Bào huynh của Ðức thánh cha

kể chuyện về người em của mình

 

Bào huynh của Ðức thánh cha kể chuyện về người em của mình.

Roma [Zenit 21/7/2011] - Bào huynh của Ðức thánh cha Benedicto XVI kể chuyện về người em của mình.

Cuối mùa xuân 2011, Ðức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Ðức thánh cha Benedicto XVI, đã dành cho ký giả Ðức Michael Hesermann một cuộc phỏng vấn qua đó ngài đã kể lại những kỷ niệm của ngài với Ðức thánh cha. Cuộc phỏng vấn đã được thu thập thành một cuốn sách có tựa đề "Em tôi, Ðức giáo hoàng".

Cuốn sách dài 256 trang này đã được xuất bản tại Munich và sẽ đuợc cho phát hành tại các nhà sách vào ngày 12 tháng 9 năm 2011, nhân dịp Ðức thánh cha trở về thăm quê hương của Ngài.

Cuốn sách đã được viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục cùng một ngày của Ðức thánh cha và Ðức ông Georg Ratzinger. Hai vị đã mừng chung biến cố này tại vương cung thánh đường thánh Phero ở Roma hôm 29 tháng 6 năm 2011.

Với nhiều hình ảnh được đính kèm, cuốn sách của D(ức ông Georg ghi lại nhiều kỷ niệm thời thơ âu của hai người, nhứt là quyết định hiến thân phục vụ của người thanh niên Joseph và những năm làm Giáo hoàng của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page