Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong

tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn.

Hong kong [Asianews 27/5/2011] - Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn.

Hôm 26 tháng 5 năm 2011, trong một thánh lễ đặc biệt tửơng niệm các nạn nhân bị thảm sát tại quảng trường Thiên an môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong, nói rằng "trong niềm tin, cần phải nhớ lại những lý tưởng cao đẹp của các sinh viên cho đến ngày những kẻ đang cầm quyền nhận ra sai lầm của mình".

Trong thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn lần thứ 22 được cử hành tại nhà thờ thánh Magarita ở Hong kong, Ðức hồng y Zen khẳng định rằng các sinh viên bị thảm sát đã chết vì yêu thương và tôn trọng đối với đồng bào của mình.

Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong nói rằng với lời bầu cử của chân phước Gioan Phaolo II, "chúng ta không sợ phải đương đầu với các sức mạnh của sự dữ". Nhờ máu của các thánh tử đạo, chân lý sẽ chiến thắng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tháng 6 năm 1989, hàng chục ngàn sinh viên Trung quốc và những người ủng hộ phong trào dân chủ đã tập trung tại quảng trường Thiên an môn để đòi hỏi dân chủ, tự do và một chính phủ trong sạch. Trong đêm mùng 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989, họ đã bị đàn áp, sát hại, giam tù và lưu vong.

Ðức hồng y Zen khẳng định: chính quyền cộng sản Trung quốc sát hại giới trẻ và những người vô tội. Họ đã giam giữ những người tranh đấu cho hòa bình và nhân quyền, nhưng lại dung thứ những kẻ tham nhũng. Các linh mục công giáo cũng bị tù trong hơn 10 năm hay bị đánh đập.

Trích dẫn lời cầu nguyện của Ðức thánh cha Benedicto XVI dâng lên Ðức Mẹ Sheshan, Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong nói: "chúng ta tin rằng máu của các vị tử đạo và của Chúa Giesu sẽ trổ sinh và mang lại hoa trái".

Ðược biết: tại Hong kong, các tổ chức công giáo ủng hộ các phòng trào yêu nước và dân chủ tại Trung quốc đã tổ chức các thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn từ ngày 25 tháng 5 đến 3 tháng 6 năm 2011. "Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa tiếng cười" là chủ đề đã được ban tổ chức chọn cho năm 2011.

Các tổ chức công giáo Hong kong cũng tổ chức một cuộc triển lãm với các thước phim Video và một buổi gặp gỡ cầu nguyện vào chiều hôm trước thánh lễ và buổi canh thức cầu nguyện chiều ngày 4 tháng 6 năm 2011 tại công viên Victoria.

Nói về cuộc các hoạt động nói trên, ông Lee Cheuk Yan, chủ tịch Liên minh Hong kong ủng hộ phong trào ái quốc và dân chủ tại Trung Quốc, cho biết ông hy vọng sẽ có khoảng 150 ngàn người tham dự các cuộc lễ. Theo ông, vì những cuộc đàn áp mới đây của chính quyền cộng sản Trung quốc, con số người tham dự các buổi lễ nói trên có thể cao hơn.

Các bài xã luận hôm 29 tháng 5 năm 2011 trên hai tuần báo của Giáo phận Hong kong là Kung Kao Po và Sunday Examiner, kêu gọi người công giáo tham gia các buổi lễ tưởng niệm vào ngày 4 tháng 6 năm 2011.

Hai tuần báo này cũng cho biết: trên 20 người mẹ của các nạn nhân đã qua đời, gia đình họ vẫn không thể công khai thương khóc các nạn nhân của vụ thảm sát, trong khi đó những người lưu vong vẫn chưa được phép trở về quê hương ngay cả để tham dự đám tang của cha mẹ mình.

Cả hai tờ báo đều ca ngợi các nhà lập pháp Hong kong: kể từ năm 1989, năm nào các dân biểu Hong kong cũng kêu gọi Hội đồng lập pháp tại đây tưởng niệm các nạn nhân Thiên an môn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page