Người công giáo Phi luật tân

là những chứng nhân anh dũng tại Libya

 

Người công giáo Phi luật tân là những chứng nhân anh dũng tại Libya.

Tripoli, Libya [Asianews 14/7/2011] - Người công giáo Phi luật tân được xem là những chứng nhân anh dũng tại Libya.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa Tripoli, nói rằng "khi chiến tranh chấm dứt, việc làm của người công giáo sẽ được xem là một trong những trang sử oai hùng nhứt của Giáo hội tại Libya".

Vị Ðại diện Tông tòa Tripoli đặc biệt đề cao "việc làm quý giá" của hơn 2,000 người công giáo Phi luật tân trong các bệnh viện tại Libya.

Ðức cha Martinelli cho biết: "Sau khi Nato bắt đầu các cuộc oanh tạc, hầu hết các di dân đều mất việc và bỏ chạy. Những người ở lại phải đối mặt với vô số khó khăn".

Hiện nay xăng dầu đang cạn kiệt tại những thành phố chính ở miền đông Libya. Dân chúng phải xếp hàng dài để đuợc tiếp tế thực phẩm và các nhu yếu phẩm.

Theo Ðức cha Ðại diện Tông tòa Tripoli, "các y tá và bác sĩ Phi luật tân đã chọn ở lại không phải vì tiền, mà là để phục vụ nhân dân Libya và Giáo hội. Họ đương đầu với những thử thách của chiến tranh với tất cả sự can đảm và ý thức trách nhiệm".

Ðức cha cũng cho biết: nhiều di dân vùng Hạ Sahara, mà phần lớn là công nhân xây dựng, cũng chọn ở lại. Họ đã chứng tỏ một sự can đảm cao độ. Ðức cha Martinelli nói: "Những người này đang bỏ thời giờ và tâm sức ra phục vụ Giáo hội. Họ là một dấu chỉ hy vọng cho người dân Libya".

Sau gần 6 tháng, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích của Nato đã đánh trúng những điểm chiến luợc của chính phủ Libya, nhờ vậy những người nổi dậy đã tiến gần đến Tripoli. Tuy nhiên, các binh sĩ trung thành với đại tá Gaddafi vẫn chưa bị đánh bại. Hôm thứ Tư 13 tháng 7 năm 2011, họ đã đẩy lui được một cuộc tấn công của phe nổi dậy và chiếm lại một số làng cách thủ đô khoảng 100 cây số.

Ðức cha Martinelli hy vọng rằng với tháng chay tịnh Ramadan của người hồi giáo sẽ khởi sự vào đầu tháng 8 năm 2011, hai bên sẽ đạt được một cuộc hưu chiến.

Ðức cha Martinelli nói: "Dân chúng đã quá mõi mệt vì cuộc xung đột này. Nhưng chúng ta không thể ngưng cầu nguyện với Chúa để xin soi sáng các nhà lãnh đạo và giúp họ từ bỏ khí giới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page