Vài nét về Ðức cha Pietro Sambi

Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ vừa qua đời

 

Vài nét về Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ vừa qua đời.

Hoa kỳ [National Catholic Register 28/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sự ra đi của Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, đã để lại nhiều thương nhớ và ngưỡng mộ nơi các nhà lãnh đạo tại nước này cũng như trên khắp thế giới.

Ðược nhiều người ngưỡng mộ mệnh danh là "Siêu Sứ Thần", Ðức cha Sambi là hiện thân của chính nền ngoại giao của Tòa thánh. Ngài là người biết kết hợp hoạt động mục vụ với kỹ năng ngoại giao, đặc biệt trong những sứ mệnh đầy khó khăn tại Gierusalem và đảo Chypre. Ngoài những cuộc bổ nhiệm giám mục tại Hoa kỳ, Ðức cha Sambi còn được ngưỡng mộ vì vai trò của ngài trong chuyến viếng thăm Hoa kỳ của chân phước Gioan Phaolo II hồi năm 2008, qua đó Ðức thánh cha đã đích thân gặp gỡ với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục khiến cho Giáo hội tại đây phải chao đảo.

Trong một tuyên ngôn đuợc cho công bố hôm 28 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Timothy Dolan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng "với tư cách là đại diện của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức tổng giám mục Sambi đã được các Ðức giám mục Hoa kỳ và người công giáo nước này kính trọng và yêu mến sâu xa".

Nhấn mạnh đến vai trò của Ðức cha Sambi, vừa là đại diện của Ðức thánh cha với Giáo hội địa phương vừa là Ðại sứ của Tòa thánh tại Hoa kỳ, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhắc lại rằng đức Sứ thần Tòa thánh đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc điều phối chuyến viếng thăm Hoa kỳ của Ðức thánh cha hồi năm 2008, qua đó Ðức thánh cha đã bày tỏ một lòng thương mến cao độ đối với dân tộc Hoa kỳ.

Về phần mình, Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, người sẽ giảng trong thánh lễ an tang Ðức cha Sambi tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày thứ Bảy 6 tháng 8 năm 2011, đã bày tỏ đau buồn sâu xa về cái chết của nhà ngoại giao Tòa thánh lỗi lạc này.

Trong suốt thời gian làm Sứ thần tại Hoa kỳ, Ðức cha Sambi đã đi khắp nước để tham dự các cuộc truyền chức giám mục.

Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, người sẽ về thay thế Ðức hồng y Justin Rigali tại Tổng giáo phận Philadelphia, đã nhớ lại nhiều chuyến viếng thăm của đức Sứ thần. Ðức cha Chaput nói rằng sự hiện diện của nhà ngoại giao này "nâng cao tâm hồn của bất cứ ai ngài gặp gỡ". Ðức tân Tổng giám mục Philadelphia nói: "Chúng tôi nhớ mãi nụ cuời và sự hiện diện của ngài".

Trong một tuyên ngôn được cho công bố khi nghe tin Ðức cha Sambi qua đời, Ðức cha Chaput nói rằng đức Sứ thần Tòa thánh là "một người có năng lực tông đồ lớn. Bất cứ ai gặp gỡ ngài đều tức khắc nhận ra tình yêu mãnh liệt của ngài đối với Gíao hội và sự hăng say rao giảng Tin mừng. Ðây là một nguồn nâng đỡ lớn lao cho các Ðức giám mục Hoa kỳ".

Các vị Sứ thần Tòa thánh thường là những người chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn và bổ nhiệm giám mục. Năm 2005, khi Ðức cha Sambi được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm Sứ thần tại thủ đô Washington, nhiều người đã nhận thấy rằng ngài đã giúp bổ nhiệm các vị giám mục rất vững chắc trong việc bênh vực giáo huấn của Giáo hội.

Chào đời tại Rimini năm 1938, Ðức cha Sambi chịu chức linh mục năm 1964 cho giáo phận San Marino Montefeltro, Ý. Ngài đậu tiến sĩ thần học và giáo luật và gia nhập ngoại giao đoàn Tòa thánh năm 1969, với sứ mệnh đầu tiên tại Cameroun và sau đó tại một số nơi khác như Gierusalem, Cuba, Algeria, Nicaragua, Bỉ và Ấn độ. Ngài được bổ nhiệm Giám mục năm 1985 và làm quyền Sứ thần Tòa thánh tại Burundi và Indonesia. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Israel và Chypre, kiêm Khâm sứ tại Gierusalem và Palestine.

Theo một số cộng tác viên thân cận của ngài, Ðức cha Sambi đã thể hiện kỹ năng ngoại giao cao độ của ngài khi phục vụ tại Thánh Ðịa, là nơi luôn có những tranh chấp giữa các tôn giáo, tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu kitô và nhứt là mối quan hệ phức tạp giữa Tòa thánh và Israel.

Cha Pierbattista Pizzabella, thuộc dòng Phanxico, quản thủ Thánh đia, nói rằng Ðức cha Sambi là một nhà ngoại giao rất thẳng thắn. Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II tại Thánh địa hồi năm 2000. Ngài cũng đã đóng vai trò chủ yếu trong thời kỳ có cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine, đặc biệt là khi vương cung thánh đường Giáng Sinh tại Bethlehem bị quân đội Israel bao vây và khi một số dân quân Palestine vào tá túc trong khuôn viên vương cung thánh đường.

Theo cha Pizzabella, trong những năm phục vụ tại Thánh Ðịa, Ðức cha Sambi đã chứng tỏ một tình yêu thương cao độ đối với Giáo hội địa phương và gia sản phong phú của Giáo hội này. Sau khi đựơc bổ nhiệm làm Sứ thần tại Hoa kỳ, Ðức cha vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nơi mà ngài đã yêu mến một cách đặc biệt. Ngài tiếp tục nâng đỡ Thánh địa, nhứt là những sáng kiến của Sáng Hội Phanxico tại đây.

Cũng như nhiều bạn hữu và cộng tác viên của Ðức cha Sambi, linh mục quản thủ Thánh địa luôn nhớ đến sự can đảm và tính lạc quan của Ðức cha.

Về phần mình, các viên chức Israel cũng nhớ đến nhà ngoại giao Tòa thánh như một nguời đã giúp gia tăng con số khách hành hương đến Thánh Ðịa. Ông Avraham Hirchson, bộ trưởng du lịch Israel nói rằng Ðức cha Sambi "là một người bạn của quốc gia và nhân dân Israel".

Trong một bài diễn văn đọc trước sự hiện diện của đức Sứ thần, bộ trưởng du lịch Israel nói: "Ngài là người đã hoạt động cho hòa bình tại Trung đông hơn nhiều người có thể đọc được trên báo chí hằng ngày. Lần đầu tiên, ngài đã thiết lập được quan hệ giữa chúng tôi và bộ du lịch Palestine".

Tại Roma, Ðại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh, ông Miguel Diaz, nói rằng Ðức cha Sambi là một cộng tác viên đáng tin cậy "với một sự hiểu biết sâu xa về thực tại phong phú và da dạng của Hoa kỳ."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page