Ðại lễ Lòng Thương Xót Chúa

tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn

 

Ðại lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn.

Sài Gòn (TPG Sàigòn 16/04/2012) - Nhân dịp Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa, Chúa nhật thứ II Phục sinh, khoảng 20,000 người đã tham dự thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa do Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - chủ sự vào lúc 17g30 Chúa nhật 15 tháng 4 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, số 6 bis Tôn Ðức Thắng, Thành phố Sàigòn.

Ðồng tế với ngài có Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh - Tổng Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo phận, quý cha Hạt trưởng và quý linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận.

Ðến tham dự còn có Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Giáo phận Thanh Hóa - Phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ khắp nơi trên cả nước. Chương trình mừng Ðại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu với phần diễn nguyện từ lúc 13giờ.

Chia sẻ với cộng đoàn, vào cuối phần diễn nguyện, Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã tâm sự về sự phát triển của phong trào Lòng Thương Xót Chúa, nhất là ở giới trẻ. Ðức cha cho rằng đây là một sự kỳ diệu của Lòng Thương Xót Chúa, và là bằng chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa có thể thực hiện được tất cả những gì Ngài muốn. Ðức cha nhắn nhủ: Mỗi lần chúng ta cầu nguyện trước ảnh Lòng Thương Xót Chúa là chúng ta đang được Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào trong cuộc đời của mình.

Sau diễn nguyện, đến phần dâng thánh lễ: Ðây là phần trọng tâm của ngày đại lễ. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thái Minh - chánh xứ giáo xứ Phước Khánh, Giáo phận Xuân Lộc - đã nói lên niềm hân hoan khi cùng với Mẹ Giáo hội long trọng mừng đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Cha nhắc lại lịch sử, ý nghĩa, ngày sùng kính Lòng Thương Xót Chúa qua Thông Ðiệp "Thiên Chúa giầu lòng thương xót" của Chân phước Gioan Phaolô II năm 1980.

Cha chia sẻ một số hình thức giúp cho chúng ta sùng kính Lòng Thương Xót Chúa mà chính Chúa mặc khải cho Thánh nữ Faustina: (1) Tôn kính linh ảnh Lòng Thương Xót Chúa với lời cầu nguyện "Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa". (2) Lần chuỗi thương xót. (3) Tôn kính giờ tử nạn của Chúa vào lúc 3 giờ chiều. (4) Bí tích Hòa giải. (5) Bí tích Thánh thể. (6) Mừng kính đại lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Dẫn vào thánh lễ, Ðức cha Phêrô nói: Hôm nay, khi đến đây để chia sẻ về tiểu sử của thánh nữ Faustina, Ðức cha Phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hiện diện hết sức đông đảo của anh chị em. Sự hiện diện đông đảo đó, tự nó đã diễn tả tấm lòng của anh chị em, đặc biệt với Chúa Giêsu, hình ảnh của Lòng Thiên Chúa Thương Xót. Chúng ta đến đây để bày tỏ tâm tình yêu mến, tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ. Cùng với tâm tình ấy, chúng ta đến đây để học lấy Lòng Thương Xót của Chúa, để cho dòng chảy của Lòng Thương Xót qua mỗi người chúng ta được chảy vào trong đời sống hằng ngày của con người. Những tâm tình ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ đặc biệt chiều hôm nay.

Trong bài giảng, Ðức cha Phêrô chia sẻ: thánh Gioan kể lại, khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Người hiện đến và sau khi nói với các môn đệ: "Bình an cho các con", Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn. Hai lần, Thánh Gioan đều nhắc đến chuyện Chúa Giêsu Phục Sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn Người. Như vậy chắc hẳn những thương tích trên thân mình của Ðấng Phục Sinh phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Ðức cha Phêrô nói rằng: Những thương tích trên thân mình của Ðấng Phục Sinh là bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, Ðấng chịu đóng đinh trên thập giá và Ðấng Phục Sinh chỉ là một, của Lòng Thương Xót, của tình yêu liên đới. Những thương tích trên mình Người là hậu quả của tội lỗi, của sự độc ác của con người, trong đó có cả chúng ta đã gây ra. Nhưng Lòng Thương Xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta.

Vì thế, trong ngày lễ hôm nay cũng như trong mỗi ngày, vào lúc 3 giờ chiều mà anh chị em tụ họp lại để làm việc kính Lòng Chúa Thương Xót. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì hãy khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình và khám phá ra Lòng Chúa Thương Xót lớn hơn tội lỗi của mình để đón nhận ơn tha thứ.

Ðức cha nói tiếp: Khi ta đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin Chúa hãy mở lòng chúng ta để mình biết chia sẻ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất, một lời cầu nguyện, một tâm tình chia sẻ, một sự hiện diện để nâng đỡ, và nếu có thể là những hành động lớn hơn nữa.

Sau phần Phụng vụ Thánh thể, Ðức cha Phêrô đã làm phép ảnh tượng mà tất cả mọi người cầm trên tay. Sau đó, ông đại diện Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Tổng Giáo phận, đã dâng lên hai Ðức cha, quý cha đồng tế lời tri ân cảm tạ; ông cũng cám ơn những đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ cho buổi lễ tốt đẹp; đặc biệt cám ơn những người từ khắp miền đất nước, không kể đường xá xa xôi, đã đến đây cùng hiệp dâng thánh lễ.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page