Biết thinh lặng

để lắng nghe tiếng Chúa

 

Biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa.

Castel Gandolfo (Vat. 10/08/2011) - Thiên Chúa nói trong thinh lặng, vì thế chúng ta cần sự thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến 2,000 tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư 10 tháng 8 năm 2011.

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Cha đã đề cập tới các đan viện và cuộc sống trong thinh lặng, suy tư, chiêm niệm và cầu nguyện của các đan sĩ. Ngài nói: Trong mọi thời đại, đều có các người nam nữ thánh hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong đời cầu nguyên như các nam nữ đan sĩ. Và họ thiết lập các cộng đoàn tại những nơi đặc biệt xinh đẹp, trong đồng quê, trên đồi cao, trong các thung lũng trên núi hay cạnh bờ hồ, hoặc bờ biển, cũng có khi trên các hòn đảo nhỏ.

Ðức Thánh Cha giải thích lý do sự lựa chọn này như sau: Các nơi này hiệp nhất hai yếu tố rất quan trọng đối với cuộc sống chiêm niệm: vẻ đẹp của thụ tạo quy hướng về vẻ đẹp của Thiên Chúa và sự thinh lặng được bảo đảm bởi sự xa cách các thành phố và các trục lộ giao thông lớn. Sự thinh lặng là điều kiện môi sinh tốt nhất giúp tịnh niệm, lắng nghe Thiên Chúa, và suy gẫm. Việc hưởng nếm sự thinh lặng để cho mình được tràn đầy thinh lặng sửa soạn cho lời cầu nguyện. Trên núi Hôrép, tức trên núi Sinai, ngôn sứ Elia chứng kiến một cơn gió lốc, rồi một trận động đất, và sau cùng là sấm chớp và lửa, nhưng ông đã không nhận ra trong đó tiếng nói của Thiên Chúa; trái lại ngôn sứ nhận ra tiếng Người trong cơn gió mát nhẹ (x. 1 V 19,11-13). Thiên Chúa nói trong thinh lặng, nhưng cần phải biết lắng nghe Người.

Áp dụng vào trường hợp của các đan viện Ðức Thánh Cha định nghĩa chúng như sau: Các đan viện là các ốc đảo, trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại; và trong nhiều đan viện có sân bên trong, là nơi biểu tưởng, bởi vì nó là một khoảng không đóng kín, nhưng mở về trời.

Tiếp tục bài huấn dụ Ðức Thánh Cha nói: Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ thánh nữ Chiara thành Assisi. Vì thế tôi thích nhắc đến một trong các ốc đảo của tinh thần đặc biệt thân yêu đối với gia đình Phan Sinh và tất cả mọi kitô hữu: đó là tu viện của thánh Damiano, nhỏ bé, nằm bên dưới thành phố Assisi một chút, giữa các vườn ô liu trải dài thành từng bậc về hướng nhà thờ Ðức Bà các Thiên thần. Bên cạnh ngôi nhà thờ nhỏ, mà thánh Phanxico đã tu sửa sau khi hoán cải, thánh nữ Chiara và các bạn đầu tiên đã thành lập tu viện sống đời cầu nguuyện và làm các cong việc bé nhỏ. Các chị được gọi là các "Chị em nghèo" và "hình thức sống" của các chị cũng giống như kiểu sống của các Tu sĩ Phan Sinh hèn mọn: "Họ tuân giữ Phúc âm thánh của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (Regola di S. Chiara, I,2), duy trì sự hiệp nhất của tình bác ái huynh đệ (x. ivi, X,7) và đặt biệt tuân giữ sự khó nghèo, khiêm nhường đã được Cháu Giêsu và Mẹ rất thánh của Người sống (x. ivi, XII,13).

Sự thinh lặng và vẻ đẹp của nơi chốn, trong đó cộng đoàn đan tu sống - vẻ đẹp đơn sơ và khăc khổ - phản ánh sự hài hòa tinh thần mà chính cộng đoàn tìm thực hiện. Thế giới được tô điểm bằng các ốc đảo tinh thần đó, một số ốc đảo rất cổ xưa, đặc biệt tại âu châu, những ốc đảo khác có sau này, được các cộng đoàn mới trùng tu. Khi nhìn sự vật trong lăng kính tinh thần, các nơi chốn tinh thần này là một cấu trúc đỡ nâng thế giới! Và không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có rất nhiều người, đặc biệt trong các thời gian sợ hãi, viếng thăm các nơi này và dừng lại đó vài ngày: cám ơn Chúa cả linh hồn nữa cũng có các đòi buộc của nó!.

Tiếp tục bài huấn dụ Ðức Thánh Cha cũng nhắc tới các gương mặt thánh thiện khác nhắc nhớ mọi người hướng cái nhìn về "những sự trên trời" như thánh nữ Edith Stein, tức Teresa Benedetta della Croce, nữ tu cát minh, đồng bổn mạng Âu châu mừng kính hôm mùng 9 tháng 8 (năm 2011). Hôm nay mùng 10 tháng 8 (năm 2011) chúng ta cũng không thể quên thánh Lorenzo, Phó tế tử đạo, với lời chúc mừng các tín hữu Roma đã luôn luôn tôn kính người như một trong các thánh bổn mạng của mình. Và sau cùng chúng ta hãy hướng cái nhìn về Ðức Trinh Nữ Maria, để Mẹ dậy chúng ta biết yêu thích sự thinh lặng và tập cầu nguyện.

Ðức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tậy Ban Nha, Ðồ Ðào Nha, Ba Lan, Slovac và Ý.

Chào các tín hữu nói tiếng Pháp Ðức Thánh nói: Trong thế giới thường giao động của chúng ta, các cộng đoàn đan tu là các ốc đảo tinh thần, đặc biệt nhắc nhở chúng ta sự cần thiết của thinh lặng trong cuộc sống để thực hiện trong mình một sự hài hòa tinh thần đích thực, và như vậy hướng cái nhìn về Chúa. Trong các ngày nghỉ hè này chúng ta cũng hãy biết có các giờ thinh lặng để bước vào trong lới cầu nguyện một cách bình an.

Với các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt các đoàn hành hương đến từ đảo Guam, Canda và Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha chào cách riêng các bạn trẻ đang trên đường đến Madrid để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với các tín hữu nói tiếng Ðức, Ðức Thánh Cha nhắc lại sự hiện hữu của các đan viện là các ốc đảo tinh thần lôi cuốn các tín hữu, nơi Thiên Chúa nói với con người. Vẻ đẹp của thụ tạo phản ánh trong vườn của đan tu cũng như sự thinh lặng và cuộc sống đan viện mời gọi lắng nghe và chiêm niệm. Sự thinh lặng giúp chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời chúa và đào sâu tương quan của chúng ta với Người.

Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các nhóm hành hương đến từ Colombia, Mehicô, Venezuela, Chile và Argentina, Ðức Thánh Cha nói: Tôi mời gọi mọi người trong mùa này khám phá ra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo vén mở cho thấu Ðấng Tạo Hóa, cũng như vun trồng sự thinh lặng nội tâm giúp chuẩn bị cầm trí, suy tư và cầu nguyện, để tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần qua việc lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn. Ðức Thánh Cha khích lệ tín hữu biết dùng mùa hè để nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho thân xác và tinh thần. Sau cùng Ðức Thánh Cha cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page