Ðức Thánh Cha cử hành

Lễ Vọng Phục Sinh

 

Ðức Thánh Cha cử hành Lễ Vọng Phục Sinh.

Vatican (8/04/2012) - Lúc 9 giờ tối thứ bẩy Tuần Thánh, 7 tháng 4 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã cử hành thánh lễ vọng Phục Sinh tại Ðền thờ Thánh Phêrô, rửa tội và ban phép thêm sức cho 8 dự tòng 5 nữ và 3 nam, trong đó có 2 người Ðức, còn lại là người Turkmenistan, Italia, Albani, Hoa Kỳ, Slovak và Camerun.

Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có 30 Hồng y tại Tòa Thánh, trước sự hiện diện của 9 ngàn tín hữu. Phần thánh ca do ca đoàn Sistina gồm hơn 40 ca viên và ca đoàn Mẹ Giáo Hội gồm 100 ca viên đảm trách.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã dựa vào biểu tượng cây nến Phục Sinh với ánh sáng và lửa để diễn giải mầu nhiệm Chúa sống lại. Ngài nói: "Trong đêm Vọng Phục Sinh, đêm của công trình sáng tạo mới, Giáo Hội trình bày mầu nhiệm ánh sáng như một biểu tượng rất đặc thù và rất khiêm tốn, nghĩa là với cây nến phục sinh. Ðây là ánh sáng sống nhờ hy sinh. Cây nến chiếu sáng bằng cách tiêu hao chính mình. Cây nến trao ánh sáng bằng cách cho đi chính mình. Ðiều ấy diễn tả tuyệt diệu mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô Ðấng hiến chính mình và qua đó ngài ban ánh sáng rạng ngời."

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Ðiều thứ hai chúng ta có thể suy nghĩ về sự kiện ánh sáng của cây nến là lửa. Lửa là sức mạnh hình thành thế giới, là quyền năng biến đổi. Và lửa trao ban sức nóng. Qua sự kiện này chúng ta cũng thấy được mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là ánh sáng, là lửa, là ngọn lửa sáng thiêu hủy sự ác bằng cách biến đổi thế giới và chính chúng ta. Origène đã chuyển lại chúng ta lời Chúa Giêsu: "Ai ở gần Ta là gần lửa. Lửa này đồng thời cũng là sức nóng, không phải là ánh sáng lạnh lẽo, nhưng là ánh sáng trong đó sức nóng và lòng từ nhân của Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta".

Trước đó, Ðức Thánh Cha cũng nhận xét về sự kiện con người ngày nay, tuy ở mức độ cao về văn minh vật chất, nhưng lại không thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Ngài nói: "Ngày nay chúng ta có thể soi sáng các thành thị của chúng ta một cách chói lòa, đến độ không còn dễ thấy được các ngôi sao trên trời. Phải chăng đó là một hình ảnh về vấn đề chúng ta được soi sáng? Trong những sự vật chất, chúng ta biết và có thể biết rất nhiều, nhưng trong những gì đi xa hơn vật chất, là Thiên Chúa và sự thiện, thì chúng ta lại không nhận định rõ được. Vì thế, chính đức tin chỉ cho chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa, là sự soi sáng đích thực, đức tin là sự tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa trong thế giới, một sự mở mắt chúng ta đối với ánh sáng chân thực".

Trong phần rước lễ, 130 Linh Mục đã phân phát Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.

Vào lúc 10 giờ rưỡi sáng chúa nhật 8 tháng 4 năm 2012, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô và sau đó ngài công bố Sứ điệp Phục Sinh với Phép lành toàn xá. Ngài cũng đọc lời chúc mừng bằng hơn 60 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp Hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Ðức Thánh Cha hơn 42 ngàn bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực Bàn Thờ trên thềm Ðền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia truyền đi thánh lễ và buổi công bố Sứ điệp Phục Sinh.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page