Ðức Thánh cha canh thức cầu nguyện

với các bạn trẻ trong mưa giông và gió lạnh

 

Ðức Thánh cha canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ trong mưa giông và gió lạnh.

Madrid (RVA 20/08/2011) - Tối thứ Bảy 20 tháng 08 năm 2011, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ tọa Ðêm canh thức cầu nguyện của các bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới.

Như đã đưa tin, có đến khoảng một triệu bạn trẻ, thuộc 193 quốc gia, tham dự Ðêm canh thức. Ðặc biệt có sự hiện diện của thái tử Felipe và công nương Laetitia của hoàng gia Tây Ban Nha.

Ðêm canh thức Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại sân bay quân sự Cuatro Vientos. Ðông đảo bạn trẻ đã đến Cuatro Vientos từ rất sớm. Có người đến từ 11g trưa, mong tìm được chỗ gần lễ đài.

Madrid đang ở cao điểm mùa hè nên nắng gắt và oi bức, đến nỗi Ban tổ chức phải nhờ lính cứu hỏa dùng vòi phun nước hạ nhiệt cho các tham dự viên.

Ngay sau khi Ðức Thánh Cha đọc lời nguyện khai mạc Ðêm canh thức thì trời đổ mưa khiến Ðức Thánh Cha phải tạm dừng bài huấn từ trong gần nửa giờ. Khi mưa giông dịu bớt, Ðức Thánh Cha đã chào thăm các bạn trẻ bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Trong nội dung bài huấn đức, Ðức Thánh Cha đã khuyên nhủ các bạn trẻ của thế giới đương đại rằng "các nghịch cảnh không thể làm các bạn bị tê liệt. Ðừng sợ thế gian, đừng sợ tương lai cũng đừng sợ mình yếu đuối. Chúa đã cho các bạn sống vào giai đoạn này trong lịch sử, để qua lòng tin của các bạn, danh Chúa được tiếp tục vang lên khắp nơi trên thế giới.

Trong Ðêm canh thức cầu nguyện này, tôi mong các bạn hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp các bạn tìm được ơn gọi của mình trong xã hội và Giáo Hội, đồng thời biết kiên trì sống ơn gọi đó với niềm vui và sự trung tín. Các bạn hãy mở rộng tâm hồn đáp lại tiếng Chúa Kitô đang kêu gọi và hãy can đảm, quảng đại bước đi trên đường Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta".

Sau đó Ðức Thánh Cha đã chủ sự buổi chầu Thánh Thể. Và sau khi ban phép lành Mình Thánh Chúa cho các bạn trẻ, Ðức Thánh Cha cám ơn các bạn trẻ vì sự vui tươi, kiên trì chống lại giông tố, ngài nói: "Cảm ơn tinh thần vui tươi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã chịu đựng mưa gió. Sức trẻ của các bạn còn mạnh hơn gió bão", và ngài hẹn gặp lại họ trong thánh lễ sáng Chúa nhật 21 tháng 8 năm 2011 để bế mạc ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page