Mùa Thu ảm đạm tại Ai cập

 

Mùa Thu ảm đạm tại Ai cập.

Ai cập [Zenit 12/10/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðiều thường được mệnh danh là "Mùa Xuân Á Rập" đã biến thành một mùa thu ảm đảm tại Ai cập.

Cho đến tối Chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011, nguời ta chỉ thấy những ánh mắt tươi sáng trên gương mặt của người dân Ai cập, hồi giáo cũng như kito hữu: tất cả đều được liên kết với nhau trong cùng một khát vọng về tự do, công lý và hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

Nhưng hình ảnh tuơi sáng ấy đã hoàn toàn phai nhạt khi các chiếc xe tăng bọc sắt của quân đội đã như những con thú dữ nhào tới đè bẹp những người tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa tại quảng trường Tahrir [tự do] tối chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011. Giấc mơ chung của cả người hồi giáo lẫn các tín hữu kito đã tan vỡ vì cuộc bạo động và biến thành một cơn ác mộng với một tương lai không thể lường trước được.

Theo tường thuật của nhựt báo Al Hayat của Á rập Saudi, một cuộc biểu tình ôn hòa đã chấm dứt bằng cuộc "bạo động đẫm máu nhứt kể từ cuộc cách mạng hồi tháng Giêng năm 2011".

Theo bộ y tế Ai cập, có 24 người chết và 212 người bị thương trong cuộc bạo động.

Biến cố đã bắt đầu bằng một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu chính thống Copte vào hôm Chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011. Những người biểu tình ôn hòa đã phản đối việc một nhà thờ tại Assouan, miền Nam Ai cập, đã bị những người hồi giáo cực đoan đốt phá.

Những người biểu tình đã than phiền về sự thái độ thinh lặng của chính quyền địa phương trước vụ đốt phá nhà thờ. Trong cuộc biểu tình, các tín hữu chính thống đã yêu cầu tỉnh trưởng Assouan, ông Mustafa As Sayyed phải từ chức. Họ tố cáo ông này là người đã gây ra cuộc tấn công vào nhà thờ. Thật vậy, như nhựt báo Tariq Al Akhbar đã tường thuật, ông As Sayyed đã tuyên bố rằng nhà thờ của người chính thống tại Assouan là bất hợp pháp, vì ông cho rằng các tín hữu đã lèo lái trong việc xin giấy phép cất nhà thờ. Các nhóm hồi giáo cực đoan đã dựa vào lời tuyên bố trên đây của ông tỉnh trưởng để ra tay hành động bằng cách nổi lửa đốt phá ngôi thánh đường.

Ngày hôm sau, thay vì lên án cuộc tấn công, tỉnh trưởng As Sayyed lại nói rằng "không hề có bất cứ cuộc tấn công nào vào nhà thờ, bởi vì tại Assouan làm gì có nhà thờ để mà tấn công".

Chính lời tuyên bố trên đây của tỉnh trưởng Assouan đã khiến cho các tín hữu Copte phẫn nộ cho nên họ mới tổ chức cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình đã bắt đầu tại khu Shabra và tiến về trụ sở của đài truyền hình toàn quốc. Những người tham gia cuộc biểu tình đã kêu gọi chính phủ bảo vệ các nơi thờ phượng của các tín hữu kito và quyền bình đẳng của mọi công dân.

Những người biểu tình cũng yêu cầu ông As Sayyed phải từ chức. Họ tố cáo ông đã cấu kết với những người hồi giáo cực đoan. Ðám đông những người biểu tình không chỉ gồm các tín hữu kito mà còn có cả những người Hồi giáo bênh vực quyền của họ. Những người biểu tình cũng tố giác chủ trương của đài truyền hình quốc gia nhằm khích động óc bài kito giáo.

Trong cuộc biểu tình, một số thành phần du đảng đã ném đá và phun lửa vào đám đông. Các tín hữu Copte đã đáp trả bằng cách ném đá lại. Lúc đó các lực lượng an ninh và quân đội mới can thiệp. Xe tăng bọc sắt đã đè bẹp những người biểu tình một cách không xót thương. Linh mục Daoud, có mặt tại chỗ, nói rằng cha đã thấy một chiếc xe tăng cán lên 5 người biểu tình.

Khi tình trạng trở nên hổn loạn hoàn toàn, quân đội và cảnh sát bắt đầu ném lựu đạn cay vào đám đông. Những người biểu tình cũng đáp trả lại bằng bất cứ những gì họ đang có trong tay. Ðài truyền hình quốc gia Ai cập tường thuật rằng những người biểu tình đã đốt một số xe của cảnh sát.

Sáng thứ Hai 10 tháng 10 năm 2011, quân đội và cảnh sát đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm.

Theo báo chí Pháp, tại một bệnh viện của Giáo hội Chính thống Copte ở thủ đô Cairo, người ta không thể nhận diện được thi thể của một số nạn nhân.

Nhựt báo Al Hayat tường thuật rằng đêm đó, một nhóm người hồi giáo ôn hòa đã tuần hành đến bệnh viện Copte. Họ giương cao các biểu ngữ và hô lớn: "Kito hữu và người hồi giáo, cùng nắm tay nhau". Họ đã lên án cuộc bạo động.

Về phần mình, trong một thông cáo được gởi đến hãng thông tấn Zenit, Hội đồng các vị thượng phụ và giám mục công giáo tại Ai cập, đã lên án cuộc bạo động và kêu gọi Hội đồng quân nhân và chính phủ Ai cập "hãy nhận lấy trách nhiệm của mình, xử lý tình trạng hiện nay, duy trì công lý và bảo vệ phẩm giá của mọi người công dân, bất luận họ là ai".

Các vị chủ chăn tại Ai cập cũng khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Ai cập "cầu xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước và dân tộc" cũng như bảo đảm với các nạn nhân về lời cầu nguyện của mình.

Trong những tháng gần đây, những mối căng thẳng giữa các tôn giáo ngày càng gia tăng tại Ai cập. Nhiều nhà thờ kito đã trở thành điểm nhắm của những cuộc tấn công khủng bố của những người hồi giáo cực đoan.

Chính quyền Ai cập do hội đồng quân nhân tối cao lãnh đạo đã tìm cách thay đổi một số luật kỳ thị nhằm hạn chế việc xây cất các nơi thơ phượng của kito giáo, nhưng đã gặp sự chống đối mãnh liệt của các nhóm hồi giáo cực đoan. Những nhóm này đang vận động để lên nắm quyền tại Ai cập trong cuộc bầu cử được dự trù diễn ra vào tháng 11 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page