Một tòa án tại Iraq kết án tử hình

3 người can dự vào cuộc tấn công

các tín hữu kitô

 

Một tòa án tại Iraq kết án tử hình 3 người can dự vào cuộc tấn công các tín hữu kitô.

Bagdad, Iraq [AP 2/8/2011] - Một tòa án tại Iraq đã kết án tử hình 3 người can tội đánh bom sát hại các tín hữu kitô.

Hôm thứ Ba 2 tháng 8 năm 2011, một tòa án tại Iraq đã kết án tử hình 3 người vì chủ mưu tấn công vào một nhà thờ hồi năm 2010 khiến cho 68 người bị thiệt mạng. Ðây là một trong những cuộc tấn công khủng khiếp nhứt nhắm vào thiểu số kitô tại Iraq.

Ông Abdul Sattar Bayrkdar, phát ngôn viên của Hội đồng tư pháp tối cao Iraq, nói rằng ba người này bị kết án vì đã chủ mưu vụ tấn công vào Nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Ông Bayrkdar cho biết: 3 nguời này có một tháng để làm đơn kháng cáo. Một người khác có can dự vào cuộc tấn công bị kết án 20 năm tù.

Cộng đồng kitô tại Bagdad hoan nghênh bản án.

Cha Aysar Kesko, một linh mục làm việc tại giáo xứ bị tấn công, nói rằng "bất cứ ai sát hại người vô tội, dù là tín hữu kitô hay người hồi giáo, cũng đều phải bị trừng phạt để dạy cho những kẻ gian ác một bài học". Cha nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ có công lý trong xứ sở và nhân dân Iraq sẽ được sống trong hòa bình và tin tưởng nơi chính phủ".

Cuộc tấn công tàn bạo nói trên là cao điểm của một làn sóng bạo động nhắm vào các tín hữu kitô tại Iraq.

Trước khi Hoa kỳ xâm chiếm Iraq, cộng đồng kitô tại nuớc này có đến 1 triệu 4 trăm ngàn người. Nay con số này chỉ còn khoảng từ 4 đến 6 trăm ngàn người.

Mặc dù đã có nhiều tín hữu kitô bỏ nước ra đi, cộng đồng kitô tại Iraq vẫn còn là điểm nhắm của các thành phần nổi loạn. Hôm thứ Ba 2 tháng 8 năm 2011, một trái bom được cài trên một chiếc xe đã phát nổ bên ngoài một nhà thờ ở miền bắc Iraq, khiến cho 23 người bị thương. Cảnh sát tại đây cho biết đã phát hiện hai trái bom khác trên những chiếc xe đậu bên ngoài hai nhà thờ khác tại Kirkuk.

Cha Haithem Akram, một trong những linh mục quản nhiệm tại Kirkuk, nói rằng những kẻ khủng bố muốn các tín hữu kitô phải bỏ nước ra đi, nhưng họ đã thất bại. Vị linh mục này nói: "Chúng tôi vẫn ở lại trong xứ sở". Cha giải thích rằng các tín hữu kitô là những điểm nhắm dễ dàng bởi vì họ không có dân quân để bảo vệ họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page