Ðức Thánh Cha cổ võ

tôn trọng môi sinh

 

Ðức Thánh Cha cổ võ tôn trọng môi sinh.

Vatican (SD 27-11-2011) - Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến 7 ngàn học sinh và phụ huynh người Italia dấn thân trong dự án bảo vệ môi sinh.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các phụ huynh học sinh và giáo chức, tham dự cuộc gặp gỡ do Hiệp Hội tên là "Chị Thiên Nhiên" (Sorella natura) tổ chức. Ðặc biệt Ðức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng Giám Mục Tegucigalpa, Chủ tịch Caritas quốc tế, đã nhân danh mọi người chào mừng Ðức Thánh Cha.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha đề cao tấm gương và giáo huấn của thánh Phanxicô Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Ngài nói: "Thánh Phanxicô, trung thành với Kinh Thánh, mời gọi chúng ta nhìn nhận trong thiên nhiên một cuốn sách tuyệt với, nói với chúng ta về Thiên Chúa, về vẻ đẹp và lòng từ nhân của Ngài. Các con hãy nghĩ đến sự kiện thánh Phanxicô Assisi luôn yêu cầu thày làm vườn của tu viện đừng dành hết đất trong để trồng rau cỏ, hoa trái nhưng hãy dành một phần vườn để trồng hoa, chăm sóc kỹ lưỡng khu trồng hoa, để những người đi qua đó, nâng tâm trí, nghĩa đến Thiên Chúa là Ðấng sáng tạo vẻ đẹp dường ấy" (Xc Vita seconda di Tommaso da Celano, XXXIV, 165).

Ðức Thánh Cha cũng giải thích rằng "Khi tôn trọng dấu vết của Ðấng Tạo Hóa trong toàn thể thiên nhiên, ta hiểu rõ hơn căn tính sâu xa và chân thực nhân tính của chúng ta. Nếu sống đúng, thì sự tôn trọng ấy có thể giúp người trẻ khám phá những tài năng và năng khiếu của mình, và nhờ đó chuẩn bị nghề nghiệp, luôn tiến hành trong sự tôn trọng môi sinh. Nếu khi làm việc, con người quên mình là cộng tác viên của Thiên Chúa, thì có thể gây hại cho thiên nhiên, tạo nên những thiệt hại luôn có hậu quả trên con người, như chúng ta thấy trong nhiều trường hợp. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rõ sự tôn trọng môi sinh không thể quên sự nhìn nhận giá trị nhân vị và đặc tính bất khả xâm phạm của con người, trong mọi giai đoạn của cuộc sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các giáo chức hiện diện rằng sẽ không có một tương lai tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới nếu chúng ta không giáo dục mọi người về một lối sống trách nhiệm hơn đối với thiên nhiên. Và lối sống này được học trước tiên trong gia đình và tại học đường.

Người ta ghi nhận cuộc gặp gỡ này diễn ra cùng ngày với Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, gọi là COP 17, tiến hành từ 28 tháng 11 đến 9 tháng 12 năm 2011 tại thành phố Durban bên Nam Phi. Theo nhiều quan sát viên, Hội nghị này là cơ may cuối cùng để nối tiếp Hiệp định Kyoto, sau khi Hội nghị thượng đỉnh tại Copenhague Ðan Mạch, bị thất bại hồi tháng 12 năm 2009.

Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn do Ðức Tổng Giám Mục Alain Lebeaupin, Sứ thần Tòa Thánh tại Kenya, hướng dẫn đến dự Hội nghị ở Durban. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh Liên Hiệp Quốc về những vấn đề bảo vệ môi trường và gia cư.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 27 tháng 11 năm 2011 với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nhắc đến Hội nghị ở Durban và nói rằng: "Tôi cầu chúc tất cả các thành phần của cộng đồng quốc tế phối hợp một câu trả lời trách nhiệm, đáng tin cậy và liên đới trước hiện tượng thay đổi khí hậu đáng lo âu và phức tạp, để ý đến những đòi hỏi của dân nghèo nhất và các thế hệ tương lai". (SD 27-11-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page