Nhật ký chuyến thăm viếng của

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

tới giáo phận Phan Thiết

 

Nhật ký chuyến thăm viếng của Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tới giáo phận Phan Thiết.

Phan Thiết, Việt Nam (12/10/2011) -Trong trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2011, Giáo Phận Phan Thiết hân hoan đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ Giáo phận.

1. Ngày 10.10

Từ 6g sáng, tôi theo phái đoàn của Giáo phận đi đón Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli. 8 chiếc xe hơi chở quý cha Ban cố vấn, Ban tổ chức, đại diện các tu sĩ và giáo dân khởi hành từ Nhà thờ Tân lập đến Trung Tâm Thánh Mẫu Bãi Dâu thuộc Giáo phận Bà Rịa. Phái đoàn đến chào Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, quý linh mục Giáo Phận Bà Rịa và chụp hình lưu niệm.

Ðến 8g30: Ðón Ðức Tổng Giám Mục, cha Anrê Nhân thư ký và cha Augustinô Dụ thông dịch. Phái đoàn lên đường về Phan thiết.

Qua khu du lịch Suối Nước nóng Bình châu là đến đất Bình thuận. Dọc dài hai bên đường quốc lộ 55, Giáo dân từ các giáo xứ, giáo họ: Giuse, Cùmi, Phước sa, Gio linh, Phục sinh, Tin mừng, Tân lập hân hoan đón chào vị đại diện Ðức Thánh Cha. Tại mỗi nơi xe dừng lại, Ðức Tổng ban phép lành cho dân chúng. Cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua nhưng ấn tượng vẫn sâu đậm trong tâm trí mọi người.

Ðến 10g15: phái đoàn về tới Tân lập. Ðoàn rước của Hạt Hàm Tân đã sẵn sàng. 40 xe honda cắm cờ tòa thánh dẫn đường tiến về nhà thờ Thanh Xuân. Ðoàn xe dừng lại tại đầu đường Bác Ái, khung cảnh thật hoành tráng, hàng ngàn người đứng đợi trong trật tự vỗ tay reo mừng, cờ hoa đủ sắc màu, kèn thổi vang. Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Cha Chánh xứ Thanh Xuân tiến ra đón tiếp và trao vòng hoa chào mừng cho Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli.

Ðức Tổng Giám Mục nở nụ cười tươi đưa tay chúc lành cho đoàn con cái đang hân hoan mừng đón.

Ðoàn rước dừng tại Ðài Kitô Vua để thắp hương. Cộng đoàn hát vang bài ca "Vivat". Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo và Ðức Cha Giuse niệm hương, cộng đoàn hát bài "Christus vincit, regnat, imperat".

Ðoàn rước tiếp tục tiến về nhà thờ. Cổng chính nhà thờ nổi bật biểu ngữ chào mừng "Benedictus qui venit in nomine Domini". Thanh Xuân hôm nay rực rỡ muôn sắc màu, ngập tràn niềm hạnh phúc. Ai cũng rạng rỡ niềm vui được trực tiếp diện kiến vị đại diện của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Ðức Tổng Giám Mục và đoàn rước vào nhà thờ. Một rừng cờ vẫy chào. Mọi ánh mắt đều hướng về ngài nhìn ngắm. Hai vị Giám mục quỳ gối viếng Thánh Thể. Cả hai ngài đều dâng vòng hoa lên Ðức Mẹ quyện trong lời ca kính dâng.

Sau đó, Ðức Tổng Giám Mục tiến ra tiền sảnh nhà thờ để gặp gỡ cộng đoàn. Sân nhà thờ rộng lớn đã kín người, bên kia đường, mọi nơi có thể đứng được tại dãy nhà giáo lý đã hết chỗ.

Ðức Cha Giuse đọc diễn văn chào mừng:

Kính thưa Ðức Tổng Giám Mục,

Cách đây 2 tháng, khi được tin Vị Ðại diện Toà Thánh tại Việt Nam sẽ đến viếng thăm Giáo Phận Phan Thiết, chúng con đã thông báo cho toàn giáo phận để hợp lời cầu nguyện và chuẩn bị cho biến cố trọng đại này. Tất cả mọi tín hữu trong giáo phận chúng con rất đỗi vui mừng và trông mong được diện kiến Ðức Tổng. Hôm nay, điều chúng con mong ước đã đến: Ðức Tổng đã đặt chân lên phần đất Giáo Phận Phan Thiết và cho chúng con được chào đón tại giáo xứ Thanh Xuân đây. Chúng con thật vui mừng và vinh hạnh!

Thay mặt cho cộng đoàn đang hiện diện và đại gia đình giáo phận, xin dâng lên Ðức Tổng Giám Mục, Ðại Diện Toà Thánh tại Việt Nam lời chào mừng và lời chúc mừng nồng nhiệt.

Giáo phận Phan Thiết thuộc về Giáo Hội Công Giáo Roma, hiệp nhất với Ðức Thánh Cha và với Vị Ðại diện Tòa Thánh. Vì thế, đón tiếp Ðức Tổng đến đây, chúng con không chỉ đón như đón một thượng khách, mà còn đón như đón một người thân trong đại gia đình Giáo Hội.

Xin Ðức Tổng hãy xem Giáo xứ này, Giáo Phận này như nhà của mình.

Xin chào mừng!

Benvenuto!

Your Excellency,

Two months ago, on hearing of the coming visit of the Holy See's Representative to Phan Thiet diocese, we informed our whole diocese, so that everyone can together pray and prepare for this special event. All faithfuls in our diocese also rejoice so much and look forward to seeing You. And our expectation now comes true: You are setting foot in the homeland of Phan thiet diocese and now give us an honor to welcome You at Thanh Xuan Parish. What a big joy and that's great !

On behalf of the present community and the diocesan family, I offer You the warmest welcome and the best wishes.

The diocese of Phan Thiet belongs to the Roman Catholic Church, in union with the Holy Father and the Representative of the Holy See. Therefore, we really welcome You here not only as a guest of honor, but as a member of the Church family as well.

Please make Yourself at home in this parish and in this diocese.

Benvenuto!

 

Cha Phêrô Phạm Tiến Hành, quản hạt Hàm Tân đọc diễn văn mừng kính:

Trọng kính vị đại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến thăm giáo phận Phan Thiết.

Với tư cách quản hạt, hạt Hàm Tân, và niên trưởng linh mục đoàn, xin kính dâng lên Ðức Tổng Giám mục, lời chào mừng thành kính và nồng nhiệt nhất.

Giáo hạt Hàm Tân hướng Ðông-Nam giáp Bà rịa và Xuân Lộc, một giáo hạt lớn nhất, đông dân nhất trong năm giáo hạt của giáo phận Phan Thiết, bao gồm 57,668 Kitô hữu (1/4 dân số huyện Hàm Tân), 23 giáo xứ, 11 giáo họ, 27 linh mục, 4 phó tế và hằng trăm nữ tu (Mến Thánh Giá), một Ðan viện Xitô với 60 cha và thầy, một Tu Ðoàn Bác Ái Xã Hội.

- Những giáo xứ ven biển, sống bằng nghề đánh cá, một số sống trong thị xã làm nghề buôn bán. Còn lại đa số sống bằng nghề nông, làm nương rẫy và chăn nuôi. Một số ít còn khó khăn về kinh tế.

- Bên cạnh đó, chúng con còn có hai nhà khuyết tật (khiếm thính và khiếm thị), một mái ấm tình thương để cứu giúp những thanh nữ cơ nhỡ và các cháu bị bỏ rơi.

- Về đời sống đạo, các hội đoàn lớn gồm: hội Gia trưởng, các Bà mẹ Công giáo, đoàn Thiến nhi Thánh thể, hội Legio Mariae, Phan Sinh tại thế, nhóm chia sẻ Lời Chúa, nhóm Lòng Chúa thương xót, nhóm Giáo lý viên, Hội Têrêxa, làm cho đời sống đạo sâu xa linh hoạt hơn, và việc tông đồ truyền giáo được phát triển hơn.

Trọng kính Ðức Tổng, đó là một vài nét phác họa đơn sơ về sinh hoạt và đời sống của giáo hạt Hàm Tân. Giáo xứ Thanh Xuân đây là một giáo xứ điển hình, được vinh dự đón tiếp đại diện Ðức Thánh Cha lần đầu tiên. Nhớ lại lời Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói với giới trẻ thế giới tại Madrid vừa qua: "Ðừng hổ thẹn vì Chúa, vì là người Kitô hữu, trái lại Kitô hữu phải bén rễ sâu và đặt nền tảng nơi Ðức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin". Chúng con quyết tâm thực hiện lời của Ðức Thánh Cha, làm cho Lời Chúa đi vào trái tim mỗi người chúng con, bén rễ sâu trong tâm khảm và nở hoa trong cuộc sống hằng ngày.

Sau hết, chúng con xin vị đại diện Tòa thánh, chuyển lời toàn thể giáo hạt Hàm Tân, kính chúc Ðức Thánh Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa để lèo lái con thuyền Hội Thánh vượt qua những khó khăn. Chúng con hứa tuyệt đối luôn trung thành tuân phục Ðức Thánh Cha. Rất mong một ngày kia, chúng con được Ðức Thánh Cha thăm viếng Hội Thánh Việt Nam. Chúng con xin chúc vị đại diện được bình an, thu hái được nhiều thành quả trong cuộc viếng thăm này. Xin cầu cho chúng con.

Sau đây, xin Ðức Tổng Giám Mục vui lòng nhận bó hoa muôn màu, biểu tỏ lòng thành kính tri ân và yêu mến của chúng con.

Your Excellency,

As a Vicar of Ham Tan Deanery and the eldest of the priests as well, I have a big honour to present to You the warmest and most respectful greeting.

Hàm Tân Deanery is bounded by Bà Rịa Diocese in the Southeast. It is the biggest one and has the most population among five deaneries of Phan Thiet Diocese, with 57,668 faithfuls (about ¼ population of Ham Tan District), 23 parishes, 11 communities, 27 local priests, 4 deacons, 335 sisters of the "Lovers of Holy Cross", one Order of Cistercians with 60 priests and religious, one Community of Charity and Social Services.

Economically, the people who live in coastal parishes earn their living by fishing. Those who live in the town do business to support their families. But most of the residents in Hàm Tân Deanery earn their living by farming, gardening, and animal husbandry. A small number of families are still facing economic difficulties.

Besides, we have two Socio-charitable Centers of the Deaf and Dumb and one House for abandoned children and pregnant unmarried girls in straitened situations.

For the Christian activities, there are significant associations such as Catholic Fathers', Catholic Mothers', Eucharistic Youth Group, Legio Mariae, Order of the Secular Franciscans, Sharing-the-Word-of-God-Group, Misesicordia Domini, Catechists, Theresian Charity. These catholic associations have inspired the parishioners to live their religious life more deeply and actively. Especially, they have contributed much to the development of apostolic and missionary activity of the Deanery.

Your Excellency,

With the limited time, I just present you with some brief features of the religious life and activity of Hàm Tân Deanery, in which Thanh Xuân parish is a typical one, whose parishioners have the honour to be the first ones of Phan Thiet Diocese to welcome you today. We always remember what our Pope Benedict XVI said to young people in Madrid, "Don't be ashamed of God, of being Christians. In contrary, Christians must take responsibility for their fellows and for bringing hope to the world. The Christian life must be rooted and built up in Jesus Christ, and firm in faith." We will try our best to realize the saying of the Holy Father, to open our heart to the Word of God so that the Divine Word could take deep root and bear fruits in our daily life.

On this occasion, we would like to ask you, the Representative of the Holy See, to send the best regards of all children in Hàm Tân Deanery to our Holy Father. Respectfully, we wish Him to be abundantly healthy and peaceful in God's blessings so that He could pilot the boat of the Church through challenges and difficulties. We promise that we will be absolutely faithful to Him with our obedience. We are very hopeful that someday the Holy Father will visit our beloved Vietnam.

Finally, we also wish respectfully you to be peaceful and to get good fruits in this official visit. Please pray for us.

And please receive this bunch of colorful flowers which expresses our sincere respect and love to you.

 

Ðức Tổng Giám Mục cười tươi đón nhận tấm lòng thành kính và yêu mến của đoàn con cái. Trời đổ cơn mưa to. Mọi người căng dù che mưa mắt hướng về lễ đài. Ngài nói tiếng Việt những lời chào chúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, những giọt nước mắt xúc động trên mọi khuôn mặt. Bằng tiếng Pháp, ngài nói tâm tình lên cảm động khi thấy tấm lòng quý mến của Giáo hạt Hàm Tân dành cho ngài, đón tiếp ngài như đón tiếp Ðức Thánh Cha. Ðức TGM hứa sẽ thuật lại cho Ðức Thánh Cha những gì ngài đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận về sức sống mãnh liệt tại Giáo phận Phan Thiết nhỏ bé này. Ngài cầu chúc Giáo hạt đạt được nhiều thành quả trong công cuộc loan báo và sống Tin Mừng của Chúa. Với giọng dí dỏm, ngài nói rằng, chưa thấy ở đâu nhiều cờ Vatican như ở Thanh Xuân này nên có thể ví đây là "một Vatican thu nhỏ" khiến cộng đoàn lại rộn lên tiếng pháo tay vui sướng.

Trời vẫn mưa, cộng đoàn vẫn đứng dưới mươi ngập tràn niềm vui. Giới trẻ Thanh Xuân tiến dâng những vũ khúc nhộn nhịp và duyên dáng trên tiền sảnh trơn trượt. Hình ảnh Ðức Tổng Giám Mục với nụ cười thân thiện ghi đậm dấu ấn trong tâm trí của anh chị em giáo dân hạt Hàm Tân.

Chương trình chào mừng của hạt Hàm Tân phải khép lại trong lưu luyến của cộng đoàn. Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Cha Giuse và đoàn tháp tùng dùng cơm trưa tại nhà xứ Thanh Xuân. Sau đó, ngài chia tay trong sự bịn rịn của bà con giáo dân.

Ðoàn xe honda dẫn đường cùng với 14 xe hơi. Ðến 12g45 Ðức Tổng Giám Mục đến thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

Tất cả các Nữ Tu từ các cộng đoàn xa gần tề tựu về nhà mẹ Hội Dòng đón vị đại diện Ðức Thánh Cha cùng phái đoàn đến thăm. Khi xe chở Ðức Tổng Giám Mục và phái đoàn đến cổng, sân Hội Dòng vỡ oà niềm vui bởi những tràng pháo tay vang dội, bởi khúc ca chào mừng sôi động được lặp đi lặp lại: "Viva Arcivescovo Leopoldo - Viva viva in ter num. Che viva per sempre, salute e pace" (Hân hoan chào mừng ngài đến thăm. Kính chúc sức khoẻ và bình an).

Ðức Tổng Giám Mục và tất cả mọi người cùng vào nguyện đường Chầu Thánh Thể. Sau đó cộng đoàn tiến ra lễ đài.

 

Chị Tổng Phụ Trách Matta Nguyễn Thị Hoa đọc diễn văn chào mừng:

Hòa trong niềm vui chung của Giáo phận Phan Thiết, chúng con hân hoan chào mừng Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại Diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến thăm Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết chúng con.

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục,

Là Kitô hữu, hằng ngày trong Thánh lễ, chúng con cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, cho các Ðức Giám Mục, hàng giáo sĩ và giáo dân. Chúng con ý thức rằng đây không chỉ là bổn phận của con cái trong đức tin mà còn thể hiện lòng yêu mến đối với Mẹ Giáo Hội hoàn vũ. Trong giây phút này, sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục, Ðại Diện Ðức Thánh Cha, đến thăm Hội Dòng làm cho chúng con tưng bừng niềm vui và cảm nghiệm sâu sắc hơn sự ngọt ngào của Mầu Nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cám ơn Ðức Thánh Cha, chúng con cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo, Ðại Diện Ðức Thánh Cha, đã đích thân đến thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết chúng con.

Chúng con là những nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết- thuộc quyền Ðức Giám Mục Giáo phận và là Hội dòng thứ 23 trong Ðại gia đình Mến Thánh Giá Việt Nam do Ðức Cha Lambert de la Motte sáng lập năm 1670.

Hội dòng chúng con được thành lập năm 1984. Nhờ ơn Chúa thương, vẫn có nhiều ơn gọi. Hiện tại chúng con có: 176 nữ tu khấn trọn, 159 nữ tu khấn tạm, 54 tập sinh, 31 em tiền tập và 73 thỉnh sinh. Bên cạnh đó, chúng con có Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế với trên 400 hội viên. Họ đã và đang đóng góp tích cực cho hoạt động tông đồ và truyền giáo của Hội Dòng.

Sống linh đạo Mến Thánh Giá, chúng con trợ tá mục vụ bên cạnh các cha xứ: dạy giáo lý- thăm viếng bệnh nhân- sinh hoạt các hội đoàn- dạy mầm non- các em khuyết tật- hoàn lương các thiếu nữ lầm lỡ#Ðặc biệt, chúng con len lỏi vào những vùng sâu vùng xa để phục vụ dân nghèo tìm nơi lập nghiệp- các bệnh nhân phong cùi- các làng dân tộc thiểu số sống rải rác xa gần nơi chúng con hiện diện.

Kính xin Ðức Tổng Giám Mục chúc lành và cầu nguyện cho Hội Dòng chúng con sống thánh và phục vụ tốt trong ơn gọi truyền rao Tin Mừng.

Chúng con cũng kính xin Ðức Tổng Giám Mục ban huấn từ cho chúng con.

Cuối cùng để tỏ lòng biết ơn và niềm vui được Ðức Tổng Giám Mục đến thăm, chúng con xin trình diễn một vài tiết mục múa mang đậm bản sắc văn hóa của của dân tộc Việt Nam, đặc biệt các dân tộc thiểu số mà chúng con đang và sẽ phục vụ.

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục,

Một ngày tràn ngập niềm vui, một ngày để lại dấu ấn không quên được, chúng con không có gì hơn ngoài lòng yêu mến, tâm tình tri ân và lời cám ơn kính gởi đến Ðức Thánh Cha, đến Ðức Tổng Giám Mục, Ðại Diện Ðức Thánh Cha, đang đến thăm chúng con.

Kính chúc Ðức Tổng Giám Mục sức khỏe và bình an.

Together with the great pleasure of the Diocese, we are very happy to welcome Your Excellence Archbishop Leopoldo, the Representative of the Holy Father Benedict XVI, to our Congregation of the Lovers of Holy Cross in Phan Thiet Diocese.

Your Excellency,

As Christians in the spirit of communion, we always pray for the Holy Father, bishops, priests, and all the faithful in our daily mass. It is not only a duty of the children in faith but also our love to the universal Mother Church. With the presence of the Pontifical Representative, we are experiencing more deeply the sweetness of the communion mystery in the Church at this moment. We have a special feeling as if we were in Saint Peter's Square to listen to the Holy Father's teachings. Thank you so much for visiting us personally.

We are Sisters of the Congregation of the Lovers of Holy Cross in Phan Thiet diocese, under the authority of the diocesan bishop. Nowadays, we are the 23rd Congregation in the great family of the Lovers of Holy Cross in Vietnam, which was founded in 1670 by the French Bishop, Pierre Lambert de la Motte.

Our Congregation was established in 1984. Thanks to God's blessings and providence, the vocation of the Congregation has increased more and more. At present, we have 176 sisters in perpetual vows, 159 sisters in temporary vows, 54 novices, 31 pre-novices and 73 postulants. Besides, we have a Secular Society of the Lovers of Holy Cross with about 400 members. They have contributed much to the apostolic and missionary activity of the Congregation.

Living the spirituality and mission of the Lovers of Holy Cross, we collaborate with the parish priests in pastoral work such as teaching catechism, serving in the church, directing Catholic associations, bringing the Eucharist to the sick and the elderly. Besides, we have developed some socio-charitable and educational activities such as opening nurseries and one center for the deaf and dumb, helping life-deviated girls and pregnant unmarried women to rehabilitate their lives, supporting leprosy patients. We also go to remote villages, newly-established regions, and villages of the ethnic people to live and carry out the missionary activity.

Please bless and pray for us that we will live a holy life and serve better in the mission of evangelization.

Now, we would like to ask you to give us your teachings. (...)

Finally, to express our happiness and gratitude for your visit, we would like to perform some dances which illustrate our activities in the missionary journey with cultural features of the people with whom we live and serve. (...)

Your Excellency,

It is really a day full of joys and happiness, an unforgettable day. We sincerely express our deep love and gratitude to the Holy Father, and to you, the Pontifical Representative, for giving us an opportunity to welcome you today.

May God bless you abundantly with good health and peace.

 

Trong lời đáp từ, Ðức Tổng chào thân thiện các Nữ tu bằng tiếng Việt "Chào chị em". Ngài rất vui khi hiện diện với chị em Mến Thánh Giá Phan Thiết và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. Bằng tiếng Ý, ngài nói: Cha thăm nhiều giáo phận rồi, nhưng không biết làm sao đếm hết các chị em nữ tu. Hôm nay, Cha đặc biệt chú tâm đến sự hy sinh vì tình yêu của Ðức Kitô, tình yêu quá lớn lao và vĩ đại. Mà chính chị em đã nói lên vẻ đẹp ấy của tình yêu Thiên Chúa. Hình như nghe nói đẹp chị em nào cũng thích, vì chị em là con gái, mà con gái thường thích soi gương làm đẹp mỗi ngày. Ðến đây cả hội trường vỗ tay vang dội. Ðức Tổng nói tiếp: Chị em hãy bỏ cách soi gương, làm đẹp như con gái bình thường đi, mà cầm lấy kiếng soi gương là chính Ðức Giêsu Kitô Chịu Ðóng Ðinh trên Thập Giá vì chúng ta. Ðối diện trước gương soi của Ðức Giêsu Kitô trên Thập Giá, chị em sẽ không thấy gương mặt của chị em nữa mà chỉ thấy gương mặt của Ðức Giêsu thôi. Ðây chính là vẻ đẹp của Tình yêu Thiên Chúa. Mà vẻ đẹp này được thể hiện qua ba biểu tượng nói lên dấu chỉ của Tình yêu:Thứ nhất, đẹp nhờ mão gai. Chỉ có vua mới mang vương miện, đây là biểu tượng của quyền năng ở trần gian nhưng với Chúa Giê su đây là dấu chỉ của sự khiêm nhường và đau khổ. Thứ hai,đẹp nhờ mấy dấu đinh. Ðiều này chỉ sự đau khổ của Chúa Giêsu cho nhân loại, đồng thời cũng là biểu tượng của ba nhân đức Tin - Cậy - Mến. Thứ ba, đẹp nhờ trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu. Vì Tình yêu mà Chúa đã đổ máu và nước cho trần gian, đây là biểu tượng của Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể. Cả ba biểu tượng này đều thể hiện rõ nét sự khiêm nhường và tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Mỗi ngày chị em hãy soi gương vào Chúa Giêsu để thấy vẻ đẹp của Chúa qua dấu chỉ khiêm nhường và niềm tin - cậy - mến để sống. Soi gương vào Chúa Giêsu để vẻ đẹp của chị em tô đậm lên vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Thay vì chải đầu cho láng, cho đẹp hãy trải đức khiêm nhường lên mặt mình. Thay vì tô son, chị em hãy tô đậm vẻ đẹp của Thiên Chúa trên mặt mình. Thay vì thoa kem dưỡng da làm đẹp, chị em hãy thoa đẹp mình bằng các nhân đức. Ngài đặc biệt nhấn mạnh lần nữa: Mỗi ngày chị em hãy soi vào gương của Chúa Giêsu để trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá của Chúa. Như thế, không những chị em được đẹp, được Chúa yêu mà mọi người cũng yêu nữa..

Kết thúc bài huấn từ, Hội Dòng dâng tặng Ðức Tổng một bức tranh do chị em trong dòng xé dán mang chủ đề "Bước chân truyền giáo". Cộng đoàn hát vang lời ca "Lagioia nessun rapir potrà perché sei qui con noi, il cuore canterà" (Niềm vui này không ai lấy đi được bởi vì ngài hiện diện với chúng con và ca hát với tất cả con tim).

Những tiết mục múa hát diễn tả bước chân truyền giáo của các nữ tu như tâm tình tri ân. Ðức Tổng và phái đoàn chụp hình lưu niệm với các nữ tu Hội Dòng tại tiền sảnh nguyện đường.

Ðến1g30 chiều, phái đoàn tạm biệt Hội Dòng trong khúc hát cám ơn ngân vang của "Grazie mille": Grazie mille, Grazie mille. Sono parore preziose per noi. Nella vita che ogni giorno, ci fa crescere coi doni suoi. Ci sono tante cose nella vita, per cui è proprio bello ringraziare, e sempre, nella gioia e nel dolore, cosi mostrare a tutti il proprio amore. (Cám ơn rất nhiều. Ngàn lần xin cám ơn. Những ân huệ, như quà tặng của cuộc sống làm cho mỗi ngày chúng ta được lớn lên. Chúng ta có nhiều điều trong cuộc sống thật là đẹp bởi lời cám ơn và luôn luôn biết ơn. Cho dù trong an vui hay đau khổ, như vậy tất cả đều bày tỏ tình thương mến).

Phái đoàn đi qua giáo xứ Tân Tạo và dừng lại đan Viện Châu Thủy. Ðức Tổng có đôi lời huấn từ và ban phép lành. Từ quốc lộ 55 đến quốc lộ I về Tòa Giám mục, tại các giáo xứ trên tuyến đường phái đoàn đi qua như Châu Thủy,Thánh Linh, Tân Châu, Hiện Xuống, Hiệp Ðức, Vinh An, Thuận Nghĩa, Ðức Tổng xúc động khi thấy bà con giáo dân tụ họp trước cổng nhà thờ để chào đón ngài với cờ Hội Thánh tung bay trên cổng cùng biểu ngữ: Chào Mừng Vị Ðại Diện Ðức Thánh Cha Bêneđictô XVI Thăm Giáo Phận Phan Thiết (Welcome the Representative of The Holy Father Benedict XVI to Phan Thiet Diocese). Qua mỗi nơi, đoàn xe chạy chậm lại để Ðức Tổng đưa tay ban phúc lành bà con giáo dân. Tất cả là tấm lòng của đoàn chiên trong sự hiệp thông trong một Giáo Hội Công Giáo duy nhất và thánh thiện.

Về đến thành phố Phan thiết, ngay cổng Tòa Giám Mục, nghi thức đón tiếp đơn giản nhưng lọng trọng. Ðức Tổng Giám Mục nhận vòng hoa trước sự hiện diện nồng nhiệt đón chào của Ðức Cha Giuse, Ðức Cha Nicôla, Ðức Ông Gioan Baotixita và đông đảo Linh mục, Nam nữ Tu sĩ, giữa tiếng trống tiếng kèn vang rền của giáo xứ Vũ Hòa.

Ðúng 3g, Ðức Tổng gặp gỡ chính thức với Linh Mục Ðoàn Giáo Phận tại Hội Trường Tòa Giám Mục.

 

Cha JB Hoàng Văn Khanh, Tổng Ðại Diện, thay mặt Linh mục đoàn đọc diễn văn chào mừng:

Trọng Kính Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại Diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Việt Nam.

Linh Mục đoàn Giáo phận Phan Thiết hân hoan chào mừng Ðức Tổng Giám mục, Ðại diện Tòa Thánh, viếng thăm mục vụ Giáo Phận, mang đến cho chúng con tình hiệp thông và sự hiện diện ưu ái của Ðức Thánh Cha vô vàn kính yêu. Chúng con chân thành tri ân Ðức Tổng Giám Mục đã dành cho chúng con thời gian gặp gỡ quý báu này trước khi Ðức Tổng gặp gỡ toàn thể dân chúa trong giáo phận vào Thánh Lễ chiều nay tại nhà thờ Chính tòa. Dù vắn vỏi nhưng chắc chắn sẽ ghi nhiều dấu ấn trong con tim của Ðức Tổng cũng như trong tâm hồn các linh mục chúng con đang bôn ba với các công tác mục vụ tại các giáo xứ, từ các thành thị đến các miền thôn quê.

Kính thưa Ðức Tổng Giám Mục tôn quý,

Linh mục đoàn giáo phận hiện có 105 linh mục. 2/3 số linh mục được thụ phong từ 15 năm trở lại, 1/3 từ 60 tuổi trở lên. Và như thế, có thể nói linh mục đoàn đang trong độ tuổi đầy năng nổ nhiệt thành với nhiều thao thức cho công việc mục vu. Con số giáo dân của giáo phận hiện có khoảng 166,000 trên tổng số dân tỉnh Bình Thuận là 1,200,000. Do đó, công việc truyền giáo rất được Ðức Giám Mục Giuse nhấn mạnh.

Hiện diện trong Giáo phận có Ðan Viện Xitô Châu Thủy, Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết và trên 420 tu sĩ thuộc 13 Hội Dòng và Tu Ðoàn khác nhau. Ngoài ra chủng viện Nicôla của giáo phận còn là nơi huấn luyện các tiền chủng sinh, sẵn sàng được gửi đi học tại Ðại Chủng Viện Xuân Lộc.

Giáo dân Việt Nam, cụ thể là Giáo phận Phan Thiết, vốn có lòng mộ đạo, siêng năng dâng thánh lễ, sốt sắng chầu Thánh Thể và học giáo lý. Bên cạnh đó, các hoạt động của các hội đoàn như Lòng Chúa Thương Xót, Phan Sinh, Gia Trưởng, các Hiền Mẫu, Legio, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam và Giới trẻ diễn ra đều đặn. Chính nhờ đó mà việc mục vụ của các linh mục có nhiều thuận lợi và đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là trong việc truyền giáo và tái truyền giáo.

Kính xin Ðức Tổng Giám mục hiệp thông với chúng con mà tạ ơn Chúa vì sự phát triển của Nước Chúa tại địa phương Bình thuận này, đồng thời cầu nguyện cho chúng con để ngày càng nhiệt thành hơn mà phục vụ dân Chúa với Ðức Ái mục tử, theo gương Ðấng mục tử nhân lành Giêsu, Ðấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình.

Một lần nữa chúng con cám ơn Ðức Tổng đã đến với chúng con và chúng con hân hoan chào mừng Ðức tổng Giám Mục, Ðại diện Ðức Thánh Cha bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, bằng những con tim rạo rực mến yêu. Kính xin Ðức Tổng Giám Mục chuyển lên Ðức Thánh Cha lòng yêu mến vô vàn và sự vâng phục tuyệt đối của linh mục đoàn Giáo Phận Phan Thiết của chúng con.

Kính chúc Ðức Tổng dồi dào sức khỏe, được nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong chuyến viếng thăm mục vụ này. Chúng con chân thành dâng lên Ðức Tổng Giám Mục bó hoa tươi thắm này, gói ghém lòng yêu mến và trân trọng của linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết của chúng con.

Your Excellency,

The Phan Thiet Diocese's priestly association joyfully greets the Archbishop, representative of the Holy See in the diocesan pastoral visit, and giving us communion and affectionate presence of the beloved Holy Father. We offer the Holy Father our sincere gratitude, and thank you for your offering us precious meeting time before your meeting all the people of God of the Diocese in the afternoon Mass at the Cathedral. Althought short meeting time, it will leave many marks on the heart of the Archbishop as well as on the soul of the priests facing difficulties in pastoral work in parishes, from the urban to rural regions.

Your Excellency,

The Diocesan priests now includes 105 priests. The priestly association's one-third aged 60 and over, the priestly association's two-third ordained 15 years ago. And so that the priestly association are in the age filled with aggressive enthusiasm for pastoral concern. The number of the diocesan faithful are currently about 166,000 of the total 1,200,000 population of Binh Thuan province. Therefore, the evangelisation is emphazied by Bishop Joseph.

Belong to the diocese, there are Chau Thuy Cistercian Monastery, the Lovers of Holy Cross Convent and about 420 religious belonging to 13 Communities of others congregations. Besides, there is Nicolas Seminary where the seminarians are formed ready to be sended in the Xuan Loc Major-Seminary.

The Vietnamese faithful in general and the faithful of Phan Thiet Diocese in particular, are inherent in piety, Mass, adoration, catechism. The associations of Mother, Legio Mariae, Children of the Eucharist, Catechist, the Mercy of God, St. Francis#operate regularly and vigorously. Thank to that, the Priests' pastoral work in more favorable and achieves many positive result, especially in the re-evangelization and evangelization, but also very hard struggles. We respectfully expect Archbishop to be in communion with us to thank God for the development of the Kingdom of God in this local Binh Thuan, and pray for us becoming more and more enthusiastic to serve the people of God in Pastor Charity, in imitation of Good Shepherd Jesus Christ who came not be served but to serve and dedicate his life.

Again, we are delighted to welcome Archbishop representing the Pope, with a round of warm applause, with hearts glowing with love.

We respectfully hope that You will offer the Holy Father Phan Thiet priestly association's immense love and absolute obedience.

Respectfully wish You good health, much joy and many good results in this pastoral visit. We sincerely offer You these flowers packed with love and respect of the priestly association of Phan Thiet Diocese.

 

Lời huấn từ của Ðức Tổng được gợi hứng từ bức tượng "Chúa Giêsu suy tư" ngay trước phòng khách của Ðức Cha Giuse. Ngài suy tư về đề tài "Linh mục, con người suy tư".

Trước hết, bức tượng "Chúa Giêsu suy tư" là hình ảnh của mỗi linh mục. Sứ vụ mục tử là thánh hóa và dạy dỗ Dân Chúa. Việc giáo dục luôn đi đôi với suy tư. Linh mục cần suy nghĩ trước khi nói. Lời Linh mục không phải như bất cứ ai. Cần suy nghĩ trước khi hành động. Nhưng hoạt động mục vụ lại cần một tiếng nói chung, một quyết định chung, vì thế suy tư thật là cần thiết cho con người linh mục. Trước khi hành động cần ngồi lại với nhau để suy nghĩ.

Hơn nữa nhiệm vụ giảng dạy đòi hỏi linh mục phải là Lời Chúa nói với Dân Ngài. Như thế bài giảng phải được chuẩn bị kỹ càng, để Lời Chúa được loan báo. Linh mục phải là con người của suy niệm. Việc thường huấn phải được coi trọng, vì đây là cơ hội để linh mục suy tư. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hành động không ngưng nghỉ từ bí tích truyền chức nơi các linh mục và chờ sự cộng tác thường xuyên của các ngài.

Linh mục, con người suy tư, đó là sứ điệp mà Ðức Tổng Giám Mục muốn nhắn gởi cho các linh mục nhân chuyến viếng thăm này.

Sau khi gặp linh mục đoàn, Ðức TGM còn tranh thủ gặp gỡ Liên Tu sĩ ngay tại hành lang của TGM. Ngỏ lời với các chị, ngài ghi nhận tâm tình quí mến ÐTC mà các chị đã bày tỏ qua việc tiếp đón ngài. Ngài dí dõm nói đến nụ cười tươi của các Nữ Tu, như là biểu tượng của niềm vui khôn tả của con tim. Kết thúc giây phút gặp gỡ, ngài thân tình ban phép lành cho các chị.

Sau đó Ðức Tổng cùng với đoàn tới thăm Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận.

Vào lúc 5g30, cuối chương trình ngày hôm nay, Ðức Tổng Giám Mục cùng với Ðức Giám Mục và Linh Mục đoàn Giáo Phận Phan Thiết đã dâng Thánh Lễ trọng thể Mừng kính Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng GP Phan Thiết tại Nhà thờ Chính Tòa.

 

Mở đầu Thánh lễ, Ðức Cha Giuse đọc diễn văn chào mừng:

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli,

Ðại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Ðại diện Toà Thánh tại Việt Nam,

Trước mặt Ðức Tổng, tại Nhà thờ chính toà, là đại gia đình giáo phận Phan Thiết: giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, đại diện giáo dân và các đoàn thể đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Thay lời cho gia đình giáo phận, xin gửi đến Ðức Tổng, Ðại Diện Toà Thánh, lời chào mừng và chúc mừng trân trọng nhất của giáo phận Phan Thiết chúng con: "Benedictus qui venit in nomine Domini". Mặc dầu trong điều kiện hiện tại, Ðức Tổng chưa thể thường trú tại Việt Nam, nhưng bằng sự hiện diện của ngài hôm nay, chúng con cảm thấy mình được gần gũi với Toà Thánh hơn, và qua sứ vụ của ngài, chúng con nhận ra cánh cửa hiệp thông với Toà Thánh và Giáo Hội hoàn vũ cũng được mở rộng hơn.

Kính thưa Ðức Tổng,

Giáo phận Phan Thiết là một giáo phận trẻ, được thiết lập ngày 30.01.1975, tính đến nay mới được 36 tuổi, còn sung sức. Giám Mục tiên khởi là Ðức Cha Nicôla, Giám Mục kế tiếp là Ðức Cha Phaolô và con đây là Giám Mục đương nhiệm: cả 3 nối tiếp và nối kết với nhau trong cùng một nhiệt tâm xây dựng giáo phận theo phương châm "Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".

Con số giáo dân hiện nay là 166,000 trên tổng dân số 1,200,000 của tỉnh Bình Thuận; tỷ lệ công giáo như vậy là 14%, được phân bổ trong 72 giáo xứ và 17 giáo họ biệt lập. Linh mục đoàn bao gồm 105 vị, trong đó có 91 vị đang làm mục vụ, 7 vị du học và 7 vị hưu dưỡng. Giáo phận hiện nay có 420 tu sĩ thuộc các đơn vị: Mến Thánh Giá Phan Thiết; Ðan Viện Xitô Châu Thủy; Ðan Viện Cát Minh Hiệp Ðức; cùng nhiều Hội Dòng, Tu Hội, Tu Ðoàn hoặc trực thuộc giáo phận hoặc có cộng đoàn trong giáo phận. Chủng Viện Nicôla bên cạnh Nhà thờ chính tòa đây, là nơi huấn luyện các dự tu cho giáo phận: con số chủng sinh hiện nay là 146 người đang theo học tại Ðại Chủng Viện Xuân Lộc, Sàigòn, Verona và đang thực tập mục vụ tại các giáo xứ. Hạt giống ơn gọi linh mục và đời thánh hiến như vậy vẫn không ngừng được vun trồng và lớn lên.

Các việc đạo đức bình dân như lần hạt Mân Côi, gẫm Ðàng Thánh giá, hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, chầu Thánh Thể luôn được cổ võ, đã đem lại hiệu quả tốt trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến của các tín hữu, đồng thời giúp họ nỗ lực trở nên chứng nhân Tin Mừng bằng chính đời sống đạo đức tích cực tại địa phương của mình.

Cuối cùng, chúng con muốn nói lên lòng trân trọng biết ơn đối với Ðức Tổng Giám Mục, đã đáp lại lời mời đến viếng thăm giáo phận Phan Thiết chúng con. Chúng con luôn hiệp thông và cầu chúc cho sứ vụ của Ðức Tổng đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, cho Hội thánh địa phương cũng như cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con.

Nhân dịp nầy, chúng con kính xin Ðức Tổng đệ trình lên Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI, vị Cha chung của Giáo Hội, lòng biết ơn và yêu mến, lòng trung thành và hiếu thảo của gia đình giáo phận chúng con. Các lời giáo huấn và sứ điệp của Ðức giáo hoàng dành cho Giáo Hội Việt Nam mãi là nguồn khích lệ và ánh sáng cho chúng con trong sứ vụ hướng dẫn, giáo huấn và thánh hóa dân Chúa.

Ðể ghi niệm sự kiện lịch sử hôm nay, chúng con kính dâng Ðức Tổng món quà nhỏ là bức "Chân Dung Chúa Kitô" của bậc thầy Rouault, bằng chất liệu sơn mài hoàn toàn theo truyền thống Việt Nam. Kính mong Ðức Tổng vui nhận và nhớ đến chúng con trong lời kinh hiệp thông.

Trân trọng kính chào Ðức Tổng.

Your Excellency,

In front of you, at the Cathedral, all of us are a great family of Phan Thiet diocese: Bishops, Priests, religious, seminarians, the representatives of the parishioners and the associations who come from all parishes in the diocese. On behalf of the family of the diocese, I would like to send you, representative of the Holy Father the greetings and the most respectful wishes of our diocese: "Benedictus qui venit in nomine Domini". Although you haven't yet resided in Vietnam at present condition, we have a feeling that we are grown closer to the Holy See by your presence, and through your mission, we find out the door of the unity with the Holy See and the universal Church being widened more.

Your Excellency,

The diocese of Phan Thiet is a young diocese, established on January 30, 1975. Until now, the diocese has been at the age of 36 and still fit. The first Bishop is the Most Rev. Nicolas, the next is the Most Rev. Paul and now I am the Bishop of the Diocese. All of us have followed closely and connected together in a fervency to build the diocese according to the maxime: "The Church; One, Holy, Catholic and Apostolic".

At present, the number of parishioners is 166,000 among the total of Binh Thuan's population is 1,200,000 people, the proportion of Catholics is 14%, apportioned in 72 parishes, 17 isolated subdivisions. The priest's association include 105 persons, among them there are 91 pastors carrying out their pastoral activities, 7 priests studying in other countries, and 7 priests retiring. At present, the diocese has 420 religious who belong to the other congregations: the congregation of the Lovers of Holy Cross of Phan Thiet, the Cistercian Monastery of Chau Thuy, the Carmel Monastery of Hiep Duc, together many congregations and societies of the other dioceses operating in the diocese of Phan Thiet. St. Nicolas Seminary is next to the cathedral where is forming pre-seminarians of the diocese. The present number of seminarians are 146 persons who are learning at Xuan Loc Major Seminary, Saigon, Verona and the others are practising at the different parishes. Therefore, the priest's vocation and of the consecrated life is incessantly cultivated and grown.

The popular devotions like the Rosary, the Holy Cross meditation, the pilgrimage to the Our Lady of Tapao center and adoration of the Eucharist are always exhorted. They have brought back the good effects in the faith, hope and love of christians' life. At the same time, they have assisted them to make efforts to become the witness of Gospel by their positive devoted lives at their local areas.

Ultimately, we would like to express our respectful gratitude to you, because of your replying our invitation to visit the diocese of Phan Thiet. In communion with You, we wish your mission would bring back the good achievements for the local Church and our beloved Vietnam.

On this precious occasion, we also petition you for kindly transmitting to the Holy Father Benedict XVI, the Father of the whole Church, our gratitude and love, our loyalty and filial piety. All the teachings and messages from His Holiness to the Church in Vietnam, are always the source of encouragement and the guiding light for our guidance, teaching and sanctifying offices of the people of God.

In order to memorise the historical event today, we offer you a small gift that is the "Portrait of Jesus Christ" by a painting master Rouault. It was made from the lacquer stuff according to the Vietnamese tradition. We wish you to receive it with much joy and remember us in your prayers.

Respectfully Yours,

 

Giáo phận dâng tặng Ðức Tổng quà lưu niệm.

Trong lời đáp từ, Ðức Tổng Giám Mục đã dí dõm nói về sự trẻ trung của Giáo Phận Phan Thiết, mới tròn 36 tuổi. Ngài liên tưởng đến cái chết của Chúa Giêsu lúc mới 33 tuổi và Chúa đã sống lại hiển vinh. Ngài mời gọi mọi người hãy vui mừng sống với Chúa Giêsu Phục Sinh. Hiệp thông với Giáo Phận Phan Thiết trong thánh lễ Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Giáo Phận, ngài nghĩ rằng Ðức Thánh Cha cũng đang hiện diện nơi đây với ngài, vì tiếng kèn trống rộn rã chiều nay sẽ vang đến tận Vatican.

 

Ðức Tổng giảng lễ bằng tiếng Anh:

Anh chị em thân mến, hôm nay tôi thật sự hạnh phúc được hiện diện ở đây cùng với anh chị em cử hành thánh lễ long trọng này, cùng với anh chị em và cho anh chi em.

Tôi chân thành kính chào Ðức Giám Mục của anh chị em, Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống và toàn thể Linh mục đoàn hiện diện nơi đây. Tôi cũng xin chào tất cả mọi người, chia sẻ với mọi người niềm vui được hiện diện nơi này và chuyển đến tất cả anh chi em lời chúc lành của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Ðấng đã sai tôi đến đây với cộng đoàn Kitô hữu yêu mến trên vùng đất thân yêu này. Hôm nay, toàn thể chúng ta đã cùng nhau quy tụ lại nơi ngôi Thành đường này để bày tỏ lòng tôn kính với Ðức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Mẹ của Thiên Chúa.

Như lời Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô đã nói trong bài giảng ngày lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời. Mẹ Maria đã đến thăm nhà người chị Êlizabeth không phải một mình nhưng cùng với người con mà Mẹ đang cưu mang trong lòng. Ðó là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã sáng tạo nên loài người. Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho bà Êlizabeth để bà nhận ra Ðức Maria chính là chiếc cầu vòng mới của giao ước thay thế cho chiếc cầu vòng cũ của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Vì thế, bà Êlizabeth đã hết sức vui mừng chào đón người em của mình rằng: Em quả là người được chúc phúc giữa các người phụ nữ và người con mà em đang cưu mang cũng đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Mẹ Maria quả thật là cầu vòng của ơn cứu độ vì Mẹ chính là Mẹ Chúa Giêsu - Ðấng Cứu Ðộ. Thật vậy, ngay từ thuở ban đầu,Thiên Chúa đã đặt Ðức Mẹ là Ðức Trinh Nữ đầy ơn phúc, và Ngài đã uỷ thác cho Mẹ cộng tác với con của Ngài trong chương trình cứu độ loài người.

Ðức Tổng Giám Mục ca tụng Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, như cầu vồng mới của ơn cứu độ. Mẹ không đến một mình, nhưng đem cả con mình đến viếng thăm Chị Elisabeth. Chúa Thánh Thần đã cho bà Elisabeth nhận ra Ðức Maria là cầu vồng mới và ca tụng Mẹ là Ðấng đầy ơn phúc. Mẹ là cầu vồng mới của ơn cứu độ, vì Chúa Giêsu, con của Mẹ là Ðấng Cứu Ðộ, Mẹ xứng đáng được khen là "có phúc lạ hơn mọi người nữ". Có được vinh dự ấy, vì Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn và ủy thác việc cộng tác đặc biệt với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Thiên Chúa gìn giữ Mẹ tinh tuyền thánh thiện ngay từ giây phút đầu tiên và Mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đã hiến trọn đời sống mình cho Thiên Chúa. Vì thế Mẹ trở thành gương mẫu cho Giáo Hội. Như Mẹ, Giáo Hội vui mừng trao Chúa Giêsu cho nhân loại, qua công cuộc rao giảng Tin Mừng. Về việc này, Giáo Hội Việt Nam cần một lối rao giảng Tin Mừng mới, vì nhiều người chưa biết đến Tin Mừng. Ðức Kitô là kho tàng cần được trao cho người khác. GP Phan Thiết với những con số mà Ðức Cha Giuse vừa cho biết, cộng với Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao đang thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp nơi, ngài tin tưởng GP sẽ lớn lên trong lòng tin cậy mến và được củng cố trong tinh thần hiệp thông. Ngoài ra, ngài cũng nhắc nhỡ về công tác giáo lý, ghi nhận việc xây dựng cơ sở vật chất. Sau cùng ngài nhắc lại tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là sứ mệnh độc đáo. Mẹ không đón nhận món quà Thiên Chúa cho riêng mình, nhưng đã trao ban cho thế giới.

Cuối thánh lễ, Cha Tổng Ðại Diện thay mặt ban tổ chức dâng lời cảm tạ. Trong tiệc khoản đãi tại Toà Giám Mục, Ðức Tổng Giám Mục đã thân tình trao đổi với các linh mục về các thao thức mục vụ của các ngài.

 

2. Ngày 11.10

6g30 sáng, phái đoàn gồm Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Cha Giuse, Linh mục đoàn và nhiều đoàn của các giáo xứ đã khởi hành về Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Tàpao. Núi đồi chập chùng, rừng cây xanh thẩm, trang phục muôn màu. Hôm nay, Tàpao dâng tràn niềm vui và chan hòa ánh nắng.

Ðến nơi, cả một biển người háo hức đón chờ Vị đại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Ðức Tổng Giám Mục đã rất xúc động. Thay vì ngồi trên xe, Ngài xuống xe ngay từ cổng chào để đi vào nơi mặc áo để được giơ tay chào và chúc lành cho khách hành hương. Hàng rào danh dự rất đặc biệt với nhiều sắc áo của các đoàn thể trên khắp Hạt Ðức Tánh góp mặt.

Ðúng 9g00, đoàn rước tiến lên lễ đài trong tiếng kèn tiếng trống hùng dũng thôi thúc. Hàng mấy chục ngàn người hướng về mong được nhìn thấy khuôn mặt Vị đại diện Ðức Thánh Cha.

Thánh lễ trọng thể do Ðức Tổng Giám Mục chủ tế, cùng với Ðức Cha Giuse và khoảng trăm Linh mục đồng tế.

 

Cha GB Trần Văn Thuyết, Hạt Trưởng Ðức Tánh và phụ trách Trung Tâm Tàpao đọc diễn văn chào mừng:

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli,

Ðại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Trong niềm vui chung của Giáo Phận Phan Thiết đón mừng Ðức Tổng Giám Mục, thay mặt Ðức Thánh Cha tới thăm mục vụ. Hôm nay cộng đoàn hành hương chúng con rất vui được đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục đến thăm viếng Trung Tâm Thánh Mậu Tàpao. Ðây là niềm vinh dự cho Giáo Phận Phan Thiết và cho mọi người.

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục, Giáo Phận chúng con thật diễm phúc vì có Mẹ Tàpao luôn hiện diện với chúng con.

Năm 1959, nhân dịp Ðại Hội Thánh Mẫu toàn quốc lần I tại Sàigòn. Tượng Ðức Mẹ đặt trên núi Tàpao được Ðức Cố Giám Mục Marcel Piquet đến làm phép và khánh thành vào ngày 8 tháng 12 năm 1959. Từ đó nơi này được gọi là Linh địa Ðức Mẹ Tàpao, nhưng không ai đến kính viếng được vì chiến tranh bùng nổ.

Năm 1975 chiến tranh kết thúc, một số giáo hữu đạo đức đến kính viếng, thấy tượng Ðức Mẹ bị hư nặng vì bom đạn, nên xin Ðấng Bản quyền Giáo Phận cho phép tu sửa. Năm 1999, như một phép lạ, tin về Ðức Mẹ Tàpao được loan rộng, từng đòan người lũ lượt kéo nhau đến khấn nguyện, và có nhiều người được ơn khỏi bệnh, gia đình bằng yên, ăn năn hối cải...

Ðể đáp ứng nguyện vọng thánh thiện này, Ðấng Bản Quyền Giáo Phận cho thành lập Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao. Từ năm 2001 đến nay, vào ngày 13 hàng tháng, có hàng nghìn người tới hành hương, tham dự Thánh Lễ do Ðức Giám Mục Giáo Phận Chủ sự, với các Linh mục đồng tế, và để lãnh nhận nhận Bí tích xá giải. Những ngày 13 tháng năm và tháng mười, tháng kính Ðức Mẹ, số người hành hương lên tới 15,000 người. Dịp Thánh Lễ Tạ ơn Năm thánh Ðức Mẹ Tàpao 2009, kỷ niệm 50 năm làm phép Tượng Ðài Ðức Mẹ, số khách hành hương đã tới 70,000 người.

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục, chính Ðức Mẹ Tàpao đã qui tụ mọi người khắp nơi về đây. Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao đã trở thành mái trường giáo dục đức Tin, Cậy, Mến và còn là nơi gặp gỡ của mọi người trong cũng như ngoài Giáo phận, không phân biệt tôn giáo. Về với Mẹ Tàpao, đón nhận tình thương của Mẹ để sống niềm tin, thực hiện đức ái mến Chúa, yêu người và nuôi dưỡng lòng trông cậy.

Sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục, Ðại diện Ðức Thánh Cha trong Thánh Lễ long trọng sáng nay, chắc chắn sẽ đem lại nhiều niềm vui cho cộng đòan hành hương, nói lên sự quan tâm, hiệp nhất trong Hội Thánh, và khuyến khích chúng con vững mạnh tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và lòng từ ái của Mẹ.

Chúng con, các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, và cộng đòan hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, xin hết lòng tri ân Ðức Thánh Cha, xin cám ơn Ðức Tổng Giám mục.

Chúng con cầu xin Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Ðức Mẹ Tàpao ban nhiều ơn lành cho Ðức Tổng Giám Mục, để mọi công việc mục vụ luôn tốt đẹp cho Giáo Hội Việt Nam, cũng như ở những nơi Ðức Tổng Giám Mục hiện diện.

Giờ đây, để tỏ bày lòng kính trọng, kính xin dâng lên Ðức Tổng Giám Mục lẳng hoa tươi và kỷ vật, biểu lộ tâm tình kính mến của chúng con.

Your Excellency,

With the joy of the whole Diocese of Phan Thiet on your pastoral visit to the Diocese, all pilgrims here are very happy to warmly welcome you to the pilgrimage center of Our Lady of Tapao. This is the honor for the Diocese of Phan thiet and for everyone.

Your Excellency,

It is a blessing for the Diocese of Phan Thiet to have Our Lady of Tapao present among us.

In 1959, on the 1st National Marian Congress in Saigon, the statue of Blessed Virgin Mary was erected on the high moutain of Tapao, and was blessed by Bishop Marcel Piquet on December 8th, 1959. Since then this site is called the Center of Our Lady of Tapao. However, there hadn't been anyone to come to visit because of the oubreak of the war,

In 1975, the war was ended, some pious faithful came to visit the site. They noticed Her statue partly destroyed by the bombs then asked the local Ordinary to have it repaired. In 1999, as a miracle, the pilgimmage to Our Lady of Tapao was spread quickly, groups of pilgrims have come to entrust to her their joy and sorrows. Many have received healing from their silkness, peace in their family and conversion.

To meet the religious need, the Diocese, with the consent of the Ordinary, started the construction of the center of Our Lady of Tapao. Since 2001, on every 13rd of the month, thousands of people have made their pilgrimage to the Center to celebrate Mass, presided by the Diocesan Bishop with many cocelebrants, and to receive the Sacrament of Conciliation. On 13rd of May and October-months of Blessed Mary-the number of pilgrims reached at 15,000. The number of pilgrims was 70,000 at the Mass of celebrating the Golden Jubilee of Our Lady of Tapao,.

Your Excellency,

The center of Our Lady of Tapao becomes now the school teaching Faith, Hope and Love and also a gathering place of everyone in and out of the Diocese, Catholics and non-Catholics. All come to Our Lady of Tapao to receive Her loving care to live their faith and to nourish their hope.

Your presence among us, at the Solemn Mass today reflects the concern and communion in the Church, gives us a great joy, and encourages us to entrust in God'love and in Blessed Mother's loving care.

We, priests, religious, seminarians and faithfuls, would like to offer The Holy Fahter our sincere gratitude and thank you for your presence and love.

May God, with the intercession of Our Lady of Tapao, bless you and all your endeavours with His abundant grace. We pray that your ministry be fruitful to the people and especially to the Church of Vietnam.

Now, we would like to offer you a bouquet of roses and a souvenir, expressing our love and respect for you.

 

Bằng tiếng Việt, Ðức Tổng Giám Mục ngỏ lời chào dân chúng.Tiếng vỗ tay âm vang cả núi rừng Tàpao. Nắng đã khá gay gắt. Một rừng dù đủ màu sắc che nắng. Nắng Tàpao có vẻ dịu đi đôi chút để thân thiện với mọi người.

Bằng tiếng Anh, Ðức Tổng Giám Mục giảng lễ. Ngài nói lên niềm vui được hiện diện tại Trung Tâm Tàpao để bày tỏ lòng tôn kính Ðức Mẹ. Ngài ưu ái dâng Giáo phận Phan thiết cho Mẹ Tàpao. Tàpao là nơi hạnh phúc khi đến thăm, đặc biệt trong tháng Mân Côi. Ngài nói về tràng chuỗi Mân Côi như phương thế tuyệt vời giúp các tín hữu đi vào đời sống cầu nguyện tạ ơn. Qua chuỗi Mân Côi, việc cầu nguyện thể hiện không những qua môi miệng, tâm trí mà cả thân xác, qua xâu chuỗi trên tay tín hữu với nhìều cảm xúc. Chuỗi Mân Côi thuận tiện kịp thời đỡ nâng tín hữu trong mọi tình huống. Kinh Mân Côi còn là nhịp thở tiếp sức sống cho cơ thể. Vì các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi như lương thần nuôi dưỡng tâm hồn. Mẹ hướng dẫn tín hữu đi theo chân Chúa Giêsu, vì chính Mẹ đã cảm nghiệm, để cùng Mẹ tạ ơn và ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế, Kinh Mân Côi là sức mạnh cho niềm tin cậy mến. Các Thánh đã sống Kinh Mân Côi. Các Thánh Tử Ðạo đã lấy sức mạnh từ Kinh Mân Côi để trung thành đến hơi thở cuối cùng. Qua Kinh Mân Côi, Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Xin Mẹ dạy chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Xin Mẹ Tàpao gìn giữ Giáo phận Phan Thiêt thân yêu.

Sau lời cám ơn của Cha Tổng đại diện, Ðức Tổng Giám Mục khen ngợi tinh thần của mọi người hiện diện trong thánh lễ dưới cái nắng gay gắt. Ánh nắng thiêu đốt như Tình yêu Ðức Kitô đốt cháy con tim mọi người hiên diện. Cuối thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương. Cùng hiệp ý với Ðức Thánh Cha, ngài ưu ái ban phép lành cho mọi người.

Tâm tình kính mến Ðức Mẹ như trào dâng khi Ðức Tổng Giám Mục ngỏ ý lên leo núi viếng tượng đài Mẹ Tàpao. Tại linh đài, ngài cùng với Ðức Cha Giuse dâng Giáo phận Phan Thiết cho Mẹ Tàpao.

Sau thánh lễ tại Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ Tàpao, phái đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Giáo xứ Võ Ðắt, Hạt Ðức Tánh.

Trên tỉnh lộ 713, phái đoàn đi qua các Giáo xứ: Ðồng Kho, Huy Khiêm, Ðức Tân, Nghị Ðức, Ðức Phú, Mêpu, Võ Xu. Dù đang trưa nắng gắt, tại mỗi xứ đạo, băng rôn, cờ xí, giáo dân vẫn nhộn nhịp đón chào. Xe dừng lại đôi chút, Ðức Tổng Giám Mục đưa tay ban phúc lành.

Giáo hạt Ðức Tánh bao gồm hai huyện Ðức Linh và Tánh linh. Ðức Linh là một huyện miền núi nằm ở phiá Tây-Tây Bắc của tỉnh Bình Thuận, cách Phan Thiết 140 km về phía Tây Nam.

Tánh Linh cũng là một huyện miền núi nằm phía Tây Nam của huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận được tách ra từ huyện Ðức Linh vào năm 1983.

Huyện Tánh Linh bao gồm: thị trấn Lạc Tánh, và 13 xã: Ðức Phú, Nghị Ðức, Măng Tố, Bắc Ruộng, Ðức Tân, Huy Khiêm, La Ngâu, Ðồng Kho, Gia an, Ðức Bình, Gia Huynh, Ðức Thuận, Suối Kiết. Số dân trong huyện là 92,600 người (thống kê 2005)

Huyện Ðức Linh gồm 2 thị trấn và 11 xã: thị trấn Võ Xu (huyện lị) và thị trấn Ðức Tài; các xã: Ða Kai, Sùng Nhơn, Mê Pu, Vũ Hòa, Nam Chính, Ðức Chính, Ðức Hạnh, Ðức Tín, Tân Hà, Trà Tân, Ðông Hà. Với tổng dân số toàn huyện là 141,279 người (thống kê 2009).

Võ Ðắt là vùng đất cuối cùng phía Tây Nam, thuộc huyện Ðức Linh, tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1959, giáo dân thuộc các tỉnh miền trung di cư vào lập nghiệp và đến năm 1960, giáo xứ Võ Ðắt được thành lập, thời Ðức Cha Marcenlô Piquet Lợi, với số giáo dân khoảng chừng 2,000 người. Gồm 6 chi họ: Nghĩa Sơn, Nghĩa Ðức, Phú Xuân, Thanh Bồ, Ngoại Hải, Hà Văn. Lúc bấy giờ giáo xứ thuộc hạt Phan Thiết, giáo phận Nha Trang.Giáo xứ chọn Thánh Giuse làm Bổng Mạng. Cha xứ tiên khởi là Cha Giuse Nguyễn Quốc Công. Ngài cai quản giáo xứ từ năm 1960 - 1968. Kể từ khi thành lập giáo xứ năm 1960 cho đến nay, giáo xứ đã có 8 Cha xứ về trông coi, 14 Cha phó, 28 Thầy giúp xứ, và 32 Dì thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Ba giáo xứ được tách ra từ giáo xứ Võ Ðắt là Võ Xu, Hà Văn và Ðakai" (Ghi theo lược sử 50 năm của Giáo xứ). Hiện nay số giáo dân là 8,197 người, trên tổng số các gia đình là: 1,859 gia đình, có 8 giáo họ. Giáo xứ đóng góp cho giáo hội: 4 Linh mục, 3 Thầy Ðại Chủng sinh, 3 Thầy Dòng và 44 Nữ tu thuộc nhiều hội dòng.

Phái đoàn vừa đến nhà thờ, tiếng kèn trống trắc nhạc, tiếng vỗ tay, hoà trong những tiếng cười reo vui của hàng ngàn con tim, yêu mến Giáo Hội, yêu mến quê hương đất nước. Tình cảm nồng nàn của giáo dân miền núi dâng lên Ðức Tổng Giám Mục dạt dào lòng mến yêu.

Ðức Tổng tiến vào nhà thờ và Chầu Thánh Thể rồi cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ. Bằng tiếng Việt, ngài chào thăm anh chị em giáo dân cách chân thành và trìu mến. Tiếng vỗ tay vang rền như không dứt.

 

Cha Hạt trưởng Hạt Ðức Tánh đọc diễn văn chào mừng:

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli,

Ðại diện Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, tại Việt Nam.

Buổi sáng hôm nay, cộng đòan chúng con đã được vinh dự đón tiếp Ðức Tổng Giám mục tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Giờ này chúng con lại được vui mừng chào đón Ðức Tổng Giám mục tới thăm Giáo Hạt Ðức Tánh, tại Giáo Xứ Võ Ðắt thân thương này. Cộng đòan Giáo Hạt Ðức Tánh trân trọng kính chào Ðức Tổng Giám mục.

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục, Giáo Hạt Ðức Tánh được thành lập năm 1960, phía Tây Nam của Giáo phận, thuộc miền núi, bao gồm hai Huyện Ðức Linh và Tánh Linh. Trên địa bàn Giáo Hạt có Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, 17 Giáo Xứ, 05 Họ đạo, với số giáo dân là 42,317 trên tổng dân số là 250,644, tỷ lệ 16,8%. Ða số là người kinh, số khác là dân tộc ít người: Người Nùng, người Chăm, người K'ho, người Raklây, người Êđê. Dân chúng sống bằng nghề nông, trồng cao su, chăn nuôi, buôn bán...

Phục vụ trong Giáo Hạt có 18 linh mục, 5 Phó Tế, 4 Thày Giúp xứ, 58 Soeurs trong các Cộng đòan: Mến Thánh Giá Phan Thiết, Nữ tì Chúa Giêsu Linh Mục, Tu hội Thiên Phước, Tu đòan Bác ái Xã hội, Tu đòan Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế.

Các Hội đoàn Công giáo được sinh họat đều đặn dưới sự hướng dẫn của các Cha Xứ, và sự cộng tác của các Tu sĩ.

Nhìn chung đời sống còn khó khăn, nhưng anh chị em giáo hữu luôn giữ vững đức tin, và phát huy việc truyền giáo đến với lương dân.

Ðể nói lên lòng biết ơn của Giáo Hạt Ðức Tánh chúng con được Ðức Tổng đến thăm. Con xin thay mặt cho các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và tòan thể anh chị em giáo dân, kính chúc Ðức Tổng được bình an và nhiều ơn lành của Chúa.

Cũng trong chuyến thăm này, kính xin Ðức Tổng Giám Mục làm phép Tượng Ðài các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Giáo xứ Võ Ðắt. Nhờ các Ngài phù hộ, chúng con sống niềm tin vững mạnh với Chúa, và trung thành với Giáo Hội.

Chúng con xin cám ơn và kính dâng Ðức Tổng Giám Mục bó hoa tươi, với lòng kính mến của chúng con.

Your Excellency,

This morning, our community had the honor to welcome you to the Marian center of Tapao. Now we are very happy to welcome you to the deanery of Duc Tanh, at our dear parish of Vo Dat. The whole Duc Tanh deanery respectfully offer you our warmest greetings.

Your Excellency,

The Duc Tanh deanery was established in 1960. It is a moutainous area in the south-west of the Diocese, including 2 districts: Duc Linh and Duc Tanh. On this territory, there are the Marian Center of Tapao, 17 parishes, and 5 missionnaries points, with 42,317 Catholics, 16,8% of the population (250,644). The majority here is Vietnamese; the minority is the ethnics: the Nung, Chăm, K'Ho, Raklay, and Êde. The local people earn their living on farming, gardening, growing rubber trees and minor commercial...

For the pastoral service of the Deanery, there are 18 priests, 5 deacons, 4 seminarians, 58 Religious of different congregations: The Lovers of Holy Cross, the Servants of Jesus High Priest, the Community of Beatitudes, the Community of Charity and Social services, and the Missionary Society of Redeemer's Mother.

The solidarity are working steadily under the guidance of the priests with the association of the religious.

In general, the life here still has difficulties. However the believers live faithfully their belief and have much concern for the Evangelization of the people.

To express our sincere gratitute for your pastoral visit to Duc Tanh, held at Vo Dat parish, on behalf of all priests, religious, seminarians, and believers, I would like to wish you peace and grace of Our Lord.

On this special occasion, the parishioners of Vo Dat would like to ask you to bless the statue of the Vietnamese Martyrs, so that with their intercession, we will live strongly our belief in God and keep faithful to the Church.

Once again, we thank you and would like to offer you the bouquet of roses, expressing our love and respect.

 

Sau bài huấn từ bằng tiếng Ý, Ðức Tổng làm phép đài Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Cơn mưa bất chợt như những ân sủng thiêng liêng của Thiên Chúa, của Mẹ Tàpao và của các chứng nhân anh dũng ban xuống cho đoàn con cái.

Bữa cơm trưa cả ngàn người thân ái chung chia hạnh phúc. Những tiết mục văn nghệ của các Giáo xứ trong Hạt càng tăng thêm niềm vui.

2g30 chiều, phái đoàn rời Võ Ðắt tiếp tục hành trình qua các giáo xứ: Tư Tề, Vô Nhiễm, Chính Tâm, Thánh Tâm, Mẹ Thiên Chúa, Hòa Vinh, Hiệp Nghĩa, Tiến Thành. Mỗi nơi, giáo dân chào đón Ðức TGM trong hoan ca vui mừng.

Lúc 7g tối, sau khi được đại diện Tỉnh Bình thuận hướng dẫn tham quan khu biệt thự nghỉ dưỡng Sea Links tại Hàm Tiến Phan Thiết, phái đoàn đã ghé thăm Chủng Viện Thánh Nicôla. Ðây là điểm cuối trong lịch trình viếng thăm của Ðức Tổng Giám Mục.

Ðức Tổng Giám Mục thân tình gặp gỡ Ban Giám Ðốc, Quí cha giáo, các chủng sinh.

 

Cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Thiên Cung đọc diễn văn chào mừng:

Trọng kính Ðức Tổng Giám mục,

Thật là một vinh dự lớn lao cho Chủng Viện Thánh Nicôla chúng con, một trong những nơi được Ðức Tổng chọn để viếng thăm. Phần đông chúng con đây không mấy ai đã được diễm phúc gặp gỡ Ðức Thánh Cha; nhưng hôm nay đây, qua vị Ðại diện của Ngài là chính Ðức Tổng, chúng con cảm nghiệm được phần nào sự hiện diện của chính Ðức Thánh Cha và tình yêu của Ngài dành cho Giáo Phận Phan Thiết chúng con nói chung và Chủng Viện Thánh Nicôla nói riêng. Sự hiện diện của Ðức Tổng lúc này đây nói lên lòng yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của Ðức Tổng đối với việc đào tạo ơn gọi linh mục tương lai cho Giáo Hội.

Kính thưa Ðức Tổng, giờ đây, để Ðức Tổng có thể hình dung được phần nào về Chủng Viện Thánh Nicôla, chúng con xin được trình bày đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của Chủng Viện.

I. Thời kỳ phôi thai (1975-2003):

Sau biến cố 1975, các Ðại Chủng Viện và Tiểu Chủng Viện trên toàn Miền Nam Việt Nam đều tạm thời bị đóng cửa. Ða số chủng sinh phải trở về với gia đình hoặc các cộng đoàn giáo xứ, lao động sinh sống, phục vụ, tự học và chờ đợi.

Tại giáo phận Phan Thiết, kể từ 1976, các đại chủng sinh được triệu về Tòa Giám Mục để tiếp tục công việc học hành. Tuy nhiên, việc học tại đây chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Do nhiều nguyên nhân khách quan, các chủng sinh được phân bổ về hai khu vực: Phan Thiết và Hàm Tân.

Sau khi công việc đào tạo các chủng sinh còn sót lại này tương đối tạm ổn, giáo phận bắt đầu nghĩ tới việc đào tạo thế hệ ơn gọi cho tương lai.

II. Thời kỳ ổn định (2003-2011):

Năm 2003, qua đơn xin của Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Tòa Thánh đã công nhận Chủng Viện giáo phận Phan Thiết với danh xưng "Ðại Chủng Viện thánh Nicôla", và trợ giúp kinh phí hằng năm.

Kể từ niên khóa 2007-2008, theo định hướng chung của các Giám mục trong Giáo tỉnh Sài Gòn, các Chủng Viện ở các giáo phận trở thành các Tiền Chủng Viện. Chủng sinh ở các tiền Chủng Viện sẽ được chuẩn bị ít nhất trong vòng 2 năm. Sau giai đoạn tiền Chủng Viện, họ sẽ được gửi vào Ðại Chủng Viện liên giáo phận trong thời gian 6 năm, cụ thể là Ðại Chủng Viện Xuân Lộc, vốn được dành cho 4 giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa, Phan Thiết và Ðà Lạt.

Như vậy, kể từ năm 2007 trở đi, Ðại Chủng Viện thánh Nicôla trở thành Tiền Chủng Viện.

III. Ðịnh hướng:

Mục đích cơ bản của những năm đào tạo tiền Chủng Viện là giúp cho Chủng sinh biết biện phân và định hướng ơn gọi của mình. Vì thế, ngoài việc cung cấp cho các Chủng sinh một số vốn liếng về ngoại ngữ, toàn bộ nội dung đào tạo còn lại của Chủng viện bao gồm những bộ môn căn bản trực tiếp hoặc gián tiếp giúp cho Chủng sinh thực hiện được việc biện phân và định hướng ơn gọi linh mục sau này.

Các Chủng sinh được đào luyện để có lòng yêu mến Giáo hội, hiệp thông với Ðức Thánh Cha với tấm lòng khiêm nhường và hiếu thảo, gắn bó với Giám mục của mình như những cộng sự trung thành và biết hợp tác với anh em linh mục khác trong linh mục đoàn.

Trọng kính Ðức Tổng, trên đây là đôi nét sơ lược về lịch sử của Chủng Viện. Cám ơn Ðức Tổng đã quan tâm lắng nghe.

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và chở che Ðức Tổng. Xin các Ngài tiếp tục đồng hành với Ðức Tổng trong suốt hành trình thăm viếng mục vụ của mình.

Sau cùng chúng con xin dâng lên Ðức Tổng lẳng hoa tươi thắm tượng trưng cho lòng biết ơn sâu xa của toàn thể Chủng Viện Thánh Nicôla chúng con.

Your Excellency,

It is a big honor for us because our Seminary is one of Your chosen places to visit. Most of us have never met the Holy Father, but today, by meeting the Representative of the Holy Father, we experience apartly the presence of the Holy Father and His Love for our Diocese in general and for our Seminary in particular. Your presence here actually shows us Your special concern about the formation of priestly vocation.

Your Excellency, now we would like to present a brief history of the initial and development of our Seminary of Saint Nicolas in order to give You a little information about the Seminary:

1. The embroynic stage (1975-2003):

After 1975 event, Major as well as Minor Seminaries all over South Vietnam were temporarily closed. Seminarians must go back to their homes or parishes, self-teaching, serving in parishes and silently persisting in their priestly vocation.

Seminarians of Phan Thiet diocese underwent the same situation. Fortunately, they were promptly gathered at the bishop's palace to fulfill their seminary studies and be well prepared for the priesthood. Yet the course as such was proceeded just for a short time because of many objective reasons. These seminarians were devided into two groups, one stayed in Phan Thiet town and the other went to Ham Tan Deanery.

Since the formation of these seminarians was quite stable, the Diocesan Ordinary commenced to think of fostering priestly vocation for the young generations.

2. The settlement stage (2003-present):

In 2003, at the request of His Most Reverend Nicholas Huynh Van Nghi, the Holy See considerately granted acceptance that Phan Thiet diocese had a seminary of its own, named after saint Nicolas, the prelate's patron saint, as "Saint-Nicolas Major Seminary", and generously funded it annually since then.

According to the common decision made by bishops in the Ecclesiastical Province of Saigon, since 2007-2008 academic year, the seminary in each member diocese, if any, has been ranked Pre-seminary. Young seminarians in the institute will follow a course for at least two years, prior to admission to inter-diocesan Major Seminary, where they will receive an official formation in six years. Phan Thiet's seminarians are sent to Xuan Loc Major Seminary, which was established for the Seminarians of four dioceses: Xuan Loc, Ba Ria, Phan Thiet and Dalat.

So, since 2007, Major Seminary of Saint Nicolas has become Saint-Nicolas Pre-seminary.

3. Key orientations:

The main goal of the course is to help the seminarians achieve the necessary adaptation to the new mentality and lifestyle that the priesthood requires. The course should give them the chance at the beginning of his vocational path to reflect calmly and seriously on the existence of a devine call. Hence, besides basic foreign languages, the curricula are designed to provide them the discernment and orientation abilities towards their own priestly vocation afterwards.

Propaedeutic seminarians are instructed how to lead a life in intimacies with God and with the Church, in humble and filial union with the Pope, in unconditional obeisance to their own bishop as faithful collaborators. They are also equipped with a high spirit of co-operation with brother seminarians in course of formation, as well as with brother priests later.

Your Excellency, that is the brief history of our Seminary. We thank You so much for Your listening.

May Lord Jesus and the Virgin Mary bless You, protect You and accompany with You during Your visiting journey.

So, now please accept a Bouquet of flowers which represents the heartfelt gratitude of our whole Seminary.

 

Ðức Tổng Giám Mục tâm sự với các chủng sinh về đời sống trong chủng viện. Chiều nay suốt chuyến đi của ngài từ Tàpao về Phan Thiết qua ngã mũi Kê Gà, ngang qua các khu du lịch với bao nhiêu thắng cảnh đẹp, qua bạt ngàn vườn thanh long. Ðặc biệt, ngài chú ý đến cây thanh long, một loại cây công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Thuận. Cây thanh long đã gợi hứng cho ngài về đời sống của chủng sinh tại chủng viện. Chủng viện là gì? Theo tiếng Latinh, chữ "chủng viện" có chữ semen có nghĩa là hạt giống. Cây thanh long không tự nhiên mà mọc lên và tăng trưởng được, nó cần một trụ đỡ và bao yếu tố khác, như nước và ánh sáng mặt trời. Cũng thế chủng sinh được lớn lên trước hết nhờ chủng viện như trụ đỡ vững chắc. Hơn nữa, nước của Bí tích Rửa tội là ơn thánh giúp chủng sinh được sinh ra làm con Chúa và tiếp tục được lớn lên trong chủng viện nhờ việc suy niệm, linh hướng và đời sống chiêm niệm, dưới sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người khác, như Giám Mục, Cha giám đốc, Quí Cha giáo... Suy niệm và cầu nguyện cần thiết cho chủng sinh như thanh long cần nước và nắng. Kỷ luật chủng viện cũng giúp huấn luyện chủng sinh sống tốt. Như thanh long có trụ đỡ, chủng sinh có kỷ luật sống của chủng viện. Giữ kỷ luật, sống đời nội tâm sâu xa và ơn Chúa là ba điều cần thiết cho chủng sinh. Cuối cùng Ðức Tổng Giám Mục cầu chúc cho các chủng sinh đang là những hạt giống sẽ lớn lên thành cây to cho Giáo phận. Chủng sinh hôm nay sẽ là linh mục ngày mai của Giáo hội.

Buổi gặp gỡ kết thúc trong bữa cơm thân mật với phần phụ diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các chủng sinh tại sân Chủng viện dưới ánh trăng rằm.

Hơn 9g30 tối, Ðức Tổng Giám Mục về Tòa Giám Mục nghĩ ngơi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Ðà lạt vào ngày 12 tháng 10 năm 2011.

 

1. Ngày 12.10

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2011, phái đoàn Giáo Phận Ðà Lạt đón Ðức Tổng Giám Mục.

 

Ðức Cha Giuse nói lời chào từ giã:

Kính thưa Ðức Tổng Giám Mục,

Cuộc viếng thăm mục vụ của Ðức Tổng tại giáo phận Phan Thiết thực sự đã trôi qua thật nhanh. Hai ngày qua, chắc Ðức Tổng đã thấm mệt vì đường dài và vì lịch trình thăm viếng bận rộn. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho Ðức Tổng.

Giờ đây trước khi chia tay, chúng con có một vài tâm tình muốn bộc bạch với Ðức Tổng. Thưa Ðức Tổng thực sự chúng con cảm thấy rất vui mừng vì sự hiện diện của Ðức Tổng cho thấy tình yêu thương và sự quan tâm của Toà Thánh, nhất là của Ðức Thánh Cha dành cho chúng con thật lớn lao. Chúng con biết không phải chỉ ở nơi này, mà còn ở nhiều nơi khác trên suốt chặng đường thăm viếng, Ðức Tổng đã thấy những hình ảnh đẹp về tình yêu của chúng con đối với Giáo Hội, về lòng trung thành của người Công giáo Việt Nam dành cho Toà Thánh và cho Ðức Thánh Cha.

Xin cám ơn Ðức Tổng Giám Mục về sự hiện diện quý báu, những tâm tình trao đổi, những Thánh Lễ với lời giảng dạy và lời cầu nguyện sốt sắng giữa chúng con cũng như cho chúng con. Chúng con sẽ nhớ mãi chuyến viếng thăm đặc biệt này. Xin Ðức Tổng cũng đừng để giáo phận Phan Thiết trẻ trung này ở bên lề trái tim mục tử của ngài.

Kính chúc Ðức Tổng thượng lộ bình an để tiếp tục đem niềm vui và tình yêu thương hiệp nhất đến mọi nơi. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ Ðại Diện Tòa Thánh của Ðức Tổng. Xin Ðức Mẹ Tàpao đồng hành cùng Ðức Tổng trên mọi nẻo hành trình mục vụ.

Grazie mille! Buon viaggio!

Yours Excellency,

Your pastoral visitation in Phan Thiet diocese has actually passed too fast. During the last two days, perhaps You have been tired of the long way and busy program. May God help You and protect You.

Before saying goodbye to You, we would like to express some of our feelings right now. To tell You the truth, we feel extremely delighted, since Your presence shows that the love and concern of the Holy See, especially of the Holy Father, for us, is so great. We know that not only in one place but also in the other during the journey of Your visit, You have seen beautiful images proving our love to the Church, and Vietnamese Catholics' loyalty to the Holy See and the Pope.

We are sincerely grateful to Your precious presence, particularly to deep feelings You have shared, to solemn Masses You have celebrated, and to homilies You have delivered, along with devoted prayings in our midst and for all of us. We do remember this special visit forever. Please do not put our young diocese of Phan Thiet outside Your shepherd heart; but remember our whole diocese in Your daily prayers.

Your Excellency,

We wish You a good trip in order to continuously bring joy, love and unity to everywhere. May God bless You and Your Representative mission of the Holy See. And may Our Lady of Tapao protect You and be with You during the journey of Your visit.

Grazie mille! Buon viaggio!

 

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page