Nhận định về phản ứng

của chính quyền cộng sản Trung quốc

đối với việc Tòa thánh ra vạ tuyệt thông

cho các vị giám mục chịu chức

không có sự phê chuẩn của Tòa thánh

 

Nhận định về phản ứng của chính quyền cộng sản Trung quốc đối với việc Tòa thánh ra vạ tuyệt thông cho các vị giám mục chịu chức không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Trung quốc [Asianews 25/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, Ban tôn giáo chính phủ cộng sản Trung quốc đã ra tuyên cáo lên án việc Tòa thánh ra vạ tuyệt thông cho 3 vị giám mục chịu chức không có phép của Tòa thánh.

Thiết tuởng cũng cần nhớ rằng vạ tuyệt thông mà Tòa thánh cho công bố là một vạ tuyệt thông "tức khắc" do chính hành động bất tuân đối với đức tin tạo ra. Trong trường hợp của hai vị giám mục mới chịu chức ngày 29 tháng 6 và 14 tháng 7 năm 2011, vạ này đương nhiên được áp dụng tức khắc, bởi vì hai vị đều đã được Tòa thánh không ngừng khuyến cáo là không nên chịu chức.

Trong tuyên cáo, Ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc gọi vạ tuyệt thông là một hành động thô bỉ làm "tổn thương" và gây "đau buồn sâu xa" cho người công giáo trung quốc.

Theo nhận định của linh mục Bernardo Cervellera, đây là giọng điệu quen thuộc của nhà nước cộng sản Trung Quốc. Họ xử dụng chính kiểu nói của Ðức thánh cha Benedicito XVI để nói về những thiệt hại do vạ tuyệt thông gây ra. Thật vậy, chính Ðức thánh cha đã từng nói rằng việc truyền chức không có phép của Tòa thánh làm cho ngài đau buồn sâu xa và làm tổn thương sự hiệp nhứt của Giáo hội hoàn vũ.

Trong tuyên cáo lên án Ðức thánh cha và Tòa thánh, Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc khẳng định rằng hai giám mục vừa được tấn phong là "những người nhiệt thành trong đức tin, trong sạch và có khả năng, được linh mục và giáo dân ủng hộ".

Cha Cervellera viết rằng "thật là buồn cười khi hai vị linh mục của Giáo hội Công giáo cần phải có giấy chứng nhận về giáo lý chân chính do một Hiệp hội gồm toàn những người vô thần do một Ðảng vô thần lãnh đạo, cấp".

Theo linh mục giám đốc hãng thông tấn Asianews, Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc đóng vai của một "nạn nhân" để khỏa lấp chủ trương bách hại Giáo hội hồi thập niên 50. Họ cho rằng Tòa thánh đã "đe dọa" ra vạ tuyệt thông cho các giám mục và linh mục. Theo Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc, "các linh mục và giáo dân của Giáo hội Công giáo tại Trung quốc đã đau khổ quá nhiều" vì sự bất công này.

Thật ra, trong quá khứ, không có một vị giám mục hay linh mục nào tại Trung quốc đã chính thức bị Tòa thánh ra vạ tuyệt thông. Chân phước Gioan 23 chỉ nói rằng có thể có "lạc giáo lén lút" trong Giáo hội tại Trung quốc.

Khi nói đến những "đe dọa" mà Giáo hội tại Trung quốc phải gánh chịu hiện nay, Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc muốn khỏa lấp bao nhiêu đau khổ và chấn thương mà hằng chục ngàn giám mục và linh mục Trung quốc đã phải trải qua trong các trại lao động khổ sai chỉ vì trung thành với Ðức giáo hoàng như vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo. Nếu Tòa thánh phải phong thánh cho tất cả các vị tử đạo dưới chế độ cộng sản Trung quốc, thì đây là con số tử đạo lớn nhứt trong lịch sử Giáo hội.

Ðối lại với điều mà Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc gọi là "những đe dọa" của Tòa thánh, Trung quốc đáp lại bằng một đe dọa khác. Thật vậy, bản tuyên cáo của Ban tôn giáo viết rằng " phần lớn các linh mục và tín hữu sẽ cương quyết hơn để chọn con đường tự chọn và tự phong giám mục và chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ và khuyến khích hành động này".

Ðây là một mối đe dọa mà chính giám mục Guo Jincai, người được tấn phong không có phép của Tòa thánh tại Chengde dạo tháng 11 năm 2010, đã nhiều lần xác nhận trong những ngày vừa qua. Giám mục này tiết lộ với báo "China Daily" hôm 22 tháng 7 năm 2011 rằng "sẽ có ít nhứt 7 giáo phận tại Trung quốc sẽ truyền chức giám mục cho các giám mục đã được tuyển chọn". Giám mục Guo nói thêm: "Khi có điều kiện tốt".

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asianews, điều kiện mà giám mục Guo hy vọng sẽ "tốt" xem ra còn lâu mới "tốt". Bởi lẽ càng ngày càng có nhiều giáo dân, linh mục và giám mục không chấp nhận các cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh. Tại Shenyang, Ðức cha Pei Junmin đã kháng cự để không bị bắt đem đi và buộc phải tham dự lễ truyền chức tại Shantou hôm 14 tháng 7 năm 2011. Ngoài ra, mới đây, nhiều giám mục, vì bị bắt cóc và cưỡng bách phải tham dự các cuộc truyền chức không có phép của Tòa thánh, đã viết thư sang Tòa thánh để cho biết mình bị cuỡng bách phải tham dự vào việc truyền chức.

Ban tôn giáo chính phủ Trung quốc nói rằng chính phủ "ủng hộ và khuyến khích" những ai muốn có một Giáo hội tự trị và tự quản. Chính phủ Trung quốc đã "ủng hộ và khuyến khích" bằng cách bắt cóc các giám mục và cưỡng bách các ngài phải tham dự các cuộc lễ truyền chức không có phép của Tòa thánh.

Sau những lời dối trá, hằn học và đe dọa trên đây, ban tôn giáo chính phủ Trung quốc lại mời gọi Tòa thánh đối thoại. Tuyên cáo viết: "các nguyên tắc và lập trường của chính phủ Trung quốc thật đã chắc chắn và rõ ràng: chính phủ này muốn cải thiện quan hệ với Tòa thánh. Chúng tôi hy vọng khởi sự một cuộc đối thoại xây dựng với Tòa thánh và hy vọng triển khai những đường lối và phương cách để cải thiện các quan hệ".

Tuyên cáo kêu gọi Tòa thánh hãy "rút lại vạ tuyệt thông" như một điều kiện để tiếp tục con đường đúng đắn là đối thoại".

Theo nhận định của cha Cervellera, chủ trương mà ban tôn giáo chính phủ Trung quốc đeo đuổi hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương "một xã hội hài hòa" để chống lại tham nhũng do chủ tịch Hồ Cầm Ðào để ra. Chính các thành viên của Ban tôn giáo chính phủ và Hội công giáo ái quốc Trung quốc đang chia rẽ các cộng đồng và tạo ra những căng thẳng mới trong xã hội. Ngoài ra, cách họ "cướp" tài sản của Giáo hội mở ra một chương mới trong việc gia tăng tham nhũng trong nội bộ Ðảng cộng sản Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page