Ðức Thánh Cha chào thăm dân chúng

nhất là hàng ngàn trẻ em

tụ tập tại Quảng trường hòa bình

 

Tường Thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Mêhicô: Ðức Thánh Cha chào thăm dân chúng, nhất là hàng ngàn trẻ em tụ tập tại Quảng trường hòa bình.

Mexico (RVA 27/03/2012) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðang khi quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật này, thì Ðức Thánh Cha Benedicto XVI đang tiếp tục chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba, chặng thứ hai của chuyến viếng thăm hai quốc gia Mêhicô và Cuba, từ 23 đến 29 tháng 03 năm 2012. Trong phần tin tức, chúng tôi cũng đã loan vài chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, với bài tường thuật phát trong mục thời sự, chúng tôi muốn nhìn lại biến cố với nhiều chi tiết hơn.

Trong bài thời sự lần trước, chúng ta đã theo dõi bài diễn văn đầu tiên của Ðức Thánh Cha khi vừa mới đặt chân xuống phi trường quốc tế Guanajuato, vào chiều thứ sáu 23 tháng 03 năm 2012, sau 14 giờ bay từ Roma đến Mêhicô. Sau phần tiếp đón tại Phi Trường, Ðức Thánh Cha được rước về nghỉ tại Học Viện Ðức Trinh Nữ rất thánh Miraflores, cách phi trường khoảng 34 cây số.

Theo Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí, dọc đường có từ 600 đến 700 ngàn người chào đón ngài nhất là khi vào thành phố và tại khu vực gần Học Viện. Rất đông người trẻ. Nhiều người mang hình Ðức Thánh Cha, hoặc biểu ngữ với câu "Mexico siempre fiel", Mêhicô luôn trung thành. Có nhiều người leo lên cả mái nhà, leo lên cây, và lên cả các bảng bảng hiệu quảng cáo lớn nữa.

Ðược biết Học Viện to lớn này hiện do các Nữ Tu thuộc dòng "Nữ Tỳ Thánh Thể và Mẹ Thiên Chúa" cai quản. Dòng này chuyên theo đuổi mục đích giáo dục và hoạt động xã hội. Dòng có nhiều tu viện và cơ sở tại Âu Châu, Mỹ la tinh và cả Phi châu.

Ðến Học viện vào lúc quá 6 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha đã được một số học sinh, kể cả các em tàn tật chào đón. Ðức Thánh Cha đã dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Ðây cũng là nơi ngài cư ngụ trong 48 tiếng đồng hồ viếng thăm Mêhicô.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Cha Lombardi cho biết "Ðức Thánh Cha rất vui mừng vì sự tiếp đón của dân chúng và có ấn tượng mạnh. Ngài đánh giá cao sự vui tươi và con số người hiện diện, nhất là sự bộc lộ niềm vui của họ.

Cha Lombardi cho biết thêm rằng tuy đã 85 tuổi, nhưng "sức khỏe của Ðức Thánh Cha thật là tốt. Dù vậy ban tổ chức dành ngày thứ bảy 24 tháng 03 năm 2012 để Ðức Thánh Cha nghỉ ngơi lấy sức lại sau chuyến bay dài từ Roma đến Mêhicô.

Sáng thứ bảy, Ðức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng, lúc 8 giờ sáng, tại Nhà Nguyện của Học Viện Miraflores và Ðức Thánh Cha chỉ có một hoạt động chính thức duy nhất là đến viếng thăm Tổng thống Mêhicô và chính phủ tại tòa nhà chính quyền tiểu bang Guanajuato, gọi là Dinh Bá Tước Diego Rul. Dinh thự này ở thành phố Guanajuato cách nơi Ðức Thánh Cha trú ngụ 64 cây số.

Ðến nơi vào lúc 6 giờ chiều, Ðức Thánh Cha hội kiến riếng với Tổng thống Calderón, trước khi gặp gia đình ông. Sau đó, Ðức Thánh Cha được Ðức Tổng Giám Mục sở tại của giáo phận Leon tháp tùng, tiến ra bao lơn của dinh thự để chào thăm dân chúng, nhất là hàng ngàn trẻ em tụ tập tại Quảng trường hòa bình bên dưới. Ðược biết hiện nay có khoảng một phần ba của tổng dân số 108 triệu người Mêhicô, là thuộc thành phần trẻ dưới 14 tuổi. Ðức Thánh Cha đã ngỏ lời với các em như sau:

Các con thân mến,

Cha hạnh phúc được gặp gỡ các con và nhìn thấy khuôn mặt các con mỉm cười khi các con đứng chật quảng trường xinh đẹp này. Các con có một chỗ rất đặc biệt trong trái tim của vị Giáo Hoàng này. Và trong những giây phút này, cha muốn tất cả trẻ em Mễ Tây Cơ biết điều đó, đặc biệt là những trẻ em phải chịu gánh nặng của đau khổ, bạo lực, bỏ rơi hoặc đói khát, trong những tháng gần đây, vì hạn hán đã làm tình hình tồi tệ hơn trong một số khu vực. Cha biết ơn vì cuộc gặp gỡ trong đức tin này, vì sự hiện diện tưng bừng và vui tươi thể hiện trong bài hát. Hôm nay chúng ta đang hân hoan, và điều này là quan trọng. Thiên Chúa muốn chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Ngài biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta để cho tình yêu của Chúa Kitô thay đổi con tim chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Ðây là bí quyết của hạnh phúc đích thực.

Nơi này, nơi chúng ta đang đứng ngày hôm nay có một cái tên thể hiện một khao khát khôn nguôi trong trái tim của mỗi một người: "La Paz", Hòa Bình. Ðây là một món quà đến từ trời cao. "Bình an cho các con" (Ga 20:21). Ðây là những lời của Chúa Phục Sinh. Chúng ta nghe thấy những lời này trong mỗi Thánh lễ, và ngày nay những lời ấy lại vang dội một lần nữa ở nơi này, với hy vọng rằng mỗi một trong các con sẽ được biến đổi, trở thành người gieo giống và sứ giả của bình an mà chính Chúa Kitô đã thí mạng sống mình để mang đến cho chúng ta.

Các môn đệ của Chúa Giêsu không đáp trả điều ác này bằng một điều ác khác, nhưng thay vào đó luôn luôn là một khí cụ của sự thiện, một sứ giả của thứ tha, một người mang đến hạnh phúc, một người đầy tớ của sự hiệp nhất. Chúa Giêsu muốn viết trong mỗi cuộc sống các con một câu chuyện về tình bạn. Hãy bám chặt vào Ngài như người bạn tốt nhất. Ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi trò chuyện với những ai luôn yêu thương và luôn làm việc thiện. Các con sẽ nghe tiếng Ngài, nếu các con cố gắng giành giật từng phút giây để ở với Ngài, là người sẽ giúp các con trong các tình huống khó khăn hơn.

Cha đã đến để các con cảm nhận tình cảm mà cha dành cho các con. Mỗi một người trong các con là một món quà Thiên Chúa gởi đến cho Mễ Tây Cơ và thế giới. Gia đình, Giáo Hội, mái trường của các con và những người có trách nhiệm trong xã hội phải làm việc với nhau để đảm bảo rằng các con nhận được như gia sản của mình một thế giới tốt đẹp trong đó không có đố kỵ và chia rẽ.

Ðó là lý do tại sao cha muốn cất lên tiếng nói kêu mời tất cả mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em, để không có gì có thể dập tắt nụ cười của các con, nhưng thay vào đó các con có thể sống trong hòa bình và nhìn về tương lai đầy tự tin.

Các con, các bạn trẻ thân mến của cha, các con không đơn côi. Các con có thể tin cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài để sống một lối sống Kitô giáo. Hãy tham gia trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, trong các lớp dạy giáo lý, trong các công việc tông đồ, hãy tìm kiếm những dịp cầu nguyện, tình huynh đệ, và lòng bác ái. Các vị Chân phước Cristóbal, Antonio và Juan, các vị tử đạo trẻ của Tlaxcala, đã sống theo cách này, và đã nhận biết Chúa Giêsu, trong suốt thời gian truyền giáo tiên khởi tại Mễ Tây Cơ. Họ phát hiện ra rằng không có kho báu nào lớn hơn Chúa Giêsu. Các vị ấy cũng là các thanh thiếu niên như các con, và từ nơi họ, chúng ta có thể biết rằng chúng ta không bao giờ quá trẻ để yêu thương và phục vụ.

Cha muốn dành nhiều thời gian cho tất cả các con biết là dường nào, nhưng đã đến giờ cha phải đi. Chúng ta sẽ vẫn gần gũi nhau trong lời cầu nguyện. Vì vậy, cha mời các con cầu nguyện liên lỉ, ngay cả trong gia đình các con, qua đó, các con sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi nói về Thiên Chúa với gia đình các con. Xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, và cả cho cha nữa. Cha sẽ cầu nguyện cho tất cả các con, để Mễ Tây Cơ có thể là một nơi mà tất cả mọi người có thể sống trong thanh bình và hòa hợp. Cha chúc lành cho tất cả các bạn từ trái tim của cha và xin các con chuyển những tình cảm và sự chúc lành của Ðức Giáo Hoàng đến cha mẹ, anh chị em, và những người thân yêu khác. Cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria đồng hành với các con. Cám ơn các con rất nhiều, các bạn trẻ thân yêu của cha.

Quý vị và các bạn thân mến, Bản dịch tiếng việt bài diễn văn trên là của kỷ sư Ðặng văn An, Việtcatholic. Theo tin của hãng thông tấn Apic, thì có khoảng 2,000 trẻ em hiện diện chào mừng Ðức Thánh Cha, trong bầu khí lễ hội thật ngoại thường. Cũng theo tin của hãng thông tấn Apic, thì trong khi Ðức Thánh Cha gặp riêng với tổng thống Mêhicô, thì Ðức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Toà Thánh, gặp bà ngoại trưởng Patricia Espinosa. Và một trong những vấn đề được bàn đến là việc thay đổi Hiến Pháp Mêhicô, để phục vụ tốt hơn cho sự tự do tôn giáo.

Sang ngày Chúa Nhật 25 tháng 03 năm 2012, ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Mêhicô, Ðức Thánh Cha chỉ có hai sinh hoạt chính: một là lúc 10 giờ sáng, Ðức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại "Công viên Hai Trăm Năm" trong thành phố León và biến cố thứ hai là ban chiều lúc 6 giờ ngài chủ sự buổi hát Kinh Chiều trọng thể với các Giám Mục Mehicô và châu Mỹ Latinh trong nhà thờ chính tòa León.

Chúng tôi sẽ kể tiếp trong chương trình thời sự lần tới.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page