Các tổ chức Công giáo

ứng phó với bão lũ tại Mindanao

 

Các tổ chức Công giáo ứng phó với bão lũ tại Mindanao.

Manila, Phi Luật Tân (CNA 26/12/2011) - Trong một bản tin loan đi hôm 26 tháng 12 năm 2011, hãng thông tấn CNA cho biết rằng các tổ chức Công giáo đang nỗ lực giúp tổ chức viện trợ cho các nạn nhân của cơn bão Sendong ở Phi Luật Tân sau khi nó gây ra lũ quét làm thiệt mạng hàng trăm người và hàng ngàn người mất nhà cửa.

Các nhà truyền giáo tại vùng nông thôn phía Bắc Mindanao cho biết rằng "Hiện có hàng ngàn người đang tá túc ở các trung tâm tạm cư, đa phần là phụ nữ và trẻ em đói, lạnh và khóc lóc".

Cũng nên nhắc lại, cơn bão nhiệt đới Washi, có tên địa phương là bão Sendong, hôm 16 tháng 12 năm 2011 đã đổ bộ vào một số tỉnh phía Bắc Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai Phi Luật Tân. Theo hãng thông tấn AP, ít nhất đã có 927 người đã thiệt mạng do cơn bão và lũ lụt, trong khi đó, khoảng 800 người vẫn còn mất tích; 143,000 người bị ảnh hưởng và 45,000 người phải chạy đến các trung tâm tạm cư.

Một số người địa phương cho biết thảm họa này chưa có tiền lệ trong khu vực, và hầu hết các nạn nhân đang ngủ khi nước lũ từ núi tràn về, gây ngập cùng với mưa trong 12 giờ liền.

Tổ chức Cứu Tế Công Giáo, văn phòng ở Davao đã gửi một đội đánh giá nhu cầu đến thành phố Cagayan de Oro, hiện trường của nơi bị tàn phá khốc liệt nhất. Ðây là một chức hoạt động liên tục và lâu đời nhất, từ năm 1945. Tổ chức này đang làm việc với đối tác là Caritas Phi Luật Tân, Tổng Giáo Phận Cagayan de Oro và Ðại học Xavier, cũng như với chính phủ Phi. Ông Joe Curry, đại diện Tổ chức Cứu Tế Công Giáo ở Phi Luật Tân cho hay: "Một số người thậm chí không còn giày dép vì đã bị cuốn trôi tất cả". "Chúng tôi thấy rằng người dân sống trong đường đi của lũ lụt cần những vật dụng cơ bản như bình nước, đồ dùng nấu ăn và xà phòng. Nước là quan trọng nhất trong vài ngày tới. Chính phủ đã phân phát thực phẩm cho một số người, nhưng họ không có nước hoặc chậu để nấu một bữa ăn".

Ðược biết, khoảng 80% trong số 600,000 dân của thành phố Cagayan de Oro không có nước sinh hoạt. Lũ lụt đã cuốn phăng trạm nước chính của thành phố và các trạm bơm ven sông. Các quan chức chính phủ nói rằng phải cần đến 30 ngày để nước được khôi phục cho hầu hết thành phố.

Ông Curry cho biết thêm: "Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tiếp cận người dân một cách nhanh chóng và giúp họ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Chúng tôi đang nhìn thấy người dân trong cộng đồng đến với nhau và chia sẻ chút ít những gì họ có".

Hiện Ðức cha Tony Ledesma, Tổng Giám mục Cagayan de Oro, đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ trong việc ứng phó với lũ lụt.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page