Cuộc gặp gỡ tại Assisi

sẽ là sự cam kết cho hòa bình

 

Cuộc gặp gỡ tại Assisi sẽ là sự cam kết cho hòa bình.

Roma (Zenit 16-9-2011) - Trong một cuộc họp báo để giới thiệu một cuốn sách hướng tới ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 2011, Ðức hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng cuộc gặp gỡ tại Assisi sắp tới sẽ là sự cam kết cho hòa bình. Cuốn sách có tựa đề: "Hành hương sự thật, hành hương hòa bình: Hướng tới ngày suy tư, đối thoại, và cầu nguyện cho hòa bình và công lý", vốn thu thập nhiều bài viết được nhật báo Người Quan Sát Roma công bố vào đầu tháng Bảy năm 2011, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Assisi.

Ðức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nhận định khi triệu tập một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, ngày 27 tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ do Ðức cố Gioan Phaolô II triệu tập vào năm 1986, Ðức Thánh cha Benedicto XVI muốn gây nhận thức về "các lý do cấp bách cho một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình". Ngài nói rằng người ta có thể đọc thấy trong lời nói đầu của cuốn sách rằng: "Mong muốn của Ðức Thánh cha Benedicto XVI khi làm sống lại kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi 1986 không chỉ đáp ứng cho một kiểu thức mừng lễ, và cũng không có ý định tìm kiếm một tôn giáo toàn cầu, nhưng nói về sự cấp bách của một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình vì tương lai của thế giới". Vì lý do hiển nhiên đó và nhiều lý do khác nữa, Ðức Thánh cha Benedicto XVI mong muốn triệu tập một ngày gặp gỡ để suy tư, đối thoại, và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới.

Lời nói đầu của cuốn sách cũng khẳng định ngày Assisi năm 2011 là một "sự tiếp nối tinh thần" của Chân phước Gioan Phaolô II. Thật vậy, trong thông điệp xã hội của mình, Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã nhắc lại rằng hòa bình là kết quả của một cam kết được duy trì bởi một tình yêu đầy sự thật. Tên gọi mới của hòa bình có thể được định nghĩa là bác ái trong sự thật. "Hòa bình là có thể được, bởi vì tất cả mọi người được tạo dựng, có khả năng biết chân và thiện, là những người lữ hành không mệt mỏi của sự thật, sự tuyệt đối".

Và lời nói đầu của cuốn sách kết luận rằng: "Khả năng phổ quát để biết chân, thiện và Thiên Chúa làm cho tất cả mọi người, tín hữu và không tín hữu, trở nên thành viên của sự tìm kiếm chung, thành viên của một di sản các giá trị đạo đức được chia sẻ với nhau tiến tới xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page