Các trường công giáo

tại Pakistan đóng cửa

 

Các trường công giáo tại Pakistan đóng cửa.

Islamabad, Pakistan [CWN 3/5/2011] - Vì sợ bị trả đũa sau cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, các Ðức giám mục Pakistan đã ra lệnh đóng cửa các trường công giáo và cho canh giữ các nhà thờ.

Hiện nay cảnh sát đã được bố trí xung quanh các nhà thờ trên toàn quốc.

Cha Mario Rodrigues, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan cho biết: chính phủ đã đặt Giáo hội vào tình trạng báo động và kêu gọi đóng cửa các trường học cũng như cho tăng cường cảnh sát để bảo vệ các nhà thờ.

Vị linh mục này giải thích: các tín hữu kitô tại Pakistan là những nạn nhân vô tội, ngay cả trong tình trạng này. Bất cứ lý do nào cũng đủ để đe dọa hay tấn công các tín hữu kitô.

Tại Abbottabad, nơi Osama Bin Laden đã sống một cách yên hàn từ nhiều năm qua, Cộng đồng Công giáo nhỏ bé hiện đang trong tình trạng báo động cao. Cha Peter Canisius, cha sở giáo xứ, đã ra lệnh đình hoãn mọi cử hành và hiện có 4 cảnh sát viên đang canh giữ bên ngoài nhà thờ.

Về phần mình, Ðức cha Andrew Francis, Giám mục Giáo phận Multan, cho biết: ngài đã có hai cuộc gặp gỡ với chính quyền cũng như giới chức quân sự để thảo luận về các biện pháp an ninh tại các nhà thờ ở miền nam tỉnh Punjab.

Ðức cha Francis nói rằng ngài đã nói với các viên chức chính quyền dân sự và quân sự về mẫu gương của đức Gioan Phaolo II. Ngài là một con người của đối thọai, hòa bình và mẫu mực cho các mối quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại Pakistan.

Lập lại lời tuyên bố của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, Ðức cha Anthony Rufin, Tổng giám mục thủ đô Islamabad, nói rằng "các tín hữu kitô không bao giờ vui mừng truớc cái chết của một người, dù người đó là kẻ thù". Ngài nói: "Nhân cái chết của ông Bin Laden, tôi muốn nhắc lại giới răn cao cả trong sứ điệp của Kitô giáo là: hãy yêu thương kẻ thù".

Ðức cha Rufin cũng bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối đối với Hồi giáo và mọi tín đồ hồi giáo tại Pakistan. Ngài nhắn nhủ các tín hữu kitô: "Chúng ta được Ý Chúa kêu gọi sống trong xứ sở này và làm việc thiện trong xứ sở này. Chúng ta sống ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta với niềm tin và hy vọng, ngay cả trong những hòan cảnh khó khăn".

Trước khi Osama Bin Laden bị quân đội Hoa kỳ bắn hạ, các tín hữu kitô tại Gujranwala, tỉnh Punjab, đã bị những người hồi giáo cực đoan tấn công. Hôm 30 tháng 4 năm 2011, một ngày trước khi tổng thống Hoa kỳ Barack Obama loan tin về cái chết của trùm khủng bố này, 500 người hồi giáo cực đoan đã tấn công vào một làng kitô tại thành phố Gujranwala.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page