ÐHY TGM thủ đô Honduras nói rằng

đất nước Honduras đang bị thương nặng

sắp chết vì bạo lực và sự nghèo cùng

 

Ðức Hồng y Tổng Giám mục thủ đô Honduras nói rằng đất nước Honduras đang bị thương nặng sắp chết vì bạo lực và sự nghèo cùng.

Honduras (Apic 06/02/2012) - Ðức Hồng y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, thủ đô Honduras, đã mạnh mẽ tuyên bố như trên trước sự hiện diện của Tổng thống và những quan chức cao cấp chính phủ, trong thánh lễ mừng kỷ niệm 265 năm khám phá tượng Ðức Mẹ Suyapa, quan thầy của Trung Mỹ, hôm mùng 03 tháng 02 năm 2012.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y quả quyết rằng: chỉ đức tin và niềm hy vọng Kitô mới có thể mang lại hoà bình, sự yên hàn, an ninh và sự tin tưởng. Việc loại bỏ những yếu tố gây xáo trộn trong hàng ngũ lực lượng công an cảnh sát quốc gia có dính líu trong những hành động tội ác khác nhau, là điều khẩn thiết cần làm ngay, và là công việc khó khăn mà chính phủ Honduras đang phải đương đầu.

Ðức Hồng y xác tín rằng: "Chúng ta không để mình bị đánh bại bởi sự dữ; chúng ta phải chiến thắng sự dữ bằng sự thiện. Chúng ta không thể sống trong lo sợ, bị cưỡng chế trong chính nơi cư ngụ của mình, bị bách hại tâm lý gây hoang mang lo sợ, mất ngủ, và tang chế. Cần dạy cho các trẻ nhỏ, con cháu chúng ta biết rằng: có một mệnh lệnh của Thiên Chúa: ngươi không được giết người."

Ðược biết, Honduras hiện tại có tổng cộng 8 triệu dân, đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì có nhiều bạo lực gây chết chóc, ở mức độ khoảng 20 người mỗi ngày. Năm 2011, theo con số thống kê của Viện Quan Sát Xã Hội, thuộc Ðại Học Quốc Gia Honduras, thì cứ 100,000 dân, thì có 81 trường hợp giết người xảy ra, tức 10 lần cao hơn tỉ lệ bình quân là 8 người được Liên Hiệp Quốc dung thứ.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page