Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân

của luật chống phạm thượng tại Pakistan

 

Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của luật chống phạm thượng tại Pakistan.

Pakistan [Asianews 20/4/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011, tại Pakistan cũng như trên khắp thế giới, các tín hữu kitô đã thắp nến cầu nguyện cho bà Asia Bibi, một phụ nữ kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet và hiện đang bị các nhóm hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết.

Sáng kiến đã được Sáng hội "Masihi" đề ra ngày 13 tháng 4 năm 2011 và được các Giám mục, Linh mục cũng như Giáo dân tại Pakistan và trên khắp thế giới nhiệt liệt hưởng ứng. Riêng tại Roma, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thọai liên tôn, đã dâng thánh lễ trong nhà nguyện của Quốc hội Ý để cầu nguyện một cách đặc biệt cho người phụ nữ công giáo này.

Cha Mario Angelo Rodrigues, giám đốc toàn quốc Hội Giáo Hòang truyền giáo tại Pakistan nói: "Chúng tôi không thể chống lại luật chống phạm thượng, vì chúng tôi chỉ là một thiểu số nhỏ. Tốt nhứt là kêu khấn thấu trời cao".

Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad, nói với hãng thông tấn Asianews rằng ngài rất "cảm động vì đức tin" của bà Asia Bibi. Ðức cha Anthony nói rằng đức tin của người phụ nữ này sẽ "giải thoát bà" bởi vì bà là người tin vào Chúa Kitô Ðấng Cứu Ðộ.

Trong khi đó, một tín hữu kitô khác là ông Arif Masih, 40 tuổi, cũng bị giam giữ vì tội phạm thượng, nhưng sau đó được trả tự do.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011, nhiều thánh lễ đặc biệt và những cuộc canh thức và ăn chay đã được tổ chức để cầu nguyện cho bà Asia Bibi và tất cả những nạn nhân của luật chống phạm thượng. Người phụ nữ công giáo này đã ở trong hành lang tử thần từ hai năm nay, đang chờ bị mang ra xử tử.

Cách đây 3 tháng, chính quyền Pakistan đã phải giam bà vào một nơi cách ly vì các nhóm hồi giáo cực đoan đe dọa giết bà trước khi bà làm đơn kháng cáo.

Nhiều người đã đáp lại sáng kiến của Sáng hội Masihi, trong số này có nhiều Giám mục và Tổng giám mục các Giáo phận Islamabad, Faisalabad, Lahore, Multan và Karachi.

Giáo hội Anh giáo tại Pakistan cũng tỏ tình liên đới với các tín hữu công giáo về vụ việc của bà Asia Bibi. Giáo hội này đã tổ chức những buổi cầu nguyện đặc biệt nhân danh người phụ nữ kitô 45 tuổi này.

Mượn mạng lưới của hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Anthony nói rằng ngài muốn nhắn gởi một sứ điệp ngắn đến bà Asia Bibi để an ủi bà. Ðức cha nói rằng ngay từ đầu ngài đã quan tâm theo dõi vụ việc. Ngài cho biết: mặc dù sức khỏe yếu kém, bà Asia Bibi vẫn ăn chay để cầu nguyện cho người khác và khi làm thế bà chứng tỏ một đức tin vững mạnh.

Ðức tổng giám mục Islamabad kêu gọi mọi tín hữu kitô hãy thắp nến cầu nguyện cho bà Asia Bibi để bà chóng được đoàn tụ với gia đình.

Ðức cha Anthony nói: "Vì Mùa chay là mùa của hy sinh, chúng ta phải cầu nguyện để mang lại sức mạnh cho bà" trong Tuần Thánh.

Về phần mình, ông Arif Masih, đã được trả tự do sau khi bị giam giữ vài ngày vì tội phạm thượng. Nhờ những nỗ lực của Sáng hội Masihi, cảnh sát Pakistan đã rút lại các cáo buộc. Dựa trên những cáo buộc của một người láng giềng hồi giáo, ông Masih đã bị tố cáo có xé một quyển Kinh Coran. Nhưng nhờ một tờ cam kết có chữ ký của trên một chục người hồi giáo, theo đó ông Masih bị cáo gian và bị tư thù cá nhân, ông đã được trả tự do.

Ông Masih và gia đình ông đã được mang đến một nơi an toàn để tránh không bị những người hồi giáo cực đoan trả đũa. Trao đổi với hãng thông tấn Asianews, ông Masih nói rằng ông không bao giờ mất đức tin ngay cả khi bị cảnh sát giam giữ. Ông nói: "Tôi đã cầu nguyện và đặt tin tưởng nơi Chúa vì tôi biết rằng Ngài hằng ở bên cạnh tôi".

Ông cho biết đã được cảnh sát đối xử tử tế. Mặc dù biết ông bị giam giữ vì tội phạm thượng, các tù nhân khác đã không đe dọa hay đặt những câu hỏi có ác ý.

Ông Masih cám ơn Sáng hội Masihi và mong được tổ chức này tiếp tục bảo vệ, bởi vì Pakistan không phải là một nơi an toàn cho ông.

Thật vậy, các cuộc bạo động chống kitô giáo vẫn tiếp diễn tại nước này. Nạn nhân mới nhứt là ông Saleem Masih, một người thợ may tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Khi ông đang trên đuờng về nhà thì bị bốn người đàn ông đi xe mô tô chận lại. Sau khi hành hung ông, họ đe dọa sẽ giết ông. Cách đó vài hôm, ông Masih đã có cuộc cải vã với một số người hồi giáo làm chung trong sở về cuộc mưu sát ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab và ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, cũng như việc những người hồi giáo cực đoan đòi tử hình bà Asia Bibi. Ông Masih đã cùng với gia đình đi lánh nạn ở một nơi an toàn hơn.

Theo cha Javed Gill, những trường hợp như ông Saleem Masih đang xảy ra như cơm bữa tại Pakistan, là nơi mà các nhóm tôn giáo thiểu số, cách riêng các tín hữu kitô thường xuyên bị tấn công.

Cha Jill giải thích: "Khi có người công khai đe dọa giết chết bà Asia Bibi mà không hề bị tố cáo hay bắt giữ, thì đây là một dấu hiệu cho thấy các nhóm cực đoan mạnh hơn chính phủ".

Cha Jill ám chỉ đến việc giáo sĩ hồi giáo Mullah Yousuf Qureschi tuyên bố tặng 6,000 mỹ kim cho bất cứ ai giết được bà Asia Bibi. Ông này đưa ra một lời kêu gọi giết người công khai như thế mà không hề bị truy tố hay bắt giữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page