Tưởng niệm một năm

cuộc thảm sát tại

nhà thờ chính tòa Bagdad

 

Tưởng niệm một năm cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Bagdad.

Roma [CNA 30/10/2011]- Các tín hữu kito bị thảm sát tại nhà thờ chính tòa Ðức Bà Cứu Ðộ thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad, Iraq, cách đây đúng một năm, đã được tưởng niệm như những vị tử đạo.

Hôm chúa nhựt 30 tháng 10 năm 2011, tại nhà thờ Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Roma, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, đã chủ sự một thánh lễ tuởng niệm đúng một năm cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa công giáo Ðức Bà Cứu Ðộ thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 31 tháng 10 năm 2010, cách đây một năm, 42 tín hữu kito, trong đó có 3 trẻ em, hai linh mục và một phụ nữ đang mang thai đã bị 5 dân quân hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda tàn sát.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương đề cao gương hy sinh của các tín hữu kito bị thảm sát.

Hiện diện trong thánh lễ được cử hành theo nghi lễ Công giáo Syri, cũng có các tín hữu kito Iraq thuộc nghi lễ Calde, các tín hữu Copte Ai cập và một số linh mục Israel.

Sau thánh lễ, một số người hiện diện đã chia sẻ chứng từ và nói lên niềm hy vọng về việc chấm dứt cuộc bách hại đối với các tín hữu kito Iraq.

Cha Mukhlis Shisba, một linh mục Iraq, nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng hai linh mục bị giết trong cuộc tấn công là bạn của cha. Theo cha, cuộc tử đạo của các ngài có một ý nghĩa cao quý vì diễn ra ngay trong nhà thờ.

Cha Shisba nhắc lại rằng: cha Thair Sa'adallah bị bắn gục khi vừa mới đọc xong bài Tin mừng và bắt đầu bài giảng. Khi vừa thấy những kẻ khủng bố đột nhập vào nhà thờ, ngài cầm lấy Quyển Phúc Âm đưa lên và kêu gọi: "Nhân danh Tin mừng, xin hãy để cho các tín hữu được yên. Cứ bắt tôi đi".

Những kẻ tấn công đã tức khắc bắn hạ cha Sa'adallah trước khi nả súng vào các tín hữu. Những người mục kích nói rằng họ đặc biệt nhắm vào giới trẻ trong giáo xứ. Ngoài 42 người bị giết chết, còn có hàng trăm người bị thương.

Về phần mình, khi vụ tấn công xảy ra, một linh mục khác là cha Wasseem Sabb'ieh đang giải tội. Ngài đã đưa được hai gia đình đến chỗ an toàn và trở lại để đối đầu với những tên khủng bố. Mặc dù có người khuyên cha nên bỏ trốn, nhưng cha nói rằng cha không thể bỏ rơi giáo dân như thế được. Cha đã bị một kẻ khủng bố bắn vào đầu trước khi cho nổ bom tự vẩn.

Ðức hồng y Sandri kêu gọi đừng bao giờ quên cuộc tử đạo của các tín hữu kito bị sát hại. Ngài nói rằng máu của các vị tử đạo này chắc chắc mang lại hạt giống hy vọng và sự sống cho tương lai.

Ngài xin mọi người hiện diện trong thánh lễ tưởng niệm hãy cầu xin với các vị tử đạo bầu cử cho Giáo hội tại Iraq để hòa bình được vãn hồi tại nước này và khắp Trung đông.

Ðược biết: hồ sơ xin phong chân phước cho các vị tử đạo này hiện đang được trình lên Tòa thánh.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page