Giám đốc báo Người Quan Sát Rôma

ca ngợi những bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha

tại Ðại hội quốc tế giới trẻ 2011 tại Madrid

 

Giám đốc báo Người Quan Sát Rôma ca ngợi những bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha tại Ðại hội quốc tế giới trẻ 2011 tại Madrid.

Vatican (Zenit 22/08/2011) - Trong một buổi trả lời phỏng vấn với báo chí hôm 22 tháng 8 năm 2011, giáo sư Jean Maria Vian, Giám Ðốc báo Quan Sát Viên Roma, đã nhận định rằng "với kinh nghiệm lâu năm làm giáo sư Ðại Học, Ðức Thánh cha Bêneđitô XVI đã có kinh nghiệm đối thoại với những thế hệ mới và hiểu được những thao thức của họ. Chính vì thế mà Ðức Thánh cha muốn có một cuộc gặp gỡ và đọc một bài diễn văn nói về việc tìm kiếm sự thật". Giáo sư Vian nhận định về cuộc gặp gỡ vào sáng thứ Sáu 19 tháng 08 năm 2011, với những giáo sư trẻ tuổi của thủ đô Madrid. Cuộc gặp gỡ này không phải là một sự kiện "trám lỗ" vào giờ chót nhưng là việc đi tìm sự thật, vốn là bổn phận của mọi người, và là cuộc đi tìm không bao giờ ngừng nghỉ. Ðức Thánh cha đã trích lại một câu nói của Triết Gia Plato: "Hãy tìm kiếm sự thật, khi bạn còn trẻ. Nếu bạn không làm thế, thì sự thật sẽ thoát ra khỏi tầm hiểu biết của bạn" (Parmenides 135d).

Giám đốc tờ Quan Sát Viên Roma còn nhận định rằng những ngày sinh hoạt của ngày Quốc Tế Giới Trẻ là những ngày của một biến cố có tầm mức. Các báo chí quốc tế đã thức tỉnh và nhìn thấy điều này, dù có vài luật trừ xảy ra do thành kiến, hoặc do lối lý luận không màng đến quy luật của tin tức, đó là khi đài Truyền Tin BBC đã phát sóng vài phút về một cuộc biểu tình nhỏ chống đối chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Theo giáo sư Jean Maria Vian, đáng chú ý hơn là Ðức Thánh cha đã thành công trong việc hiệp nhất các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, để khích lệ họ trong Ðức tin. Ðức Thánh cha cũng đã thành công khi chạm đến tâm hồn những ai còn đứng xa cách giáo hội. Trong một xã hội có nhiều lo lắng và đang đi tìm những nền tảng vững chắc, Ðức Thánh cha đã cống hiến những điểm quy chiếu chắc chắn nơi Chúa Giêsu Kitô: một người bạn không bao giờ làm con người thất vọng, và là Ðấng mà Ðức Thánh cha không bao giờ mệt mỏi nêu lên và hướng mọi người về Ngài.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page