Ðức thánh cha cổ võ

sự cộng tác giữa người công giáo

và do thái trong xã hội

 

Ðức thánh cha cổ võ sự cộng tác giữa người công giáo và do thái trong xã hội.

Vatican [Zenit 12/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cổ võ sự cộng tác giữa người công giáo và do thái trong xã hội.

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn của tổ chức do thái có tên là "B'nai B'rith International" sáng thứ Năm 12 tháng 5 năm 2011. Ngài nói rằng người công giáo và do thái nên hợp tác với nhau để phục vụ những người thiếu thốn, bảo vệ nhân quyền và làm chứng cho sự Siêu Việt.

"B'nai B'rith International" có nghĩa là "Con cái của Giao ước". Tổ chức này đã được thành lập tại New York, Hoa kỳ, năm 1843. Cách đây năm năm, Ðức thánh cha cũng đã tiếp kiến một phái đoàn của tổ chức này.

Ngỏ lời với phái đoàn, Ðức thánh cha nói rằng ngài đánh giá cao sự dấn thân của tổ chức trong cuộc đối thoại giữa công giáo và do thái, nhứt là sự tham gia tích cực của tổ chức trong cuộc gặp gỡ của Ủy ban quốc tế Liên lạc giữa người công giáo và người do thái được tổ chức tại Paris hồi tháng Hai năm 2011.

Ðức thánh cha nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ nói trên đánh dấu 40 năm cuộc đối thọai giữa công giáo và do thái giáo. Cuộc gặp gỡ đã được Ủy ban Tòa thánh về các quan hệ tôn giáo với do thái giáo và Ủy ban quốc tế do thái liên tôn đồng tổ chức.

Theo Ðức thánh cha, những gì đã diễn ra trong 40 năm qua cần phải được xem như một hồng ân của Chúa và là lý do để cảm tạ Ðấng đang hướng dẫn từng bước của chúng ta bằng sự khôn ngoan thượng trí và vĩnh hằng của Ngài.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "cuộc gặp gỡ tại Paris đã khẳng định ước muốn của người công giáo và do thái được cùng nhau đương đầu với những thách đố vô cùng lớn lao trong một thế giới thay đổi nhanh chóng". Ngài nói rằng người công giáo và người do thái có những nghĩa vụ tôn giáo chung là phải chiến đấu chống lại nghèo đói, bất công, kỳ thị và chối bỏ nhân quyền.

Ngoài những lãnh vực đòi hỏi sự cộng tác chung của Công giáo và Do thái như bác ái, phục vụ người nghèo, Ðức thánh cha còn nói đến một lãnh vực khác còn quan trọng hơn đòi hỏi sự cộng tác của hai bên: đó là cùng nhau làm chứng cho niềm xác tín sâu xa rằng mỗi một người đều được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa và có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Theo Ðức thánh cha, đây là nền tảng chắc chắn nhứt của mọi nổ lực bảo vệ và thăng tiến những quyền bất khả xâm phạm của con người.

Ngoài cuộc gặp gỡ tại Paris hồi tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha cũng nói đến một cuộc gặp gỡ mới đây giữa tòa đại giáo trưởng Israel và Ủy ban Tòa thánh về các mối quan hệ tôn giáo với người do thái, diễn ra tại Gierusalem hồi cuối tháng Ba năm 2011. Cuộc gặp gỡ đã nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong xã hội ngày nay.

Trình bày cái nhìn của riêng ngài về sự dấn thân của các tín đồ tôn giáo, Ðức thánh cha nói: "sự sống và công việc của các tín đồ cần phải không ngừng làm chứng cho sự siêu việt, nhắm đến những thực tại vô hình ở trên chúng ta, quảng bá niềm xác tín rằng Ðấng Quan Phòng đầy ưu ái và cảm thông luôn hướng dẫn lịch sử, cho dầu cuộc hành trình xem ra có khó khăn và đe dọa đến đâu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page