Thánh lễ khai mạc

Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid

 

Thánh lễ khai mạc Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid.

Madrid [CNS 16/8/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Thánh lễ khai mạc Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid do đức hồng y Antoinio Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid, chủ tọa tại quảng trường "Plaza de Cibeles" hôm thứ Ba 16 tháng 8 năm 2011.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Madrid nói rằng Ðại hội giới trẻ thế giới gắn liền với tên tuổi của chân phước Gioan Phaolo II, người thường được mệnh danh là "vị Giáo hoàng của giới trẻ".

Theo Ðức hồng y Varela, giữa chân phước Gioan Phaolo II và giới trẻ có một mối liên hệ chưa từng có. Ðây là một quan hệ "trực tiếp, gần gũi, thấm đẫm niềm tin vào Chúa Giesu Kitô, đầy phấn khởi, hy vọng, vui tuơi và có sức tỏa lan".

Truyền thống này lại được tiếp tục với Ðức Benedicto XVI là người đã không ngừng nêu cao tình yêu của đức Gioan Phaolo II đối với giới trẻ trong bài giảng thánh lễ tôn phong chân phước cho ngài hồi tháng 5 năm 2011.

Ðức hồng y Tổng giám mục Madrid nhấn mạnh rằng Ðại hội giới trẻ thế giới tạo ra một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giesu. Ngài là con người duy nhứt có thể hiểu các bạn trẻ và dẫn đưa họ đến chân lý có sức mang lại sự sống vô tận và trao ban cho họ hạnh phúc và tình yêu đích thực".

Ðức hồng y khẳng định rằng giới trẻ là những người đang tìm kiếm Chúa Kitô. Nhưng theo ngài, để cho Chúa Kitô "tìm thấy" là chìa khóa của bất cứ Ðại hội giới trẻ thế giới nào. Ðức hồng y nói: "Hơn những thế hệ trước, giới trẻ của thế kỷ 21 cần tìm gặp Chúa xuyên qua con đường duy nhứt đã chứng tỏ là hữu hiệu nhứt về mặt thiêng liêng. Con đường đó là lữ hành một cách khiêm tôn và đơn sơ để tìm kiếm gương mặt của Ngài".

Phát biểu trong Thánh lễ khai mạc Ðại hội giới trẻ thế giới, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đã chào mừng đám đông và tuyên bố khai mạc Ðại hội.

Dẫn giải chủ đề của Ðại hội "Ðược bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Giesu Kitô, hãy vững mạnh trong đức tin", là câu nói được trích từ chương 2 câu 7 trong thư của thánh Phaolo gởi cho giáo đoàn Colossê, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân nhìn nhận rằng thực thi lời kêu gọi này là cả một thách đố.

Ðức hồng y Rylko giải thích: "Ðức tin cũng giống như một rễ cây được nuôi dưỡng bằng máu mang lại sự sống của Lời Chúa và các bí tích. Ðó là nền móng, là đá tảng trên đó cuộc sống được xây dựng. Chính đó là kim chỉ nam hướng dẫn những chọn lựa và chỉ rõ hướng đi cho cuộc sống của chúng ta".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, trong một thế giới trong đó nhiều người lọai bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì Ðại hội giới trẻ thế giới cho thấy đức tin công giáo đang sống.

Ðức hồng y nói với các bạn trẻ: "Các bạn đã đến đây để hô lớn cho toàn thế giới và cách riêng Âu châu, lục địa đang có dấu hiệu bị lạc lỏng, tiếng "Vâng" không suy suyển của các bạn. "Vâng", đức tin là điều có thế có. Thật vậy, đức tin là một cuộc mạo hiểm kỳ diệu cho phép chúng ta khám phá ra sự vĩ đại và vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta".

Nhiều giờ trước thánh lễ khai mạc Ðại hội giới trẻ thế giới, các bạn trẻ đã chen chúc đi lại trên các đường phố thủ đô Madrid. Một số chơi bài, đọc sách, viết nhựt ký hay ngay cả tìm giấc ngủ trước khi Ðại hội khai mạc.

Cha Richard Hall, thuộc dòng truyền giáo Ðức Mẹ, cha sở nhà thờ giáo xứ San Juan de los Lagos ở San Antonio, bang Texas, Hoa kỳ nói rằng Thánh lễ khai mạc đại hội giới trẻ, vốn liên kết tất cả mọi khách hành hương tham dự Ðại hội lần đầu tiên, là điều mà cha và nhóm bạn trẻ hành hương của cha chờ đợi.

Cha Hall giải thích: "Ðược có mặt ở đây, bắt đầu biến cố với Thánh lễ, là một điều kỳ diệu về Giáo hội". Theo vị linh mục này, dù ở bất cứ nơi nào, cũng đều có thể cử hành phụng vụ bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Ðược đến đây xung quanh vị Tổng giám mục Madrid, cùng với tất cả các vị giám mục hiệp thông với Ðức thánh cha, là một cảm nghiệm lớn lao".

Morgan Simon, một thanh niên công giáo 16 tuổi đến từ Sydney, Australia, nói rằng "em chưa từng thấy một cảnh tượng như thế. Ðược thấy đại diện của mọi quốc gia trên thế giới là một điều lạ thường. Ai cũng vui vẻ hân hoan. Mọi người đều nói chuyện với nhau, làm quen với nhau và nói cho nhau nghe về xứ sở của mình. Ðây là một trong những điều kỳ diệu nhứt".

Leslie Comstock, 23 tuổi, thuộc giáo xứ Mary ở Holliston, bang Massachusetts vừa treo một lá cờ Mỹ trên một hàng rào bên cạnh. Người bạn trẻ này nói: "Tất cả chúng ta đến đây với cùng một lý do. Có thể chúng tôi không thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng, nhưng ai cũng có cùng một ý tưởng. Và Thánh lễ là cách thế duy nhứt để bắt đầu".

Cùng với một số bạn trẻ khác từ Bogota, Colombia, cô Catalina Barmargo nói rằng cô không thể tưởng được là mình đang trải qua kinh nghiệm này cùng với 3 ngàn bạn trẻ đồng hương và với hàng trăm ngàn bạn trẻ khác trên khắp thế giới.

Cô nói: "Thật là kỳ diệu. Chúng tôi rất cảm kích. Giáo hội đang thực sự sống động".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page