Ðức cố Hồng y Swiatek

một lực sĩ của đức tin

trong giai đoạn khó khăn

 

Ðức cố Hồng y Swiatek: một lực sĩ của đức tin trong giai đoạn khó khăn.

Minsk, Belarus [Zenit 27/7/2011] - Ðức tổng giám mục Minsk - Mohilev đã so sánh đức cố Hồng y Kazimierz Swiatek với một lực sĩ chạy việt dả trong một giai đoạn đầy khó khăn nhứt của Giáo hội dưới thời cộng sản.

Ðức hồng y Swiatek qua đời hôm 21 tháng 7 năm 2011 hưởng thọ 96 tuổi.

Trong tang lễ đức cố Hồng y, Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk - Mohilev, Belarus, đã nói rằng đức cố Hồng y là một lực sĩ chạy việt dả được Thiên Chúa Quan Phòng gởi đến cho Giáo hội trong một giai đoạn khó khăn.

Ðức tổng giám mục Minsk Mohilev nhắc lại rằng đức cố Hồng y đã bị chế độ cộng cản Liên xô giam tù từ năm 1941 đến năm 1954.

Ðức cha Kondrusiewicz kể lại một giai thoại như sau: Trong một đêm Giáng Sinh, các tù nhân Balan tụ họp lại trong lán để tham dự lễ Oplatek theo truyền thống công giáo tại Ðông Âu. Thình lình, cánh cửa mở ra và một viên sĩ quan xuất hiện với cây súng trên tay. Cha Swiatek liền cầm Mình Thánh Chúa đưa gần đến báng súng. Sau một hồi thinh lặng đầy căng thẳng, viên sĩ quan bỏ súng xuống và nói nhỏ: "Tôi không biết Thiên Chúa của các ông có hiện hữu không". Nói xong, ông ra khỏi lán và đóng cửa lại.

Trong bài giảng, Ðức tổng giám mục Minsk - Mohilev khuyến khích các tín hữu "không nên cất giữ chứng từ của Ðức hồng y Swiatek trong một bình vàng", mà hãy giữ lấy gương sáng của ngài cho thời đại ngày nay, một thời đại không có bách hại vì tôn giáo, mà vì chủ nghĩa duy tương đối và dửng dưng tôn giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page