Các tín hữu kitô tại Pakistan

là điểm nhắm số một

của các nhóm hồi giáo cực đoan

 

Các tín hữu kitô tại Pakistan là điểm nhắm số một của các nhóm hồi giáo cực đoan.

Islamabad, Pakistan [Asianews 19/5/2011] - Các tín hữu Pakistan là điểm nhắm số một của các nhóm hồi giáo cực đoan.

Cha Javed Akram Gill, một linh mục quản xứ tại thành phố Abbottabad, nơi trùm khủng bố Osama bin Laden bị quân đội Hoa kỳ bắn hạ, cho biết: các tôn giáo thiểu số tại đây bị đặt vào tình trạng rất căng thẳng. Các tín đồ các tôn giáo thiểu số hiện đang "ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trong vùng".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Gill xác nhận rằng cái chết của lãnh tụ Al Qaeda "đã tạo ra lo sợ trong cộng đồng kitô". Cha nói: "mỗi lần người Mỹ nói hay làm một cái gì đó, thì các tín hữu kitô tại Pakistan trở thành mục tiêu số một" của các nhóm khủng bố. Cũng như người công giáo, các tín hữu kitô thuộc các Giáo hội khác đành phải ở trong nhà và các vị mục tử cũng không dám đi thăm viếng mục vụ.

Osama Bin Laden, lãnh tụ của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, đã bị các lực lượng đặc nhiệm Hoa kỳ hạ sát hôm 2 tháng 5 năm 2011 trong một cuộc hành quân tại thành phố Abbottabad, cách thủ đô Islamabad khỏang 60 cây số. Cái chết của ông đã tạo ra hoảng sợ trong thành phố.

Hôm thứ Tư 18 tháng 5 năm 2011, cơ quan tình báo SITE của Hoa kỳ đã cho phổ biến sứ điệp cuối cùng của ông Bin Laden. Trong một băng hình kéo dài 12 phút, cố lãnh tụ Al Qaeda bày tỏ vui mừng vì cuộc cách mạng Á rập tại Ai cập và Tunisia. Ông gọi đây là một "cơ hội lịch sử" để thay đổi. Hiện nay, Saif Al Adel, một tay khủng bố trẻ người Ai cập, đang tạm thời lãnh đạo Al Qaeda.

Cho đến nay, hai tuần sau khi Bin Laden bị hạ sát, các nhà phân tách vẫn không hiểu được tại sao ông đã có thể sống lâu như thế trong một vùng có nhiều cơ sở quân sự, kể cả trung tâm huấn luyện quan trọng nhứt của Pakistan.

Cha Gill kể lại rằng ngày tin lãnh tụ Al Qaeda bị giết chết được loan báo, các tín hữu kitô đã phải "trốn trong nhà". Buổi chiều hôm đó, giáo dân đã tụ tập trong nhà thờ và bàn luận với nhau về những biện pháp an ninh trong những ngày sắp tới.

Cha Gill cho biết: trong nhiều ngày, ngài không dám ra khỏi nhà, vì thành phố ban hành lệnh báo động cao nhứt. Cha nhắc lại rằng hồi năm 2010, khi mục sư Terry Jones loan báo sẽ đốt Kinh Coran, các tín hữu kitô đã phải sống trong đe dọa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page