Làn sóng bạo động mới

chống các tín hữu Kitô

tại bang Karnataka, Ấn độ

 

Làn sóng bạo động mới chống các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn độ.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 11/4/2011] - Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn độ, lại phải trải qua một đợt tấn công bạo động mới của những người ấn giáo cực đoan, trước sự đồng lõa của cảnh sát.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Sajan George, chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn độ, cho biết: hôm 10 tháng 4 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ 9 tín hữu Kitô thuộc giáo phái Tin lành có tên là "Giáo hội mới của Chúa tại Ấn độ" tại Mysore, bang Karnataka, sau khi có khoảng 25 người ấn giáo cực đoan tấn công vào nhà thờ khi đang diễn ra cử hành phụng tự.

Những người ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào bên trong nhà thờ, buộc phải ngưng buổi cử hành và xúc phạm đến các tín hữu.

Ông George nói rằng mặc dù tự do tôn giáo đuợc ghi khắc trong hiến pháp, nhưng tại bang Karnataka, các tín hữu Kitô vẫn bị đe dọa, tấn công và xách nhiễu vì niềm tin của mình cũng như các họat động bác ái. Những người hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức có tên là "Bajrang Dal" toa rập với cảnh sát để khủng bố các tín hữu Kitô.

Ông chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn độ ghi nhận rằng kể từ tháng 4 năm 2011, những người ấn giáo cực đoan bắt đầu mở ra một đợt tấn công mới vào các cơ sở của Kitô giáo. Ðợt tấn công đầu tiên đã diễn ra trong hai tháng 8 và 9 năm 2008. Vụ tấn công mới nhứt xảy ra tại tu viện Công giáo "Stella Maris" [Sao Biển] tại Ullal hôm 8 tháng 4 năm 2011.

Về phần mình, Ðức cha Aloysius Paul d'Souza đã nói với hãng thông tấn Asianews rằng ngài vừa đau buồn vừa cảm thấy bất lực trước làn sóng bạo động đang diễn ra. Ngài cho biết sở dĩ tổ chức ấn giáo cực đoan Bajrang Dal tấn công các tín hữu Kitô và cơ sở của Giáo hội vì họ ganh tức với các họat động từ thiện của Giáo hội. Nhưng theo Ðức cha D'Souza, điều đáng buồn là chính quyền hoàn toàn không lắng nghe các lời khiếu nại của Giáo hội và các cơ sở của Giáo hội tiếp tục bị tấn công.

Ðức giám mục Bangalore giải thích rằng những nguời ấn giáo cực đoan không muốn Giáo hội phục vụ người nghèo qua công tác xã hội và giáo dục, bởi vì nếu người nghèo được giáo dục và có thể sống tự túc họ sẽ ý thức về quyền của họ và trở thành một đe dọa cho những kẻ đang cầm quyền. Chính vì vậy mà họ tìm cách tấn công các nhà thừa sai, gây xáo trộn cho các hoạt động xã hội cũng như bịa đặt ra các hoạt động chiêu mộ tín đồ của Giáo hội.

Ðức cha nói: "Chúng tôi không những bị đối xử như công dân hạng hai mà còn như kẻ thù".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page