Lời chào mừng Ðức Tổng Giám mục Girelli

của Ðức Tổng Giám mục Huế

tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam

 

Lời chào mừng Ðức Tổng Giám mục Girelli của Ðức Tổng Giám mục Huế tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam.

Tổng Giáo phận Huế long trọng chào mừng Vị Ðại Diện Ðức Thánh Cha:

Huế, Việt Nam (WHÐ 04.09.2011) - Như tin đã đưa, Vị Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, hiện đang viếng thăm mục vụ các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế từ ngày 3 đến 16 tháng Chín năm 2011. Sáng Chúa nhật 4 tháng Chín năm 2011, ngài đã gặp gỡ cộng đoàn giáo dân tại Nhà thờ chính tòa Phủ Cam và chủ sự Thánh lễ tại đây.


Vị Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, viếng thăm mục vụ các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế từ ngày 3 đến 16 tháng Chín năm 2011.


Sau đây là lời chào mừng của Ðức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế.

Trọng kính Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli,

Ðại diện Ðức Thánh Cha cho Việt Nam,

1. Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế chúng con hân hoan chào mừng Ðức Tổng đến viếng thăm mục vụ Tổng Giáo phận Huế chúng con.

Vào đầu năm nay, Giáo Hội Công giáo Việt Nam chúng con kết thúc Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận Ðàng Trong và Ðàng Ngoài, và mừng 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Trung tâm hành hương Ðức Mẹ La Vang thuộc vùng đất Tổng Giáo phận Huế đã vinh dự được chọn là nơi cử hành lễ bế mạc Năm Thánh. Từ lâu, Trung tâm hành hương Ðức Mẹ La Vang đã trở nên nơi hành hương cầu nguyện, hoán cải, hòa giải và canh tân của các tín hữu công giáo Việt Nam, là nơi củng cố đức tin, đức cậy, đức mến, là nơi giáo dục tình hiệp nhất, lòng bác ái và tinh thần truyền giáo. Những cuộc hành hương về La Vang là dấu chứng các tín hữu tin tưởng phó thác nơi Mẹ Maria, để nhờ Mẹ dẫn lối đưa đường mà đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Ðiều đó thể hiện rõ nét trong dịp lễ bế mạc Năm Thánh diễn ra vào ngày 06 tháng 01 năm 2011 trong hân hoan với sự hiện diện của đông đảo các tín hữu khắp nơi tề tựu về bên Mẹ La Vang. Vào dịp ấy, chúng con đã hân hạnh được đón tiếp Ðức Hồng Y Ivan Dias, vị Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI kính yêu.

Và hôm nay thêm một niềm vui lớn cho chúng con, là được đón tiếp Ðức Tổng, vị Ðại diện của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam, đến thăm mục vụ. Quả thật, chúng con hết sức vui mừng hân hoan, khi ngay sau lễ bế mạc Năm thánh Giáo Hội Việt Nam, vào ngày 13 tháng 01 năm 2011, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Tổng làm Ðại diện không thường trú của Ngài tại Việt Nam. Chúng con cảm nhận biến cố vui mừng này như một hồng ân của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam và là bằng chứng sự quan tâm và tình yêu mục tử Ðức Thánh Cha dành cho Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Sự hiện diện của Ðức Tổng hôm nay giữa cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế chúng con là dấu chỉ khẳng định Ðức Thánh Cha và Mẹ Giáo Hội luôn ở gần bên chúng con, yêu thương và đồng hành với chúng con trong mọi biến cố vui buồn, qua các giai đoạn lịch sử.

2. Trọng kính Ðức Tổng!

Năm 1850, Ðức Thánh Cha Piô IX ban Sắc chỉ Postulat Apostolici tách Giáo phận Huế khỏi Giáo phận Qui Nhơn; sau năm ấy, Giáo phận Huế được gọi là Giáo phận Bắc Ðàng Trong, và Giáo phận Qui Nhơn là Ðông Ðàng Trong. Ðến năm 1924, Giáo phận Bắc Ðàng Trong được đổi tên thành Giáo phận Huế. Năm 1960, Ðức Thánh Cha Gioan XXIII ban hành Tông hiến Venerabilium Nostrorum thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, và từ ấy, Huế được nâng lên hàng Tổng Giáo phận.

Từ đầu thế kỷ 17, Huế là thủ phủ dưới thời các Chúa Nguyễn. Rồi từ năm 1802 cho đến năm 1945, Huế trở thành kinh đô của Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Vì thế, Huế là vùng đất có nét văn hóa riêng và độc đáo cả về kiến trúc và nghệ thuật lẫn tính cách và lối sống của người dân ở đây. Huế vừa mang nét văn hóa cung đình, vừa có nét văn hóa đại chúng Việt Nam, một nét văn hóa có sự kết hợp kín đáo giữa nét mộc mạc chân quê và nét trang đài quý phái.

Tổng Giáo phận Huế sống hòa nhập vào vùng đất văn vật này, nên cũng mang những nét đặc sắc truyền thống và một lối sống đặc biệt so với các nơi khác.

Ngày nay, Tổng Giáo phận Huế trải rộng trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, gồm có 79 giáo xứ và 167 giáo họ trực thuộc, với tổng số 68,285 giáo dân trong số 1,688,100 dân của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Hiện tại, Tổng Giáo phận Huế chúng con có 112 linh mục triều, trong đó 101 linh mục đang đảm nhận các giáo vụ, 10 linh mục Hội Xuân Bích (trong đó 6 thuộc Giáo phận Huế) và 11 linh mục đau yếu, hưu dưỡng.

Ngoài các linh mục triều, Tổng Giáo phận Huế hiện có sự hiện diện hoạt động của 6 linh mục dòng Bênêđictô, 7 linh mục dòng Chúa Cứu Thế, 12 linh mục dòng Thánh Tâm.

Lại còn có sự hiện diện của 86 nam tu sĩ của bốn dòng nam là dòng Bênêđictô, dòng Chúa Cứu Thế, dòng sư huynh Lasan và dòng Thánh Tâm, và 916 nữ tu thuộc năm dòng nữ là dòng kín Carmel, dòng thánh Phaolô, dòng Mến Thánh Giá, dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng.

Hạt giống ơn gọi linh mục và đời sống tận hiến vẫn không ngừng được vun trồng và lớn lên với con số 55 chủng sinh đang tu học tại Ðại Chủng Viện Huế, hơn 200 dự tu Tiền Chủng Viện, và nhiều ứng sinh cho đời sống tận hiến trong các dòng tu nam nữ và các tu hội đời.

Sự phong phú về con số các ứng sinh ơn gọi linh mục và đời sống tận hiến là hoa trái của đời sống đạo trung tín trong các cộng đoàn giáo xứ và gia đình công giáo. Một tín hiệu vui mừng là nhà thờ giáo xứ và các cử hành phụng vụ vẫn còn luôn chiếm giữ vị trí trung tâm trong đời sống thực hành đức tin của các tín hữu công giáo Tổng Giáo phận Huế. 95% giáo dân tham dự thường xuyên thánh lễ ngày Chúa Nhật và các hoạt động phụng vụ khác.

Bên cạnh đó, các thực hành đạo đức bình dân như lần hạt Mân Côi, gẫm Ðàng Thánh giá, các cuộc hành hương củng cố đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của các tín hữu, nhờ đó các tín hữu ngày một đâm rễ sâu trong kinh nghiệm về sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, và nhờ một đức tin sống động mà có khả năng trở nên chứng nhân Tin Mừng Nước Thiên Chúa bằng chính đời sống đạo tích cực của mình.

Ngoài ra, sinh hoạt giáo lý tại các giáo xứ được duy trì và đổi mới là dấu chứng bảo đảm đức tin và giáo huấn của Giáo Hội được đón nhận, tuân giữ và lưu truyền.

3. Bên cạnh những tín hiệu đầy vui mừng và hy vọng, Tổng Giáo phận Huế cũng đứng trước những thách đố của vùng đất miền Trung Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Nền kinh tế của Thừa Thiên Huế và Quảng Trị chủ yếu là nông lâm ngư nghiệp. Lại ở trong vùng khí hậu khắc nghiệt, hằng năm vùng đất này thường phải gánh chịu nhiều cơn bão lụt. Vì thế, đời sống kinh tế của nhiều gia đình gặp không ít khó khăn.

Trước hết, tình trạng khó khăn về kinh tế đã góp phần tạo nên làn sóng di dân đến các thành phố để tìm việc làm tại các khu công nghiệp, mà phần lớn số di dân này là các thanh niên nam nữ trong độ tuổi lao động. Từ đó, hoạt động mục vụ di dân là một lãnh vực mục vụ cần thiết của Giáo Hội Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Huế nói riêng trong giai đoạn mới này, nhắm mục đích giúp các tín hữu công giáo thăng tiến đức tin, trung tín thực hành đời sống đạo và loan báo Tin Mừng ở bất cứ nơi đâu mình đi tới.

Tiếp đến, ý thức Giáo Hội đồng hành với mọi người, nhất là người nghèo khổ, như công đồng Vatican II khuyên dạy: "Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô" (GS 1), hoạt động bác ái xã hội hướng đến người nghèo khổ và người gặp hoàn cảnh khó khăn là một ưu tư của Tổng Giáo phận Huế chúng con.

Lại nữa, với số tín hữu Công giáo chỉ vào khoảng 4% dân số của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, Tổng Giáo phận Huế vẫn là vùng đất truyền giáo với nhiều thách đố. Dù chặng đường truyền giáo trước mắt còn nhiều khó khăn và thách đố, chúng con vẫn tin tưởng đặt mình dưới hoạt động hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ðấng "thúc đẩy Giáo Hội cộng tác với Người để hoàn tất trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa là Ðấng đã đặt Ðức Kitô làm nguyên lý cứu độ cho cả thế giới" (LG 17).

Cuối cùng, chúng con rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nhân sự trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, cũng như việc thường huấn cho họ.

4. Trọng kính Ðức Tổng!

Sự hiện diện của Ðức Tổng giữa cộng đoàn Tổng Giáo phận Huế chúng con hôm nay làm cho sự hiệp thông Giáo Hội tỏa sáng hơn. Chúng con hết lòng cám ơn Ðức Tổng đã lắng nghe một số nét về hiện tình, hoạt động và ưu tư của Tổng Giáo phận chúng con. Qua Ðức Tổng, chúng con xin được bày tỏ lòng hiếu thảo đối với Ðức Thánh Cha và tinh thần hiệp thông vâng phục của cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế đối với Huấn quyền của Giáo Hội.

Chúng con xin bày tỏ tâm tình quý mến và biết ơn của chúng con đối với Ðức Tổng.

Chúng con kính chúc Ðức Tổng sức khỏe và thành công trong sứ mạng cao cả Giáo Hội trao phó cho Ðức Tổng, nhờ muôn phúc lành Thiên Chúa ban và ơn phù hộ của Ðức Mẹ La Vang.

Chúng con kính xin Ðức Tổng cầu nguyện và nâng đỡ chúng con hoàn thành sứ vụ của mình trong lòng Giáo Hội và giữa lòng xã hội.

Xin trân trọng kính chào Ðức Tổng.

Huế, ngày 4 tháng 9 năm 2011

+ Tổng Giám mục Giáo phận Huế

 

(Nguồn: Bản tin Ðiện Tử của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page