Hội nghị về công lý toàn cầu

do Tòa thánh tổ chức

 

Hội nghị về công lý toàn cầu do Tòa thánh tổ chức.

Vatican [Ucanews 18/05/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhiều hội nghị đã được tổ chức để đánh dấu 50 năm chân phước Gioan 23 ban hành thông điệp "Mater et Magister" [Mẹ và Thầy]. Ðức Gioan 23 đã công bố thông điệp này để kỷ niệm 70 năm đức Leo XIII ban hành thông điệp "Rerum Novarum" [những vấn đề mới]. Thông điệp "Mater et Magister" bàn đến những vấn đề mới của hậu bán thế kỷ 20. Dài 25 ngàn chữ, có lẽ đây là thông điệp dài nhứt trong lịch sử Giáo hội tính cho đến đầu thập niên 60.

Tại Vatican, để kỷ niệm 50 năm thông điệp "Mater et Magister", khoảng 200 người hoạt động cho công bình xã hội từ khắp thế giới đã tham dự một hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2011. Trong hội nghị, các tham dự viên mong có sự hướng dẫn và một tiếng nói bao quát hơn của Tòa thánh về những nguyên tắc đạo đức cho thế giới tài chính và môi sinh.

Ngoài ra Hội nghị còn có mục đích tìm kiếm những cách thế để giáo huấn xã hội của Giáo hội, kể cả thông điệp "Caritas in Veritate" [bác ái trong sự thật] của Ðức thánh cha Benedicto XVI, có thể được áp dụng hầu mang lại nhiều công lý hơn cho một thế giới toàn cầu hóa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Margaret Garding, một thành viên của Ủy ban công lý và hòa bình thuộc Giáo hội tại Thụy sĩ, nói rằng "một trong những thiếu sót lớn nhứt là nhiều người công giáo không biết đến giáo huấn xã hội của Giáo hội".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 17 tháng 5 năm 2011, bà Garding cũng nói đến khoảng cách lớn giữa điều Giáo hội dạy và việc thực thi các giáo huấn này.

Theo bà Garding, để cho giáo huấn xã hội của Giáo hội thấm nhập vào cuộc sống của người giáo dân, thì các trường công giáo cần phải đưa vào chương trình học môn này. Ngoài ra, các linh mục và nữ tu cũng phải được huấn luyện đầy đủ về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Về phần mình, cha Seamus Finn, giám đốc của văn phòng công bình xã hội của Dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, cho rằng nhiều người công giáo đang muốn được hướng dẫn để tỏ tình liên đới và mối quan tâm của họ đối với môi sinh sao cho phù hợp với đức tin và linh đạo kitô.

Cha Finn nói rằng các tín hữu kitô không thể chỉ hành động để tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt hay gây độc hại cho các thế hệ tương lai. Một nền đạo đức về môi sinh cần phải được xây dựng trên ý thức về trách nhiệm, tôn trọng và trân quý đối với những quà tặng của Thiên Chúa.

Trong bài nói chuyện với các tham dự viện Hội nghị hôm thứ Hai 16 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI phê bình một số hệ thống tài chính "cấp những khế ước tín dụng một cách bừa bãi khiến dẫn đến tình trạng đầu cơ tích trữ vô độ".

Ngài lên án nạn đầu cơ thị trường về thực phẩm và các sản phẩm khác khiến cho những thành phần dễ bị tổn thương lại càng bị đẩy sâu vào nghèo đói và bất ổn.

Ðức thánh cha cũng than phiền về việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời từ những nhu cầu năng lượng khiến tạo ra "những hậu quả tiêu cực cho môi sinh và nhân lọai".

Cho Finn nói rằng trong khi giáo huấn xã hội của Giáo hội nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của các công ty và các chính phủ, thì Giáo hội lại chỉ mới "cạo gió ở ngoài da" khi kêu gọi quan tâm đến công cuộc tạo dựng.

Vị linh mục thuộc Dòng Truyền Giáo Ðức Mẹ Vô Nhiễm này nói với hãng thông tấn CNS: "Chúng ta cần phải có một nền thần học và một cái nhìn sâu xa khả dĩ trở thành nguồn cảm hứng cho những nguyên tắc này".

Theo cha, Tòa thánh có thể có một vai trò và một tiếng nói mạnh mẽ hơn bằng cách thiết lập "những nguyên tắc cốt lõi" để khi các vị lãnh đạo Giáo hội nói chuyện với các công ty dầu khí, các tổ hợp đầu tư hay các ngân hàng phát triển, thì các nhà lãnh đạo Giáo hội trên toàn thế giới sẽ có được những giá trị chung do một thẩm quyền cao hơn đề ra.

Cha Finn nói rằng các Giám mục địa phương thường viết những lá thư mục vụ về việc bảo tồn thiên nhiên, nhưng các công ty khai thác hầm mỏ lại không muốn lắng nghe.

Theo cha, nếu có những nguyên tắc đạo đức công giáo và những hướng dẫn đặc thù về việc xử dụng tài nguyên thiên nhiên, khai thác dầu khí và khoáng sản cũng như các trách nhiệm xã hội của các công ty chứng khoán, thì các công ty và các chính phủ sẽ dễ dàng đón nhận và tôn trọng những gì Giáo hội dạy về việc phải đặt con người và công ích lên hàng đầu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page