Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng

của Phi luật tân chống phá thai

 

Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Phi luật tân chống phá thai.

Manila [Asianews 19/5/2011] - Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Phi luật tân chống phá thai.

Ông Manuel Pacquiao, vô địch thế giới quyền Anh hạng nhẹ và hiện đang là dân biểu Quốc hội, đã tuyên bố đứng về phía Giáo hội Công giáo để chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Ðối với võ sĩ này, dự luật kế họach hóa gia đình hay còn gọi là "y tế sản sinh" sẽ không giải quyết được các vấn đề của đất nước. Ông lên án việc xử dụng ngân sách để cổ võ giáo dục về tính dục và các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các phương pháp có tác dụng phá thai, trong các trường tiểu học.

Lập trường của dân biểu Pacquiao đã bị các thượng nghĩ sĩ ủng hộ dự luật chỉ trích; họ xem võ sĩ này như một chính trị gia "ngoại cuộc".

Dự luật kế hoạch hóa gia đình đã được quốc hội Phi luật tân thảo luận từ 4 năm nay, nhưng vẫn chưa thông qua được. Dự luật ngăn cấm phá thai, nhưng lại cổ võ "kế hoạch hóa gia đình", cụ thể khuyến khích các gia đình không nên có quá hai đứa con. Sở dĩ dự luật bị Giáo hội Công giáo chống đối mãnh liệt là bởi cổ võ việc tự nguyện tuyệt sinh hóa và trừng phạt những nhân viên y tế nào dựa trên lý do luân lý để không tuân thủ dự luật.

Giáo hội và các tổ chức công giáo chỉ ủng hộ kế hoạch hóa gia đình theo những phương pháp tự nhiên, bởi vì những phương pháp này quảng bá nền văn hóa "trách nhiệm và yêu thương" dựa trên những giá trị kitô.

Theo nhận định của cha Mariani, một linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Ý đã làm việc tại Phi luật tân từ 20 năm nay, sự ủng hộ của ông Pacquiao đối với chương trình kế họach hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là một chiến thắng lớn cho Giáo hội tại nước này.

Theo cha, lòng tin và thiện chí của nhà vô địch quyền Anh thế giới vốn được mọi người dân Phi tôn thành thần tượng này, là điều rất quan trọng. Cha Mariani nói: "ông Pacquiao là một người công giáo. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo tại Mindanao. Ông đã nhiều lần nói rằng ông muốn dùng tiền bạc của mình để chống lại nghèo đói. Ngày 8 tháng 5 năm 2011, cả nước, kể cả các tù nhân, binh lính và cảnh sát, đều đã nín thở để theo dõi trận đấu của ông".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page