Ðức Thánh Cha

gặp hàng giáo sĩ Roma đầu mùa chay

 

Ðức Thánh Cha gặp hàng giáo sĩ Roma đầu mùa chay.

Vatican (SD 23-2-2012) - Lúc 11 giờ sáng 23 tháng 2 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài lectio divina về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý.

Ðức Thánh Cha vẫn giữ thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ 5 đầu mùa chay. Hiện diện tại Ðại thính đường Phaolô 6 có Ðức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, 7 Giám Mục phụ tá và gần 1 ngàn Linh Mục và phó tế của giáo phận Roma.

Trong vòng 40 phút nói buông, Ðức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ 4 từ câu 1 đến 16 trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephêso, qua đó thánh nhân nhắn nhủ họ "hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại...".

Ngài nhận định rằng "Ðau khổ lớn đối với Giáo Hội tại Âu Châu, tại Tây Phương, là thiếu ơn gọi. Nhưng Chúa vẫn luôn kêu gọi, nhưng người ta thiếu sự lắng nghe. Chúng ta đã nghe tiếng Chúa và chúng ta phải chú ý đến tiếng Chúa cho người khác nữa, để giúp họ lăng nghe tiếng Chúa và đón nhận lời kêu gọi của Chúa: con đường ơn gọi được mở ra cho vị mục tử với Chúa Kitô".

Trong số những đức tính mà người đón nhận tiếng Chúa gọi phải có, trước tiên là đức khiêm tốn. Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "đây là một nhân đức mà trong danh sách các nhân đức tiền Kitô giáo không nói đến. Vì thế, đây là một nhân đức mới, nhân đức theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ đến thư gửi tín hữu Philiphê, chương 2: "Tuy đồng hàng với Thiên Chúa, Người đã hạ mình xuống, đón nhận hình hài của người tôi tớ và vâng phục cho đến chết". Ðây là hành trình khiêm tốn của Chúa Con mà chúng ta phải noi gương. Theo Chúa Kitô có nghĩa là đi vào con đường khiêm tốn ấy... Trái ngược với sự khiêm tốn là kiêu ngạo, như cội rễ của mọi tội lỗi; kiêu ngạo là huênh hoang tự đắc, mong muốn quyền lực, cái vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mắt người khác như nhân vật hoặc cái gì đó, không có ý làm đẹp lòng Thiên Chúa, muốn được mọi người tôn kính... Là Kitô hữu có nghĩa là vượt thắng cám dỗ nguyên thủy ấy..

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi khiêm tốn, ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho ta khả năng sự thật. Vì thế, trong Giáo Hội cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Chúa.. Những tủi nhục bé nhỏ mà chúng ta phải sống ngày qua ngày cũng là điều lành mạnh vì chúng giúp chúng ta được tự do đối với thứ vinh quang hư danh, trái ngược với sự thật và không làm cho chúng ta hạnh phúc".

Ðức Thánh Cha cũng đề cao nhân đức dịu dàng, một nhân đức mạnh mẽ hơn bạo lực. "Ngày nay, ý niệm về chân lý bị nghi ngờ vì người ta gắn liền nó với bạo lực.. Ðáng tiếc là trong lịch sử đã có những vụ người ta muốn bảo vệ chân lý bằng bạo lực, trong khi thực tế là chân lý và bạo lực là hai ý niệm đối nghịch nhau".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "Một vấn đề lớn của Giáo Hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân, và làm sao để Chúa Kitô được nhận biết.

Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự kiện có những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành, vì được "giải thoát khỏi giáo huấn của Giáo Hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thích chính là tự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời, và tin nơi Con Thiên Chúa. Chỉ như thế, ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay".

Ðức Hồng Y Vallini

Trước đó, trong lời chào mừng Ðức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Ðức Hồng Y Vallini đã cám ơn Ðức Thánh Cha về chứng tá vui mừng và trung thành, cũng như về Lời của ngài, phong phú suy tư thần học và đời sống thiêng liêng. Ðây thực là một cuộc tắm gội lành mạnh trong nước mát của Thánh Linh, làm cho cuộc sống được vững mạnh, gia tăng lòng nhiệt thành và khích lệ hoạt động tốt trong các cộng đoàn Giáo Hội".

Ðức Hồng Y Vallini nồng nhiệt cám ơn Ðức Thánh Cha vì đã tuyên bố Năm Ðức Tin, sau Năm thánh Phaolô và năm Linh Mục, để tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa, được Giáo Hội trung thành thông truyền lại, và bằng Bánh Sự Sống, được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa (Ga 6,51). Năm Ðức Tin là một lời mời gọi tha thiết hãy trở về với nòng cốt của đờis ống Kitô, với Con Người của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của con người mới, giúp họ tái khám phá Chúa như người đồng thời với chúng ta, để thức tỉnh đức tin theo Tin Mừng, dường như bị suy yếu nơi bao nhiêu tín hữu, và để khơi dậy đức tin nơi những người tìm kiếm chân lý".

Sau khi hát kinh Lạy Cha và ban Phép lành cho mọi người hiện diện, Ðức Thánh Cha đã chào thăm và trao cho hàng chục đại diện hàng Linh Mục cuốn sách nhỏ tựa đề "Ðược Thiên Chúa chọn cho loài người" (Scelto da Dio per gli uomini). Cuốn này được Hội đồng Linh Mục giáo phận Roma soạn trong năm Linh Mục 2010, với sự cộng tác của nhiều linh mục và với phép cũng như lời tựa của Ðức Thánh Cha. Ðức Hồng Y Vallini nói: "Cuốn này là một qui luật sống, hiểu như một lý tưởng hơn là một bộ sưu tập các giới luật. Ðúng hơn cuốn này là một hành trình tinh thần, một cuốn chỉ nam cho an sinh của Linh Mục".

"Sách kín múc từ các nguồm mạch Kinh Thánh và giáo huấn phong phú của Giáo Hội, cũng như suy tư thần học linh đạo về chức Linh mục thừa tác, có kèm theo chứng tá cuộc sống của bao nhiêu vị thánh linh mục Roma". (SD 23-2-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page