Ðừng để mùa xuân Á rập biến thành

mùa đông đối với các tín hữu kito

 

Ðức thượng phụ Công giáo Maronit Liban: đừng để mùa xuân Á rập biến thành mùa đông đối với các tín hữu kito.

New York, Hoa kỳ [CNA 25/10/2011] - Ðức thựơng phụ Công giáo Maronit Liban kêu gọi thế giới đừng để "mùa xuân Á rập" biến thành mùa đông của nội chiến và đàn áp đối với các nhóm thiếu số.

Hôm 20 tháng 10 năm 2011, trong một bài nói chuyện tại trụ sở của Hiệp hội trợ giúp người công giáo Cận đông ở New York, Hoa kỳ, Ðức cha Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, nói rằng "điều được gọi là "mùa xuân Á rập" đang lan tràn khắp Trung đông mang lại nhiều hứa hẹn, nhưng thế giới cần phải tĩnh thức. Giáo hội luôn lên án việc xử dụng bạo động để đạt được bất cứ mục đích nào".

Nhà lãnh đạo của trên 3 triệu tín hữu công giáo đông phương theo nghi lễ Maronit nói rằng ngài không muốn thấy các nước trung đông rơi vào tình trạng của Iraq. Một tình trạng như thế không phải là mùa xuân, mà đúng hơn là mùa đông.

Vị Giám mục 71 tuổi này đã được bầu làm thượng phụ Maronit Liban dạo tháng 3 năm 2011. Ngài đến New York theo lời của Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và đồng thời cũng để viếng thăm mục vụ gần 80 ngàn tín hữu Maronit đang sinh sống tại Hoa kỳ.

Trong bài nói chuyện, Ðức thượng phụ Maronit Liban nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải giúp đỡ các tín hữu kito ở lại Trung đông. Ngài khẳng định rằng các tín hữu kito Trung đông là một phần của vùng này, bởi vì họ đã có mặt tại đây 600 năm trước khi Hồi giáo được khai sinh và đã nhào nặn xã hội bằng chính những giá trị kito.

Nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo Maronit cũng nói đến vai trò quan trọng của các tín hữu kito trong việc thăng tiến những nguyên tắc dân chủ, tự do và nhân quyền tại Trung đông. Chính vì vậy mà sự hiện diện của các tín hữu kito trong vùng cần phải được duy trì và vai trò của họ cần phải được củng cố.

Ngài mong muốn một Trung Ðông biết tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, nhứt là đối với các nhóm thiểu số.

Ðức thượng phụ Maronit lo ngại rằng những thay đổi đang càn quét Trung đông có thể dẫn đến những chế độ còn cực đoan hơn các chính phủ bị lật đổ. Một số tín hữu kito Copte đã bắt đầu rời bỏ Ai cập để tránh cuộc bách hại và một chính phủ do những nhóm hồi giáo cực đoan lãnh đạo.

Tại Syria, quốc gia láng giềng của Liban, một số cư dân lo sợ rằng sự sụp đổ của chế độ do tổng thống Bashar Al Assad lãnh đạo có thể dẫn đến một cuộc nội chiến như đã từng xảy ra tại Iraq.

Ðức thượng phụ Rai đề cao Liban như một mẩu mực của hòa bình giữa các tín hữu kito và người hồi giáo tại Trung đông.

Tưởng cũng nên nhắc lại: theo hiến pháp Liban, tổng thống nước này phải là một tín hữu Công giáo Maronit, thủ tướng phải là một người Hồi giáo Sunni và chủ tịch quốc hội là một người Hồi giáo Shiite.

Theo Ðức thượng phụ, các nhóm tôn giáo khác nhau tại Liban hưởng được hòa bình là bởi vì tại đây không có tôn giáo nào được xem là quốc giáo, trái lại tôn giáo nào cũng được hưởng đầy đủ các quyền của mình.

Ngài nói: Liban không chỉ là một quốc gia. Liban còn là một sứ điệp hòa giải, đối thoại và sống chung hòa bình cho cả Ðông và Tây.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page