

(Lã Thụ Nhân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page