Các tín hữu Kitô tiếp tục cầu nguyện

cho các tín hữu ngồi tù vì luật phạm thượng

 

Các tín hữu Kitô tiếp tục cầu nguyện cho các tín hữu ngồi tù vì luật phạm thượng.

Faisalabad, Pakistan (Asianews 17/12/2011) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Asianews khi được phóng thích vì thiếu bằng chứng sau 18 tháng tù giam, ông Rehmat Masih, 74 tuổi, thuộc thành phố Faisalabad, Punjab, đã nói rằng: "Các Kitô hữu cần phải tiếp tục cầu nguyện cho những người khác đang ngồi tù vì đức tin của họ". Bị bắt vào tháng Sáu năm 2010 vì bị cáo buộc phỉ báng tiên tri Mahomed, ông Rehmat Masih đã bị bắt giam. Sau nhiều tháng điều tra, tòa án Faisalabad bác bỏ lời khai của những người làm chứng. Tòa phán quyết rằng những trình bày của họ đưa ra là đầy mâu thuẫn. Tòa cũng thấy rằng không có viên cảnh sát nào đến nơi mà sự cố diễn ra để thu thập chứng cứ chống lại bị cáo Rehmat Masih.

Về phần mình, khi nhận được tin này, cha Nisar Barkat, người đứng đầu Ủy ban quốc gia về Công lý và Hòa bình, đã phát biểu rằng: "Chúng tôi đánh giá cao phán quyết của tòa án rằng ông Rehmat Masih vô tội". Vị linh mục này cũng cho biết rằng người Hồi giáo quá thường xuyên sử dụng luật phỉ báng để chống lại người thiểu số trong những vấn đề không liên quan đến tôn giáo, và sự việc này ngày càng gia tăng. Nếu như từ năm 1927 đến 1986, chỉ có bảy vụ kiện về tội phỉ báng, thì từ năm 1986, hơn 4,000 người đã bị cáo buộc, và con số vẫn tiếp tục tăng lên. Cụ thể, từ năm 1988 đến 2005, chính quyền Pakistan đã đưa 647 người ra tòa về tội phỉ báng nói trên. Tất cả trong số họ, trong đó có hàng ngàn Kitô hữu, cả người Hồi giáo, người Ahmadis và các thành viên của các tôn giáo khác đã bị cáo buộc mà không có một chút bằng chứng nào. Hiện tại, vụ việc gây xôn xao cả dư luận quốc tế là trường hợp của chị Asia Bibi, người đã bị kết án tử hình và đang chờ kháng cáo của mình được tòa án lắng nghe.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page