Nhiều người công giáo Iraq

tập trung về nhà thờ chính tòa Syri

 

Nhiều người công giáo Iraq tập trung về nhà thờ chính tòa Syri.

Bagdad, Iraq [CWN 27/4/2011] - Nhiều tín hữu công giáo Iraq đã tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ chính tòa Syri ở Bagdad, là nơi đã diễn ra cuộc thảm sát dạo tháng 10 năm 2010.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 31 tháng 10 năm 2010, một cuộc tấn công tàn bạo vào nhà thờ chính tòa Syri tại Bagdad đã làm cho 58 người thiệt mạng. Hôm Chúa nhựt Phục sinh 24 tháng 4 năm 2011, nhà thờ chính tòa này đã phải cử hành 3 thánh lễ mới có thể đáp ứng nhu cầu của số đông tín hữu.

Tại Mosul, Bắc Iraq, thành phố lớn thứ hai tại nước này, thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh 21 tháng 4 năm 2011 đã bị đình hoãn vì lệnh giới nghiêm. Vì an toàn của các tín hữu, Thánh lễ Vọng Phục sinh cũng bị đình hoãn .

Nhiều người công giáo chỉ tham dự nghi thức thứ Sáu tuần thánh. Một số đã phải đi bộ cả tiếng đồng hồ sau khi chính quyền cấm không được lái xe trong một số khu vực của thành phố.

Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hôm 26 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Bashar Warda, Giám mục Giáo phận Erbil, tin rằng mặc dù luôn bị đe dọa và tấn công, người công giáo vẫn còn đóng vai trò hòa giải trong đất nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page