Cảnh sát Ấn độ từ chối điều tra

về cái chết của một mục sư

 

Cảnh sát Ấn độ từ chối điều tra về cái chết của một mục sư.

Bhubaneswar, Ấn độ [Ucanews 3/8/2011] - Cảnh sát Ấn độ từ chối điều tra về cái chết của một Mục sư Tin lành.

Cảnh sát tại quận Kandhamal, bang Orissa, Ấn độ, đã bị chỉ trích vì từ chối mở cuộc điều tra về cái chết mới đây của một Mục sư Tin lành tại làng Mediakia.

Cảnh sát nói rằng mục sư Michael Nayak đã chết trong một tai nạn giao thông hôm 27 tháng 7 năm 2011 và ông Pramod Mallick, thôn trưởng thôn Mediakia, đã báo cáo rằng ông đã tìm thấy thi thể của vị mục sư và chiếc xe gắn máy của ông bên lề đường.

Tuy nhiên, các nhân viên Giáo hội Tin lành và gia đình của mục sư Nayak nói rằng cảnh sát đã không làm gì để điều tra về nguyên nhân đích xác gây ra cái chết của vị mục sư. Theo họ, rất có thể vị mục sư đã bị mưu sát.

Quận Kandhamal là trọng tâm của một vụ bạo động chống Kitô giáo kéo dài 8 tuần lễ hồi năm 2008. Cuộc bạo động đã khiến cho gần 100 người chết và hàng ngàn người phải đi lánh nạn.

Các tín hữu kitô nói rằng họ vẫn còn bị đàn áp mặc dù chính phủ bảo rằng vùng này đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Mục sư Nayak là người thứ hai chết trong những hoàn cảnh mờ ám. Cách đây 6 tháng, thi thể của một mục sư khác, ông Saul Pradhan, được tìm thấy gần một hồ ở Pakala. Cảnh sát bảo rằng vị mục sư này chết đuối.

Theo cha Dibakar Parichha, thuộc giáo phận Bhubaneswar, sự kiện cảnh sát không chịu mở cuộc điều tra về cái chết của mục sư Nayak cho thấy có "âm mưu" trong vụ này.

Cha Parichha khẳng định: "Ðây là mội tội ác có tổ chức. Những kẻ cuồng tín tấn công một cách đều đặn và chính quyền địa phương bao che cho hành động này. Bao lâu hành động này tiếp diễn thì các tín hữu kitô vẫn tiếp tục bị loại trừ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page