Ðức Thánh Cha tái phó thác

nước Italia cho Ðức Mẹ

 

Ðức Thánh Cha tái phó thác nước Italia cho Ðức Mẹ.

Roma (SD 26-5-2011) - Chiều 26 tháng 5 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã đến Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma để đọc kinh Mân Côi chung với các Giám Mục Italia cùng với các tín hữu và ngài tái thánh hiến đất nước này cho Ðức Mẹ, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia.

Các Giám Mục thuộc 228 giáo phận Italia vừa kết thúc đại hội thường niên sau 4 ngày nhóm tại Vatican (từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2011).

Ðức Thánh Cha và toàn thể cộng đoàn đã lần lượt đọc 50 chục Kinh Mân Côi suy niệm về các mầu nhiệm Sự Sáng, với các đoạn Tin Mừng và thánh ca xen kẽ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh cầu Ðức Bà.

Trong bài giảng tiếp đó, Ðức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy noi gương Mẹ Maria trong việc lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Ngài cũng đề cao tầm quan trọng và sự đóng góp của Ðức Tin cho việc hình thành nền văn minh. Ðức Thánh Cha nói: "Trong mọi gian đoạn lịch sử, cuộc gặp gỡ với Lời luôn luôn mới mẻ của Tin Mừng là nguồn mạch của nền văn minh, đã kiến tạo những nhịp cầu giữa các dân tộc và làm cho cuộc sống của các thành thị được phong phú, biểu lộ qua văn hóa, nghệ thuật và muôn vàn hình thức bác ái".

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "khi cử hành 150 năm thống nhất chính trị, Italia có lý mà lãnh diện về sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội. Giáo Hội không theo đuổi những đặc ân và không muốn thay thế trách nhiệm của các cơ chế chính trị; Giáo Hội tôn trọng đặc tính đời hợp pháp của Nhà Nước, quan tâm hỗ trợ các quyền căn bản của của con người, trong đó có những chiều kích luân lý đạo đức, và sự cởi mở đối với siêu việt.. Trong viễn tượng đó, Giáo Hội tiếp tục đóng góp phần của mình cho việc xây dựng công ích, nhắc nhớ mỗi người về nghĩa vụ thăng tiến và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, và thực sự nâng đỡ gia đình".

Ðức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng khó tìm công ăn việc làm xứng đáng hiện nay và khẳng định rằng: "Tôi hiệp ý với những người đang yêu cầu giới chính trị và giới chủ xí nghiệp thực hiện mọi nỗ lực để vượt thắng tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, đang làm cho người trẻ không có viễn tượng thanh thản trong việc lập gia đình, gây thiệt hại nặng nề cho sự phát triển chân thực và hài hòa của xã hội."

Trong ý hướng trên đây, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các Giám Mục Italia tiếp tục khích lệ các tín hữu vượt thắng mọi tinh thần khép kín, bất cần và dửng dưng, trái lại hãy đích thân tham gia vào đời sống công cộng. Ngài nói: "Anh em hãy khuyến khích những sáng kiến huấn luận theo đạo lý xã hội Công Giáo, để những ai được kêu gọi lãnh trách nhiệm chính trị và hành chánh không rơi vào cám dỗ lợi dụng địa vị của mình để phục vụ cho tư lợi hoặc sự khao khát quyền hành. Anh em hãy nâng đỡ các hội đoàn đang thăng tiến các hoạt động văn hóa, xã hội và từ thiện".

Và ngài nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng: "Anh chị em hãy can đảm lên! Mặc dù có bao nhiêu khó khăn, "nhưng không gì là không thể đối với Thiên Chúa" (Lc 1,37) đối với Ðấng tiếp tục làm những sự vĩ đại (Lc 1,49) qua tất cả những người, như Mẹ Maria, biết cùng với Chúa dân thân trong thái độ sẵn sàng vô điều kiện".

Sau bài giảng, Ðức Thánh Cha đã đọc kinh phó thác toàn dân nước Italia cho sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa.

"Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hiệp Nhất, chiều hôm nay chúng con muốn được soi gương mình nơi Mẹ và đặt toàn dân Italia dưới áo choàng bảo vệ của Mẹ.

Lạy Ðức Trinh Nữ Xin Vâng, cuộc sống của Mẹ nêu cao quyền tối thượng của Thiên Chúa, xin nuôi dưỡng nơi chúng con sự kinh ngạc của đức tin, xin dạy chúng con bảo tồn trong kinh nguyện công trình tái tạo sự hiệp nhất cho cuộc sống.

Lạy Ðức Trinh Nữ phục vụ, xin cho chúng con hiểu cuộc sống được trao ban hướng về tự do nào, đâu là bí quyết vẻ đẹp được chứa đựng trong sự thật của một cuộc gặp gỡ.

Lạy Ðức Nữ Trinh của Thập Giá, xin ban cho chúng con được chiêm ngưỡng chiến thắng của Chúa Kitô trên mầu nhiệm sự ác, cho chúng con có khả năng diễn tả những lý do hy vọng và sự hiện diện yêu thương trong những chống đối của thời đại.

Lạy Ðức Nữ Trinh của Nhà Tiệc Ly, xin khích lệ các giáo phận chúng con cộng tác với nhau trong sự hiệp thông với Giám Mục Roma. Xin làm cho tất cả chúng con tham dự vào vận mệnh của đất nước này, đang cần sự hòa hợp và phát triển.

Lạy Ðức Trinh Nữ Magnificat, xin giải thoát chúng con khỏi thái độ cam chịu, xin ban cho chúng con một trái tim hòa giải, khơi dậy nơi chúng con lời ca ngợi và biết ơn. Và chúng con sẽ bền đỗ trong sự trung thành đến cùng. Amen. (SD 26-5-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page